Năm nay Tết đến muộn
Náo nhiệt chốn phố phường
Là nơi chôn ước muốn
Của bao kiếp tha phương
Ai cầm cân định hướng
Vung vít tận trời xanh
Chưa từng đưa mắt ngó
Nỗi khổ của dân lành
Tết nầy xa cố cảnh
Nhang buồn vọng xa xăm
Lệ chan hồn ướt đẫm
Lỡ câu hẹn về thăm
Nơi đây đầy nắng ấm
Nơi ấy lạnh mù sương
Dưới vòm cao lồng lộng
Mà sao lắm nẻo đường
Vỡ tan bao mộng tưởng
Lập thân ở xứ người
Vây quanh toàn ảo ảnh
Càng lúc càng trêu ngươi
Ngọt ngào nơi chót lưỡi
Ẩn dưới là gươm đao
Đời lọc lừa cơm bữa
Chẳng còn chổ tin nhau
Cuộc sinh tồn xương máu
Kiến tạo bức tranh buồn
Lập lòe bao ác nghiệp
Biết bao giờ xả buông
Điều chi thỏa ước muốn
Dân mình bớt gian truân
Sân ga hồi cố thổ
Ai cũng được mùa Xuân ???