Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Trưa thu

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Trưa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Trưa thu   Trưa thu EmptyMon Oct 24, 2011 10:04 pm

Thời thơ gợi nhớ dưới trưa thu
Tắm mát trần mình cạnh chiếc lu
Của nhóc vung câu ve vẩy rắn
Vòi rồng vẻ chữ gật gù cu
Hoa cười thích thú đưa hương thoảng
Gió thổi hân hoan xoáy bụi mù
Trẻ nhỏ vui đùa trò ngộ nghĩnh
Đòn roi tím đít khóc hù..
hu..![i]
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Trưa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trưa thu   Trưa thu EmptyMon Oct 24, 2011 10:34 pm

Quãng Nhã đã viết:
Thời thơ gợi nhớ dưới trưa thu
Tắm mát trần mình cạnh chiếc lu
Của nhóc vung câu ve vẩy rắn
Vòi rồng vẻ chữ gật gù cu
Hoa cười thích thú đưa hương thoảng
Gió thổi hân hoan xoáy bụi mù
Trẻ nhỏ vui đùa trò ngộ nghĩnh
Đòn roi tím đít khóc hù..
hu..![i]

Hay lắm Quãng Nhã, "Đường luật" của bạn tiến bộ hơn Tuti tưởng. Chỉ có điều, bạn vẫn bị lỗi chính tả. Chữ "vẻ" của câu 3, Tuti phải luận mãi mới hiểu. Ý bạn là... vẽ (dấu "ngã") chữ rồng, đúng không?
Tuti thích bài này đấy, vì ngày còn bé, Tuti cũng rất hay... vung câu vẽ rồng Trưa thu 69179!
Riêng câu kết, Tuti thấy nó... không thật thì phải. Vì cái trò "vung câu vẽ rồng" của mấy thằng con giai đâu có ai đánh đòn hả bạn? Người lớn có nhìn thấy thì cũng chỉ... cười là cùng.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Trưa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trưa thu   Trưa thu EmptyMon Oct 24, 2011 10:46 pm

Tuti đã viết:
Quãng Nhã đã viết:
Thời thơ gợi nhớ dưới trưa thu
Tắm mát trần mình cạnh chiếc lu
Của nhóc vung câu ve vẩy rắn
Vòi rồng vẻ chữ gật gù cu
Hoa cười thích thú đưa hương thoảng
Gió thổi hân hoan xoáy bụi mù
Trẻ nhỏ vui đùa trò ngộ nghĩnh
Đòn roi tím đít khóc hù..
hu..![i]

Hay lắm Quãng Nhã, "Đường luật" của bạn tiến bộ hơn Tuti tưởng. Chỉ có điều, bạn vẫn bị lỗi chính tả. Chữ "vẻ" của câu 3, Tuti phải luận mãi mới hiểu. Ý bạn là... vẽ (dấu "ngã") chữ rồng, đúng không?
Tuti thích bài này đấy, vì ngày còn bé, Tuti cũng rất hay... vung câu vẽ rồng Trưa thu 69179!
Riêng câu kết, Tuti thấy nó... không thật thì phải. Vì cái trò "vung câu vẽ rồng" của mấy thằng con giai đâu có ai đánh đòn hả bạn? Người lớn có nhìn thấy thì cũng chỉ... cười là cùng.

Cám ơn
Nhã hay chủ quan lỗi chính tả còn mơ hồ chưa chuẩn
Câu dưới định đặt:Giờ nầy biết xấu rán mà tu
Nhưng không ổn,đường luật thật khó,khó mới hay
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trưa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trưa thu   Trưa thu Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Trưa thu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIẤC MƠ TRƯA

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Quãng Nhã-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất