TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Nhìn Fri Oct 29, 2010 10:32 am | |
| Ngắm ngược đôi khi mới thấy hay Trông ra cả những thứ không bày. Khăn choàng phủ mất đôi môi mỏng Mũ phớt che luôn mái tóc dày. Cái đẹp không sâu lòng mất đẹp Cây ngay chẳng kín rễ đâu ngay. Soi cùng, chiếu tận còn chưa tỏ Muốn thấu tinh tường phải nhúng tay! | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nhìn Sun Oct 31, 2010 1:04 am | |
| Ngắm ngược chưa từng, chửa thấy hay Che đi chính lại muốn phơi bày Trần đời khoái nhất nhìn nơi mỏng Yến tiệc ngon sao chén miếng dày Lắm cái cong cong mà rất thẳng Nhiều thằng đứng đứng lại không ngay Thà rằng hỏng cả tai và mắt Chẳng dại gì mà chẳng mó tay! | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nhìn Sun Oct 31, 2010 1:07 am | |
| Bây giờ đổi mới, thiếu gì hay Dễ cứ như không, chẳng phải bày. Váy ngắn, chân dài, buông tuột dép Quần cao, rốn hở, lột trần giầy. Ti vi chiếu hết còn quay lại Biểu diễn trình xong chửa bỏ ngay. Miễn phí mời chào trên mạng ảo Chưa gì bác đã vội chùn tay? | |
|