Quyền Của Nhà Thơ
Nhà thơ có quyền làm tất cả mọi điều
Kêu gào, khóc lóc, thất tình, yêu...
Nhà thơ có quyền cho mình là duy nhất
Tha hồ tự phụ, tha hồ tự kiêu.
Nhà thơ có thể tự cho mình là con vật
Chó, mèo, ma, quỷ... cả những gì không có thật.
Nhà thơ có thể tự hành hạ thành điên, khùng...
Thành người ngoài hành tinh, kẻ dị hình, tàn tật.
Nhà thơ có quyền làm... nhưng chỉ được với mình
Không được làm và ép buộc cho người khác.
Nhà thơ có quyền làm... chỉ trong thơ của mình
Đọc hay không lại là quyền người đọc.
Nhà thơ có thể tự bốc mùi
Nhưng không được bắt người ta phải ngửi.
Dù là hương thơm vẫn hại cho cái mũi
Nếu người ta không muốn ngửi mùi thơ.
Đối với người này là một bài thơ
Đối với người khác có thể là đống rác.
Đọc và phán xử thuộc toàn quyền người đọc
Người làm thơ hãy chỉ biết làm thơ!