Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Hiếu Học

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyWed Jan 27, 2010 9:27 am

Người hiếu học là người... thích học, nghĩa là không... sợ học, có thể học ở bất kỳ đâu, học bất kỳ ai và học bất kỳ lúc nào!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyWed Jan 27, 2010 12:22 pm

Dạy và học là một quá trình mãi mãi, liên tụclặp đi lặp lại cả những cái , một phần vì luôn có những cái mới, một phần vì những cái cũ luôn có thể hiểu theo cách mới và, phần quan trọng nhất, càng ngày sẽ càng có nhiều những cái đã học bị lãng quên.

Khi dạy ta tự học nhiều nhất
Khi học ta tự dạy nhiều nhất


Trẻ con cần hứng thú để học tập, còn người lớn, cần khó chịu.

Học tập là quá trình bắt chước, tuy nhiên, có các kết quả khác nhau:
Thầy giỏi, trò giỏi: trò thấy thầy bắt chước mình

Thầy giỏi, trò dốt: trò thấy mình bắt chước thầy
Thầy dốt, trò giỏi: thầy thấy mình bắt chước trò
Thầy dốt, trò dốt: thầy thấy trò bắt chước mình

Kiến thức giống như phân bón, nếu cất giữ một chỗ sẽ chỉ sinh ra giòi bọ, nếu đem rải ra đồng ruộng, sẽ có mùa màng bội thu.
(Sưu tầm, không nhớ tác giả, không nhớ chính xác nội dung, ai biết xin chỉ giùm)


Tìm ra được một điều mới mẻ, thú vị và chân lý là rất khó, vì thế số lượng của chúng rất ít.
Bịa ra những chuyện cũ rích, nhàm chán, sai và dở lại rất dễ dàng, vì thế số lượng của chúng là vô cùng.

Điều đó lý giải tại sao dạy và học cái hay, cái đúng rất khó, còn cái dở, cái xấu lại được tiếp thu và tiêm nhiễm rất nhanh.

Tuy nhiên, rất may là Tạo Hóa sinh ra con người có bản chất bẩm sinh hướng thiện, hướng tới cái đẹp, cái đúng... cho nên, người thầy phải biết và chỉ cần đánh thức được bản chất sẵn có đó trong mỗi học trò.

Học là một quá trình tự nguyện, nếu không tự nguyện thì gọi là cải tạo.

Yêu đương là quá trình dạy và học làm người, bởi vì, xét cho cùng, kết quả của tình yêu thật sự cuồng nhiệt bao giờ cũng là một con người, thậm chí, một vài con người.

Nếu học là để nhớ
Thì nhớ là để quên

Vì thế phải học nữa
Để còn có mà quên

Đi học không có đường tắt, cũng chẳng thể bỏ qua được một bước nào, cho nên muốn kịp người khác, cách duy nhất là khi người ta ngủ thì mình thức và khi người ta thức thì mình đừng ngủ!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySun Jan 31, 2010 3:57 am

Đừng nói ai đó sinh ra là để làm nghề gì. Tất cả các nghề, thực ra, là học cách kiếm sống.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyTue Feb 02, 2010 1:27 pm

Giống như mọi sinh vật, con người phải học cách sống.
Khác với mọi sinh vật, con người phải học cách chết.


Những tài năng không được công nhận thường cho rằng họ có tài hơn những người khác. Họ hoàn toàn có lý: những thứ chưa biết bao giờ chẳng nhiều hơn những thứ đã biết rồi.

Đa số nhân loại là những người chăm chỉ. Số lượng những người thông minh và những người ngu dốt ít như nhau vì luôn có sự chuyển đổi qua lại: thông minh hóa ngu dốt và ngu dốt hóa thông minh. Tác nhân của sự chuyển đổi này là chăm chỉ.

Chẳng phải cái gì học cũng đem ra làm nhưng làm gì cũng phải theo cái đã học.

"Học thầy không tầy học bạn", điều này ngày càng đúng vì học phí ngày càng cao!

Học đi đôi với Hành! Chữ Hành phải hiểu thật rộng, tối thiểu cũng phải bao gồm cả Hành... hạ nữa.


Được sửa bởi TK ngày Fri Feb 19, 2010 1:17 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySat Feb 06, 2010 4:33 pm

Trong một cuốn sách của một danh nhân khoa học giáo dục, tôi không nhớ là ai, chia người ta ra làm bốn loại, tùy theo cách mà người ta xử sự với những cái hố trên đường.

Loại thứ nhất: ngu dốt. Những người này, gặp hố là ngã, trèo lên, đi tiếp, lại gặp hố, lại ngã, lại trèo lên đi tiếp, cứ thế đến hết đường. Những người này không bao giờ biết "phải cẩn thận, trên đường có những cái hố, khi gặp phải tránh ra".


Loại thứ hai: bình thường. Những người này, gặp hố là ngã, trèo lên, đi tiếp, lại gặp hố, lại ngã... một hay vài lần như thế, họ hỏi han, tìm hiểu và biết rằng "phải cẩn thận, trên đường có những cái hố, khi gặp phải tránh ra". Từ đó họ không ngã xuống hố nữa.

Loại thứ ba: có tài năng. Những người này, trước khi đi, họ tìm hiểu, học hỏi và biết rằng "phải cẩn thận, trên đường có những cái hố, khi gặp phải tránh ra". Khi họ đi, họ không bị ngã xuống hố.

Loại thứ tư: thiên tài. Những người này, trước khi đi, họ suy nghĩ và tự nhận thấy "phải cẩn thận, trên đường có những cái hố, khi gặp phải tránh ra". Họ không những không bị ngã xuống hố mà còn chỉ cho người khác cách đi để không bị ngã xuống hố.


Thế giới có gần 7 tỷ người, chỉ có vài trăm người là thiên tài, vài ngàn người là có tài năng, đa số chúng ta là bình thường, vì thế phải luôn học hỏi để không trở thành ngu dốt.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyWed Feb 10, 2010 12:28 am

Nếu đọc nhiều lần chưa hiểu, hãy học thuộc lòng!
Nếu học thuộc lòng chưa hiểu, hãy chép lại!
Nếu vẫn chưa hiểu, hãy đọc, học thuộc lòng, chép lại nhiều lần, nhất định sẽ có lúc hiểu!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyWed Feb 10, 2010 6:27 am

Nhà văn Hec-tô Ma-lô trong tác phẩm "Không gia đình" có câu:

- Ai muốn hiểu biết nhiều, người ấy phải ngủ ít.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyFri Feb 19, 2010 1:21 am

Kết quả cuối cùng của việc học là biết cách tìm ra kiến thức khi đã quên nó.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyFri Feb 19, 2010 10:54 pm

Học có ba bước quan trọng: bắt chước, tự điều chỉnh và sáng tạo. Tất cả các động vật và một số thực vật có thể làm bước một. Một số động vật biết làm bước hai. Chỉ có con người làm được bước ba.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySat Feb 20, 2010 4:07 pm

TK đã viết:
khi người ta ngủ thì mình thức và khi người ta thức thì mình đừng ngủ
Ngày nhỏ đi học TT nghe sao thành "khi người ta ngủ thì mình thức và khi người ta thức thì mình ngủ" mà người ta thức thì nhiều chứ ngủ thì bi nhiêu nên giờ TT..... Hiếu Học 69179
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySat Feb 20, 2010 4:19 pm

ThachThao đã viết:
Ngày nhỏ đi học TT nghe sao thành "khi người ta ngủ thì mình thức và khi người ta thức thì mình ngủ" mà người ta thức thì nhiều chứ ngủ thì bi nhiêu nên giờ TT.....
... học chẳng bao giờ muộn!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySun Feb 21, 2010 6:17 pm

Học một biết mười là rất tốt nhưng học mười làm một còn tốt hơn!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyTue Feb 23, 2010 2:46 pm

Con người ta ai cũng biết ba việc: nghĩ, nói và làm. Học là để sao cho:
- Đã nghĩ là đúng
- Đã nói là làm
- Đã làm là được
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyFri Feb 26, 2010 2:49 pm

Học phí cao chưa chắc chứng tỏ thầy giỏi hay trò giỏi nhưng chắc chắn chứng tỏ cha mẹ học sinh rất giỏi.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyMon Mar 01, 2010 10:37 am

Học bao gồm 5 bước liên quan tới kiến thức:

1. Học để nhớ kiến thức
2. Học để làm theo kiến thức
3. Học cách học kiến thức
4. Học cách dạy kiến thức
5. Học cách tạo ra kiến thức
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyTue Mar 09, 2010 11:38 pm

Nếu không chịu làm thì chỉ là lười biếng, nếu không chịu học thì còn ngu dốt nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySun Mar 21, 2010 3:59 pm

Trí thông minh không phải dùng để học. Trí thông minh được dùng khi không thể học được nữa. Khi học, người ta sử dụng đức tính kiên trì.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptySun Aug 22, 2010 8:21 pm

Trò giỏi là trò không có thầy vẫn học
Thầy giỏi là thầy không có trò vẫn dạy

Không có trò chưa chắc là không có người học
Không có thầy chưa chắc là không có người dạy
Dạy và học là trách nhiệm xã hội của mỗi người
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học EmptyMon Aug 23, 2010 12:12 am

Hiếu học còn có nghĩa là hiếu dạy nữa!
Trong các cái học thì học làm thầy là quan trọng nhất và thú vị nhất!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Hiếu Học Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hiếu Học   Hiếu Học Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hiếu Học
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khó Hiểu
» Hiểu Ai?
» Khó hiểu
» VĂN HÓA BẢNG HIỆU
» Các Hình Ký Hiệu Mới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất