Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Đất Hải Phòng

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Đất Hải Phòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Đất Hải Phòng   Đất Hải Phòng EmptyFri Feb 03, 2012 4:23 pm

Đất Hải Phòng NhaOngQuy

Đất Hải Phòng

Hải Phòng có một cái nhà
Tuy không to lắm nhưng mà cũng to.
Bỗng dưng có cái ô tô
Gọi là máy ủi nó xô ngay vào.
Tan thành một đống nháo nhào
Giờ còn chưa rõ đứa nào chỉ huy.
Hải Phòng là đất lạ kỳ
An ninh kiểu ấy khác gì bất an.
Hải Phòng là đất Việt Nam
Hay là đất của bọn tham nhũng rồi?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Đất Hải Phòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đất Hải Phòng   Đất Hải Phòng EmptyFri Feb 03, 2012 9:39 pm

TK đã viết:
Đất Hải Phòng NhaOngQuy

Đất Hải Phòng

Hải Phòng có một cái nhà
Tuy không to lắm nhưng mà cũng to.
Bỗng dưng có cái ô tô
Gọi là máy ủi nó xô ngay vào.
Tan thành một đống nháo nhào
Giờ còn chưa rõ đứa nào chỉ huy.
Hải Phòng là đất lạ kỳ
An ninh kiểu ấy khác gì bất an.
Hải Phòng là đất Việt Nam
Hay là đất của bọn tham nhũng rồi?


QUAN HẢI PHÒNG

Hải Phòng có hai ông họ Đỗ
Làm quan to thành phố chúng ta.
Một quan tên Đỗ Hữu Ca
(*)
Với dân đen hẳn ông là bề trên.
Quan "Đỗ" nữa mang tên Trung Thoại
(**)
Ngồi cửa công quan nói giọng... buôn.

* * *
Chuyện rằng gã Đoàn Văn Vươn
Dân đen mà dám mở đầm, quai đê.
Gã lấn biển đóng kè lập trại
Nuôi hải sản rồi lại xây nhà
Gã đâu phải... cánh nhà ta
Mà làm ăn lớn thật là to gan.
Phải cho gã một lần biết mặt
Chớ coi thường... lề luật nhà quan.
Điều ngay quân đội, công an
Tàu xe súng ống, lập đoàn bao vây.
Vét sạch đầm, chiếm ngay cả đất.
Mày trốn, tao vây chặt nhà mày!
Ầm ầm trong có một ngày
Bắt người, chiếm đất, ủi bay ngôi nhà.
Ngày giáp Tết dân ra đường ở
Quan ngồi trong biệt thự liên hoan.
Mừng công thắng lợi vẻ vang
Diệt trừ tận gốc thằng Vươn cứng đầu
(!)

* * *
Báo chí hỏi vì đâu nên nỗi
Quan Thoại rằng mọi lỗi là... dân
(?)
Vì dân ghét cái thằng Vươn
Nên phá nhà nó còn oan chỗ nào?
Báo lại hỏi tại sao cưỡng chế
Quan Ca rằng làm thế rất hay
(!)
Để ghi nhớ chiến công này
Nên biên thành sách trình bày... giáo khoa.
Quan
vừa thoại vừa ca, thật giỏi
Miệng nhà quan ai nói cho bằng.
Khốn thay cho cái thằng Vươn
Mất nhà, mất đất, mất đầm, khổ thân.
Tai họa giáng đầu Xuân năm mới
Phải sa vòng tù tội lao lung
Trời ơi thành phố anh hùng
Hai quan họ Đỗ lạnh lùng
thoại - ca.


---------------------
(*) Đương kim giám đốc Công an Tp. Hải Phòng.
(**) Đương kim phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng.


Được sửa bởi Tuti ngày Sun Feb 05, 2012 5:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Đất Hải Phòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đất Hải Phòng   Đất Hải Phòng EmptySat Feb 04, 2012 7:59 pm

Trung Thoại đàm bất nhất
Hữu Ca tụng hư vô

Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng, đã nói dân phá nhà gia đình ông Vươn do bức xúc.
Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Tp. Hải Phòng, đã nói vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng rất hay, rất đẹp, định viết thành giáo trình nghiệp vụ.


Nguyên văn lời Đỗ Trung Thoại:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/pho-chu-tich-hai-phong-dan-bat-binh-nen-pha-nha-ong-vuon/

"Sau vụ nổ súng, chống người thi hành công vụ, lực lượng công an phải rà phá và tìm được vũ khí, vật liệu nổ trong nhà. Các đồng chí báo cáo không ra lệnh san phẳng nhà, nhưng do... nhân dân bất bình nên vào phá. Chứ còn lực lượng cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không san phẳng nhà này"

Nguyên văn lời Đỗ Hữu Ca:
http://vov.vn/Home/Giam-doc-CA-Hai-Phong-noi-ve-vu-no-sung-ban-6-chien-si/20121/196753.vov

"Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ.... Rất may là người dân xung quanh ủng hộ cho việc cưỡng chế.

Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng, nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả."
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Đất Hải Phòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đất Hải Phòng   Đất Hải Phòng Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Đất Hải Phòng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phong Bì Bao Che
» Văn hoá phong bì
» Phổng
» Xé Phong Bì
» Khi Bí thư Hải Phòng cởi mở đến... bất ngờ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TK Lục Bát-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất