| Rằng thương | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 5:28 pm | |
| Thanh long ra trái thanh long Chúng mình tương ngộ nhớ mong lẽ thường Dù chưa một chữ... rằng thương Mai sau chắc sẽ chung đường ước mơ. Cớ sao mộng chỉ là mơ Bỏ tình hụt hẫng đợi chờ mình tôi? Em giờ quá đỗi xa xôi Trái thanh long rụng trơ hoài cành gai. Rằng thương... thao thức canh dài Ngắm sao Hôm đến sao Mai một mình. Dẫu xa anh vẫn nặng tình Rằng thương ... mong đến bình minh em về. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 5:54 pm | |
| - Tuyết Lê đã viết:
Dẫu xa anh vẫn nặng tình Rằng thương ... mong đến bình minh em về.
Suốt đêm em bỏ em điBình minh em mới trở về... rằng thươngPhen này tan chiếu, nát giườngĐể cho anh được tỏ tường lòng em | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 8:29 pm | |
| | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 8:41 pm | |
| | |
|
| |
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 8:57 pm | |
| | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:01 pm | |
| Phân bua nghe thiệt là... "hiền" "Em... mờ" ba nghĩa đi liền với nhau Eo ôi, lão thật thâm sâu Hèn chi Muội bảo: (Khỉ) râu.. xồm xoàm. | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:07 pm | |
| Chu choa, Muội thiệt thông minh Có vậy mới... "trị" ...tim đen lão Khì Sao cho lão hết đường đi Sao cho lão phải ...bị đì mới cam. Muội hén! | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:10 pm | |
| | |
|
| |
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:11 pm | |
| vì em và lão học cùng thầy mà lão nói gì em biết hết trơn, vậy mà còn thua lão đóa chị..hi..hi MTT | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:18 pm | |
| Nhưng lão đã và rồi Muội ơi! Hè hè... | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:29 pm | |
| | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Rằng thương Sat Jan 09, 2010 9:44 pm | |
| Miệng lão thường ngày nói... be he( Bí vần) Ấy vậy bây giờ cũng .... im re Biết vậy từ rày hai hợp một Cho lão thua dài ... thân tua te. | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Rằng thương | |
| |
|
| |
| Rằng thương | |
|