TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Khi Nào Thực Sự Nghĩ Mình Là Chúa Trời? Wed Dec 02, 2009 10:47 pm | |
| Peter Seamus O'Toole là diễn viên sân khấu, điện ảnh nổi tiếng người Ireland, sinh năm 1932. Tháng giêng năm 2007, trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông nói: "Tôi đã từng nghiên cứu phụ nữ rất lâu, đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng biết gì"Hôm nay đột nhiên TK may mắn gặp Peter Seamus O'Toole đang hút thuốc lào trong quán nước đầu ngõ. Đợi ông rít xong hơi thuốc, khoan khoái nhả hết khói, TK lễ phép:- Dạ, thưa cụ, xin cụ thứ lỗi, cho cháu hỏi một câu được không ạ!- Không dám, anh cứ hỏi!- Dạ, thưa cụ, thành đạt, nổi tiếng và giàu có như cụ, có bao giờ cụ thực sự nghĩ mình là Chúa Trời không?- Khi nào tôi thực sự nghĩ mình là Chúa Trời ư? Có đấy! Có lần tôi đang cầu nguyện và bất chợt phát hiện ra mình đang thực sự nói với chính mình! | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Khi Nào Thực Sự Nghĩ Mình Là Chúa Trời? Thu Dec 03, 2009 2:58 pm | |
| Lúc đó Tuti ngồi bàn bên cạnh nghe đủ cả. Câu chuyện còn đoạn kết mà hình như TK muốn... giấu. Sẵn đây Tuti xin tiết lộ luôn: Sau khi nghe Peter Seamus O'Toole nói thế, TK lẩm nhẩm: - Vậy là đã rất nhiều lần mình thực sự nghĩ mình là Chúa Trời. Tuti nghe vậy sướng quá mà không dám nói to: - Bởi vì những kẻ yêu thơ thường rất hay thực sự nói với chính mình. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Khi Nào Thực Sự Nghĩ Mình Là Chúa Trời? Thu Dec 03, 2009 10:18 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Lúc đó Tuti ngồi bàn bên cạnh nghe đủ cả. Câu chuyện còn đoạn kết mà hình như TK muốn... giấu. Sẵn đây Tuti xin tiết lộ luôn:
Sau khi nghe Peter Seamus O'Toole nói thế, TK lẩm nhẩm:
- Vậy là đã rất nhiều lần mình thực sự nghĩ mình là Chúa Trời.
Tuti nghe vậy sướng quá mà không dám nói to:
- Bởi vì những kẻ yêu thơ thường rất hay thực sự nói với chính mình. Mình là Chúa của chính mìnhCho nên nếu bị... thất tình... thành thơNgười cho mình bị... ngẩn ngơMình cho mình bị... ngơ thơ... ngẩn hồn | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Khi Nào Thực Sự Nghĩ Mình Là Chúa Trời? | |
| |
|