Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | Ca Tụng Quần Hồng | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Ca Tụng Quần Hồng Fri Oct 07, 2011 8:57 am | |
| - dangphuong đã viết:
- Vỡ cả hư không
Khi em là một cánh sen hồng Hé nụ cười cùng với gió đông Mây trắng đầy trời thơm bát ngát Nắng vàng khắp chốn ngát mênh mông Mơ về chiếc lá rơi đầu suối Mộng đến con đò lạc cuối sông Tôi lỡ ngắt cành hoa định mệnh Đâu ngờ làm vỡ cả hư không…! dp Ca Tụng Quần Hồng
Trần gian có phúc có quần hồng Phấp phới trời tây, rực đất đông. Vú nhọn căng bầu trên nở ngực, Eo thon thắt bụng dưới phình mông. Trong veo ướt át như dòng suối, Uốn lượn êm đềm tựa nhánh sông. Tạo sướng, sinh con, nuôi dưỡng bố, Không thì cuộc sống sẽ bằng không. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Ca Tụng Quần Hồng Fri Oct 07, 2011 11:15 pm | |
| - TK đã viết:
- dangphuong đã viết:
- Vỡ cả hư không
Khi em là một cánh sen hồng Hé nụ cười cùng với gió đông Mây trắng đầy trời thơm bát ngát Nắng vàng khắp chốn ngát mênh mông Mơ về chiếc lá rơi đầu suối Mộng đến con đò lạc cuối sông Tôi lỡ ngắt cành hoa định mệnh Đâu ngờ làm vỡ cả hư không…! dp Ca Tụng Quần Hồng
Trần gian có phúc có quần hồng Phấp phới trời tây, rực đất đông. Vú nhọn căng bầu trên nở ngực, Eo thon thắt bụng dưới phình mông. Trong veo ướt át như dòng suối, Uốn lượn êm đềm tựa nhánh sông. Tạo sướng, sinh con, nuôi dưỡng bố, Không thì cuộc sống sẽ bằng không. VÔ TƯ TEEN HIỆN ĐẠI
Em trét môi son với má hồng Em khoe tất tật chỗ người đông Em rơi dây nịt, lòi... đầu tí Em trễ cạp quần, hở... khúc mông. Em gác chân cao trưng hẻm núi Em nghiêng người thấp lộ... khe sông(!) Em vô tư mặc nội y lưới Em có còn gì kín nữa không?
| |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Ca Tụng Quần Hồng Sat Oct 08, 2011 12:36 am | |
| - Tuti đã viết:
- VÔ TƯ TEEN HIỆN ĐẠI
Em trét môi son với má hồng Em khoe tất tật chỗ người đông Em rơi dây nịt, lòi... đầu tí Em trễ cạp quần, hở... khúc mông. Em gác chân cao trưng hẻm núi Em nghiêng người thấp lộ... khe sông(!) Em vô tư mặc nội y lưới Em có còn gì kín nữa không?
Y đề: VÔ TƯ TEEN HIỆN ĐẠI
Anh trợn con ngươi ngắm áo hồng Anh theo bén gót lúc đường đông. Anh luồn ngón đến đòi sờ tí, Anh áp người vào cố chạm mông. Anh cứ lăm le khe... nhị núi (!) Anh luôn dấm dúi ngã ba sông. Anh còn bảo chẳng cần gì lưới Anh thế thì em kín nổi không? | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Ca Tụng Quần Hồng Sat Oct 08, 2011 6:13 am | |
| - TK đã viết:
Y đề: VÔ TƯ TEEN HIỆN ĐẠI
Anh trợn con ngươi ngắm áo hồng Anh theo bén gót lúc đường đông. Anh luồn ngón đến đòi sờ tí, Anh áp người vào cố chạm mông. Anh cứ lăm le khe... nhị núi (!) Anh luôn dấm dúi ngã ba sông. Anh còn bảo chẳng cần gì lưới Anh thế thì em kín nổi không? Lão Khỉ cho phép Tuti có đôi lời... khiếm nhã nhé: Câu đầu tiên lão để "ngắm" nó... nghiêm túc quá(!), và "áo" thì... hiền quá. Tuti đề nghị sửa thế này:Anh trợn con ngươi nghía cổ hồng Được chăng?(ấy đừng có la "mày làm khó tao" nhá ). | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ca Tụng Quần Hồng | |
| |
| | | | Ca Tụng Quần Hồng | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|