Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptyTue Mar 08, 2011 4:19 pm

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một viên sỏi lạc lối người đi.
Nhưng sao người lại cam tâm giẫm
Đến nỗi trượt chân oạch ngã què?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Thẩm Phương

Thẩm Phương


Tổng số bài gửi : 8
Hoạt Động : 8
Join date : 07/03/2011

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptyTue Mar 08, 2011 5:25 pm

Sao biết rằng anh chẳng đáng gì
Thân anh đâu để lót đường đi?
Nay đem sỏi trắng vô lan chậu
Chẳng ngáng chân ai đến ngã què!

Her her tại hơi "ép" cho đúng luật nên lỗi phép gọi bác TK là "anh", hiz.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptyWed Mar 09, 2011 10:38 am

Thẩm Phương đã viết:
Sao biết rằng anh chẳng đáng gì
Thân anh đâu để lót đường đi?
Nay đem sỏi trắng vô lan chậu
Chẳng ngáng chân ai đến ngã què!
Hãy để nguyên tôi không đáng gì
Làm viên sỏi... bẫy bước em đi
Còn hơn cảnh cá lồng, chim chậu
Em mãi ung dung chẳng... ngã què!

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Thẩm Phương

Thẩm Phương


Tổng số bài gửi : 8
Hoạt Động : 8
Join date : 07/03/2011

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptyWed Mar 09, 2011 8:17 pm

Vậy ra em phải ngã chứ gì?
Thôi đành vồ ếch giữa đường đi Ăn Vạ
Che cho hòn sỏi không người giẫm
Cũng chẳng cho ai "được"...ngã què!

Em chịu bác rồi! Đập Đầu Máy Tính
Về Đầu Trang Go down
đa đa

đa đa


Tổng số bài gửi : 12
Hoạt Động : 12
Join date : 09/03/2011

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptySat Mar 12, 2011 6:06 am

TK đã viết:
Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một viên sỏi lạc lối người đi.
Nhưng sao người lại cam tâm giẫm
Đến nỗi trượt chân oạch ngã què?

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một người vừa đến vẫn hơn đi
Đa đa buồn bã người yêu mất
Đến Nhất Chi Mai chân đã què

Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptySat Mar 12, 2011 9:22 am

Nếu biết chẳng đáng gì
Là cũng đáng một tý.
Không đáng, đỡ so bì
Không hơn, đỡ nạnh tỵ.

Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
vodanhsitu

vodanhsitu


Tổng số bài gửi : 53
Hoạt Động : 84
Join date : 11/03/2011
Age : 32
Đến từ : Quảng Ninh,Việt Nam

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... EmptySat Mar 12, 2011 10:10 pm

tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
níu kéo làm chi mặc người đi
người đi trái tim tôi tan nát
cũng đành ngồi uống chén biệt li


Về Đầu Trang Go down
http://haan91.hi5.com
Sponsored content





Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...   Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BIẾT RẰNG BUỒN KHÓC ÍCH GÌ
» (Hé hé) chẳng biết đâu
» Chẳng Biết Nữa
» Chẳng Biết Mình
» CHẲNG LẼ ĐẢNG CÓ MỘT LỢI ÍCH NÀO KHÁC VỚI NHÂN DÂN?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Vui - Trào Phúng - Câu Đố :: Nụ Cười TK-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất