TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Nghị quyết không ăn nữa Fri May 18, 2012 4:19 pm | |
| Nghị quyết “không ăn nữa”Bài đăng trên Đại Đoàn Kết (18/05/2012)Đó là nội dung biểu quyết của 100% đại biểu tham dự cuộc họp bàn về việc tang do Ban công tác Mặt trận thôn Đa Chất, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vừa mới tổ chức.Chuyện ăn cỗ trong đám tang ở làng Đa Chất đã có từ lâu, tuy nhiên kể từ khi đổi mới cuộc sống đã khấm khá hơn, nhưng bà con lại làm cỗ tang nhiều hơn. Đám nào thiểu lắm cũng làm 50 mâm, đám to thì trên cả 100 mâm, ai đến viếng cũng được mời ăn. Nhưng có phải cứ được ăn là mừng, mà lại là ăn trong đám tang. Chia sẻ với gia chủ như thế nào cho phải phép, người ít, người nhiều lại mang theo phong bì. Vậy là bên cạnh việc làm cỗ đám to, tốn kém, Đa Chất lại phải "gánh” thêm cái khoản phong bì, phong bao. Người nông dân trăm sự đều trông vào mấy tạ thóc, có việc gì cũng phải bán thóc lấy tiền. Vì vậy, hễ làng có đám, những gia đình nghèo khó lại phải chạy đôn chạy đáo lo bán thóc để "chạy” tiền đi đám. Nhưng nhà có đám cũng chẳng khá hơn. Người chết vừa nằm xuống, con cháu đã phải tính chuyện cỗ bàn, mâm lớn, mâm nhỏ ra sao. Cái lệ ấy cứ luẩn quẩn quấn lấy cuộc sống vốn dĩ còn nhiều khó khăn ở Đa Chất. Trước tình hình này, Ban công tác Mặt trận thôn đã biểu quyết "không ăn nữa”, ý tưởng này được toàn thể bà con trong làng đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên nhiều người chưa thật yên tâm vì cái sự nể nhau, thói quen ăn đám đã "ăn sâu bám rễ” nhiều năm ở đây sẽ ảnh hưởng đến nghị quyết. Vì vậy, để thực hiện được nghị quyết này, Ban công tác Mặt trận thôn cùng bà con thống nhất khẳng định, những gia đình cán bộ, đảng viên trong thôn phải gương mẫu chấp hành trước, chấp hành triệt để, làm gương để người dân noi theo. Lúc đó, nghị quyết chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Lê Tự | |
|