TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Ngược Sat Feb 18, 2012 9:04 pm | |
| - dangphuong đã viết:
- Ngang ngược
Hơn nửa năm rồi sống dọc ngang Tha hồ đi tắt với về ngang Đêm xem phim chán trò dâu bể Sáng đọc sách mê chuyện trái ngang Ăn vội hả mồm nhai ngấu nghiếng Tắm nhanh khoe rốn bước nghênh ngang An nhiên tự tại trùm chăn ngủ Mặc cái sự đời cứ ngổn ngang…! dp
*** Chắc hổng ai thèm họa bài này quá! Ngang ngược thế này, ai họa nổi? Chỉ xin làm bài cảm đề thôi:
Ngược
Thủa ấy trời sinh thằng đẻ ngược Càng ngày càng lớn càng thêm ngược. Giao du thảy với bọn ngông nghênh, Học tập toàn cùng phường ngỗ ngược. Chữ nghĩa đâm ngang tự lộn xuôi, Thơ văn chọc nghịch bèn xoay ngược. Còn mong ước mỗi một điều này: Hết tuổi trời cho được... chết ngược! | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Ngược Sat Feb 18, 2012 11:55 pm | |
| - TK đã viết:
- dangphuong đã viết:
- Ngang ngược
Hơn nửa năm rồi sống dọc ngang Tha hồ đi tắt với về ngang Đêm xem phim chán trò dâu bể Sáng đọc sách mê chuyện trái ngang Ăn vội hả mồm nhai ngấu nghiếng Tắm nhanh khoe rốn bước nghênh ngang An nhiên tự tại trùm chăn ngủ Mặc cái sự đời cứ ngổn ngang…! dp
*** Chắc hổng ai thèm họa bài này quá! Ngang ngược thế này, ai họa nổi? Chỉ xin làm bài cảm đề thôi:
Ngược
Thủa ấy trời sinh thằng đẻ ngược Càng ngày càng lớn càng thêm ngược. Giao du thảy với bọn ngông nghênh, Học tập toàn cùng phường ngỗ ngược. Chữ nghĩa đâm ngang tự lộn xuôi, Thơ văn chọc nghịch bèn xoay ngược. Còn mong ước mỗi một điều này: Hết tuổi trời cho được... chết ngược! Tuti xin bái phục cả hai lão: dp và TK. Hai lão quả là... kẻ ngang người ngược nhất rồi. Sẵn dịp Tuti cũng xin... theo đuôi hai lão tí cho vui (nếu có chê, xin hai lão chê in ít thôi nhá).Quê tôi có một chuyện ngang ngang Nhiều kẻ nghe, cười mép rách ngang(!) Rằng có bà kia ưa... gác dọc Lấy nhằm chàng nọ khoái... nằm ngang. Giật mình thức giấc bà la toáng Tức khí văng mồm hắn nói ngang Bà đúng là đồ... vô cảm giác. Thế là bà bỏ xuống nhà ngang(*). ------------- (*) Khiến anh chàng cụt hứng. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Ngược Sun Feb 19, 2012 10:20 am | |
| - dangphuong đã viết:
- Ngang ngược
Hơn nửa năm rồi sống dọc ngang Tha hồ đi tắt với về ngang Đêm xem phim chán trò dâu bể Sáng đọc sách mê chuyện trái ngang Ăn vội hả mồm nhai ngấu nghiếng Tắm nhanh khoe rốn bước nghênh ngang An nhiên tự tại trùm chăn ngủ Mặc cái sự đời cứ ngổn ngang…! dp
*** Chắc hổng ai thèm họa bài này quá! - dangphuong đã viết:
- Có chữ "hiên ngang" hay quá mà sao không thấy ai dùng hỉ?
dp Đây, hiên ngang đây!
Hiên Ngang
Chán sáo mòn rồi, hãy rẽ ngang! Quay ngòi bút ngược để đâm ngang! Trần gian đã quá nhiều tai ngược! Thế giới còn hơi ít óc ngang? Dũng cảm làm văn thơ phản ngược, Chân thành viết lý luận xiên ngang. Ngăn đường, chặn lối ngàn điều ngược, Tạo dáng, tô màu một nét ngang. | |
|