TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Một Mình Đánh Cờ Fri Nov 06, 2009 3:20 am | |
| Đêm khuya lẩn thẩn muốn chơi cờ | Vợ ngủ khì khì, con ngủ mơ | Đành phải một mình hai thế trận | Thế nên hai tướng một ngôi vua | Quân ta cũng chính là quân nó | Kẻ thắng đồng thời đúng kẻ thua | Ấy vậy nhưng mà cay cú phết | Suýt thì "hai" đứa cãi nhau to |
Được sửa bởi TK ngày Fri Nov 06, 2009 10:19 am; sửa lần 1. | |
|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Một Mình Đánh Cờ Fri Nov 06, 2009 8:06 am | |
| Lão làm TT nhớ cái buổi nhậu một mình của TT, hai thằng tay phải nhậu với tay trái, cũng chấp qua chấp lại, cũng ăn gian, cũng hơn thua cãi nhau chí tử, cuối cùng cả hai cùng sỉn huề. |
|