tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Truyện trong máy bay Tue Nov 03, 2009 1:05 am | |
| Trên máy bay, một ông cứ nhìn chằm chằm lên ngực một cô chiêu đãi viên có cài một chiếc huy hiệu máy bay. Cô ta liền hỏi: - Này, Ông có thích chiếc máy bay này không? Nếu thích tôi sẽ tặng ông. - Rất thích. Nhưng tôi thích sân bay hơn nhiều. | |
|
Khách vi Khách viếng thăm
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Truyện trong máy bay Tue Nov 03, 2009 10:48 am | |
| - Vàng anh đã viết:
- Trên máy bay có một hành khách sợ quá cứ run lên hụu hự..! Một vị khách kế bên thương tình tìm lời an ủi: - Bây giờ đi máy bay hiện đại, an toàn hơn xe buýt nhiều, bạn tớ đi xe buýt vừa chết vì tai nạn ấy... Ông có biêt không? xe buýt anh ấy bị đè bẹp dí bởi một chiếc.. 747 rơi...!???
Truyện trên xe bus Lâu rồi, ngày xe bus vẫn còn hỗn độn: không vé xe, không đồng phục, không bến đỗ....và chở đủ loại. Chừ Dôi lên một xe bus, đầu xe toàn gà vịt kêu quang quác. Giữa xe mấy cô ôm thúng mẹt. May quá cuối xe chỉ có 1 bà buôn ngồi với cái bao tải. Chừ Dôi đi thẳng xuống đó và định đặt "bàn tọa" vào cái bì cho đỡ mỏi thì bà buồn quát: - Cẩn thận! Vỡ trứng! - Oái. May mà cháu chưa ngồi. Trứng gà hay trứng vịt trong đó vậy bác? - Chẳng có trứng nào hết. Trong đó là dây cáp gai. -.... Hú hồn.... | |
|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Truyện trong máy bay Tue Nov 03, 2009 12:27 pm | |
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện trong máy bay | |
| |
|