Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 GIẤC MƠ TRƯA

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 3:50 pm



GIẤC MƠ TRƯA 4759_1214668880

Bồi hồi một giấc mơ trưa
Anh ào ạt đến như mưa giông về
Em cầm vạt áo vân vê
Ôi! Không giấu được - kì ghê - má hường.

Tại anh non nỉ yêu thương
Nên môi con gái dậy hương ngọt ngào
Áo nâu khổ bởi yếm đào*
E em khổ bởi không sao giữ người.

Bùa yêu bỏ ở nụ cười
Rồi thì đến lúc hết thời xuân xanh.
Hồn em nhốt ở trong anh
Sợ tình phai nhạt, qua nhanh mộng đầu.

Trách em vớ vẩn đẩu đâu
Để anh thưa mẹ trầu cau dạm nhà
Hết lo gần, khỏi nghĩ xa
Đẹp duyên loan phượng, đến già vẫn yêu...

Giấc mơ đẹp biết bao nhiêu
Tỉnh ra nuối tiếc, cả chiều ngẩn ngơ
Tay cầm vạt áo vân vê
Hồn em bay mất, chắc về bên anh!

GIẤC MƠ TRƯA Buon2sg61
****
Yếm đào làm khổ áo nâu
Câu kinh tiếng kệ nhuộm màu tình duyên
(Ca dao)


Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Mon Aug 02, 2010 7:24 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy


Tổng số bài gửi : 135
Hoạt Động : 245
Join date : 10/07/2010
Đến từ : Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 6:35 pm

Mơ trưa một giấc bồng bềnh
Ru em bao nẻo chòng chành nợ duyên.
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 6:36 pm

Nhắn lão chủ vườn: TL bực mình vì k hiểu sao khi TL chỉnh sửa lại bài viết thì ở chỗ "sửa bài viết", chữ vẫn cỡ lớn nhưng khi đăng thì lại tí tẹo thế kia. Nhờ lão sửa lại hộ TL nhé! Cảm ơn và chúc sức khoẻ.
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 6:40 pm

Hansy đã viết:
Mơ trưa một giấc bồng bềnh
Ru em bao nẻo chòng chành nợ duyên.
Nợ duyên là chuyện nhãn tiền
Thương em phận bạc, ưu phiền mơ trưa.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 6:47 pm

Tuyết Lê đã viết:
Nhắn lão chủ vườn: TL bực mình vì k hiểu sao khi TL chỉnh sửa lại bài viết thì ở chỗ "sửa bài viết", chữ vẫn cỡ lớn nhưng khi đăng thì lại tí tẹo thế kia. Nhờ lão sửa lại hộ TL nhé! Cảm ơn và chúc sức khoẻ.
Xin em chớ vội bực mình
Cái chữ nó bé, cái tình nó to.
Thích to anh sẽ cố lo
Chỉ sợ to quá lại... bò kêu la!

Hì hì, Hãy bấm Xem thử (Preview), xem có ưng ý không rồi hãy gửi bài!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 6:57 pm

Lâu nay răng mới được khoe
Bởi vì lão chủ im re bấy chừ.
À ha, giờ rõ thực hư
Cảm ơn lão nhé, vui như mở cờ. Hơ..hơ..
Đúng là như ý như mơ
Lão làm to thiệt Tuyết Lê ... cười bò.
Về Đầu Trang Go down
muoi_tieuthu

muoi_tieuthu


Tổng số bài gửi : 496
Hoạt Động : 626
Join date : 31/10/2009
Đến từ : Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptySun Aug 01, 2010 10:22 pm

[GIẤC MƠ TRƯA 47591214668880.th

GIẤC MƠ TRƯA 2senhong

Em tôi mơ giấc trưa hè
Bây giờ thức dậy thay đồ tắm tiên...hi..hi
MTT
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/tieumuoi_80/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptyMon Aug 02, 2010 7:28 am

Yếm em đỏ thắm buộc duyên
Xin đừng cởi bỏ chung chiêng trai làng.
Về Đầu Trang Go down
muoi_tieuthu

muoi_tieuthu


Tổng số bài gửi : 496
Hoạt Động : 626
Join date : 31/10/2009
Đến từ : Việt Nam

GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA EmptyMon Aug 02, 2010 12:07 pm

hi.hi lâu quá mới gặp Chị Tuyết Lê
Chúc Chị xinh đẹp - vui tươi >
MTT
GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503 GIẤC MƠ TRƯA 760503
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/tieumuoi_80/
Sponsored content





GIẤC MƠ TRƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ TRƯA   GIẤC MƠ TRƯA Empty

Về Đầu Trang Go down
 
GIẤC MƠ TRƯA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIẤC MƠ
» Giấc Mơ
» Giấc Mơ
» Giác Ngộ
» Cắt Tam Giác Đều

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất