Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Chuyện nhà Ruồi

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Chuyện nhà Ruồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện nhà Ruồi   Chuyện nhà Ruồi EmptyMon Nov 02, 2009 12:44 pm

Ba anh em nhà ruồi vừa ra đời. Chúng quyết định mỗi thằng một hướng để sinh sống. Thằng anh quyết định đi Mỹ, thằng thứ hai đi Nhật, còn thằng út thì quyết định vào ký túc xá để sinh nhai. Sau một năm bọn chúng quay lại gặp nhau thì thằng anh cả đã cực kỳ to béo, đứa thứ hai không to bằng nhưng khá mập mạp còn thằng em út thì gày nhom, cánh thì rách, cụt một chân.
Ba anh em xúm xít hỏi nhau. Thằng anh cả vỗ ngực: "Bọn mày biết không tao sang Mỹ cứ mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của bọn nó là bọn nó quăng cả đĩa đi thế là tao ăn cả đĩa nên mới to béo như thế này". Thằng anh thứ hai nói: "Tao sang Nhật tuy không được bằng anh cả nhưng mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó, bọn nó lấy thìa xúc chỗ thức ăn mà tao đậu vào rồi đổ đi nên tao ăn chỗ đó cũng đủ no rồi". Hai thằng anh quay lại nhìn thấy thằng em út tả tơi mới hỏi: "Chú làm sao mà lại đến nông nỗi này?". Thằng em út rưng rưng nước mắt nói: "Bọn anh biết không? Giống người ở đây cực kỳ dã man. Mỗi lần em đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó thì chúng nó chộp lấy em, đưa lên mồm mút hết chân với cánh sau đó thì vứt em đi nên em mới đến nông nỗi này".
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Chuyện nhà Ruồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện nhà Ruồi   Chuyện nhà Ruồi EmptyMon Nov 02, 2009 2:14 pm

Hình như trong một chuyện của Mắc xim Goocky kể về một bữa ăn trong ký túc xá sinh viên thời Nga Sa hoàng, có đoạn, đại để:
"Anh nhìn con gián nằm trong bát cháo, thầm nghĩ: nếu mình xúc đổ đi thì lại mất thêm một ít cháo, trong khi con gián, xét cho cùng cũng có chứa ít nhiều protein. Thế là anh xúc luôn thìa cháo có cả con gián, cho vào miệng, nhai ngon lành"
Chuyện nhà Ruồi 830405
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Chuyện nhà Ruồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện nhà Ruồi   Chuyện nhà Ruồi EmptyMon Nov 02, 2009 2:20 pm

Sau thời Nga Sa hoàng, nước Nga phát triển khoa học công nghệ vào bậc nhất thế giới. Nên đời con cháu anh sinh viên đó đã gắn một con chíp vào con gián, điều khiển con gián "bơi" và các bát súp rồi quay về cho chủ...mút. Đỡ mất tiền ăn. Cười To
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chuyện nhà Ruồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện nhà Ruồi   Chuyện nhà Ruồi Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện nhà Ruồi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cái nốt ruồi
» Vì Ruồi
» Chuyển
» Giả dối - chuyện nhỏ?
» Chuyện đời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Truyện Cười Chừ Dôi (ST)-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất