Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 CÙNG CÁC BẠN HỌC

Go down 
+2
TK
Tuti
6 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyTue Oct 12, 2010 5:46 am

Thưa các bạn.
Vậy là chỉ hơn 4 tháng kể từ ngày các bạn "làm quen" với thơ Đường luật (5/6/2010), hơi nhanh!
Hôm nay Tuti có thể vui mừng thông báo với các bạn rằng, hầu hết trong số các bạn đều đã nắm vững kỹ thuật làm thơ Đường luật.
Như vậy cũng có nghĩa rằng Tuti đã giữ đúng lời hứa là hướng dẫn các bạn kỹ thuật thể thơ này. Ngoài ra, Tuti còn mở rộng bài học để các bạn tham khảo một số vấn đề về nghệ thuật của thể thơ này: 3 thú chơi thơ Đường luật, thơ vịnh, thơ đề...
Tuy nhiên, Tuti cũng xin nhắc lại: khi "chấm" một bài thơ Đường luật, "kỹ thuật" là khâu được đánh giá thấp nhất, được nhắc đến sau cùng, sau tất cả những tiêu chí khác. Nghĩa là, nắm vững kỹ thuật mới chỉ là "biết cách" làm thơ Đường luật thôi, còn thực tế các bạn có làm được hay không, yếu tố kỹ thuật không nói lên điều gì cả.
Dù sao thì chúng ta cũng đã có trong tay "chiếc chìa khóa" mở cửa tòa lâu đài cổ: thơ Đường luật.
Hôm nay Tuti có lời ngỏ gửi đến các bạn:

1) Trước hết, ta cần phải định nghĩa cho rõ ràng kẻo nhầm lẫn về sau:

- Thơ Đường là những bài thơ của các thi sĩ đời nhà Đường (618 - 907 Công nguyên) bên Trung Quốc sáng tác theo thể thơ do họ sáng tạo. Trong đó đặc sắc nhất là 2 thể: thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú. Kỹ thuật làm thơ của họ được gọi là "luật thơ Đường".
Như vậy, tất cả những bài thơ không "nằm trong" định nghĩa này đều KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ THƠ ĐƯỜNG!
Nhưng từ sau đời nhà Đường trở đi cho đến tận ngày nay, người ta vẫn rất yêu mến thể thơ "khó chịu" này mà tiếp tục sáng tác thơ theo luật thơ Đường. Những bài thơ ấy được gọi là:

- Thơ Đường luật, tức là thơ KHÔNG PHẢI CỦA CÁC THI SĨ ĐỜI ĐƯỜNG, nhưng tuân thủ luật thơ Đường.
Điều đó giải thích vì sao, khi hướng dẫn các bạn, Tuti luôn dùng cụm từ "Thơ Đường luật" với chữ Đường viết hoa.
Tóm lại, Thơ ĐườngThơ Đường luật là hai khái niệm khác nhau. Xin các bạn lưu ý kẻo... nhầm lẫn.

2) Các bạn cố gắng thực tập cho nhiều, chắc chắn các bạn sẽ giỏi về thể thơ này. Đó chính là mong ước của Tuti.

3) Xin thú thật, Tuti KHÔNG PHẢI LÀ THẦY GIÁO, và chưa bao giờ làm nghề dạy học. Tuti chưa bao giờ dám nhận cái danh xưng cao quý ấy. Tự nhiên phải "làm thầy bất đắc dĩ", nên trong quá trình hướng dẫn các bạn, hẳn có nhiều điều thiếu sư phạm, Tuti mong các bạn thông cảm.

4) Tuti rất vui mừng nhận thấy rằng, từ nay trở đi, Diễn đàn Nhất Chi Mai của chúng ta sẽ có thêm nhiều người cùng xướng họa thơ Đường luật.
Tuti xin chúc mừng và...

Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi chuyên mục này của Tuti.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyTue Oct 12, 2010 8:18 am

CÙNG CÁC BẠN HỌC Tonsu10

Nhất tự vi sư, bán tự thầy
Thay cho cả lớp cảm ơn này!
Không chuyên mới quý tình tâm huyết
Chẳng giáo càng yêu nghĩa thẳng ngay.
Mở lối hoàn thành đầu máy chạy
Theo đường tiếp tục cánh chim bay.
Bông hoa trọng đạo xin trao gửi
Mấy chữ tôn sư kính tặng thầy!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyTue Oct 12, 2010 10:41 pm

Tặng Tuti

Bài thơ em viết tặng riêng thầy
Tỏ lòng quí mến bấy lâu nay
Xướng họa điêu đề chưa sánh kịp
Trắc bằng niêm luật đã phân ngay
Khó khăn nãn chí ngại ngùng bước
Khích lệ nhiệt tình tiếp tục bay
Mong thầy vui nhận lời tâm huyết
Một chữ là thầy nửa vẫn thầy.


(XR vẫn còn thực hành, mong thầy sửa)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyWed Oct 13, 2010 7:05 pm

Nhớ bạn nhớ thầy thương nhớ ấy
Ngày qua kỹ niệm còn còn đấy
Ơn thầy mở lớp nhớ bao nhiêu
Nghĩa bạn khai nguồn yêu biết mấy
Bãi lớp người mong ở Nhất Mai
Nhiều thơ bạn ước nơi lừng lẩy
Thi nhân hội tụ kết đăng bài
Đối chỉnh luật nghiêm thơ bóng bẩ
y.
Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyWed Oct 13, 2010 8:46 pm

TT dù chưa làm được thơ nhưng cũng từ đây sáng ra được nhiều điều.
Cảm ơn TuTi nhiều lắm. Hoa Tặng
Về Đầu Trang Go down
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 10:49 am

Có lần XR nhắc QN về dấu của câu đối,lần đó QN copy câu đề của Tuti thì không sai được nhưng bài làm QN quên dấu nên sai lỗi .Cám ơn XR,QN nhớ mãi!Lần này QN xin nhắc XR lật vần trắc bằng nhé!

:Vào đề chữ thứ hai vần trắc:Chữ thứ hai 2,4,6 phải theo luật bằng trắc,câu 1,2,4,6,8 chữ thứ 7 bằng,vần bằng,câu 3,5,7 trắc.Chữ x trắc bằng đều được
1 2 3 4 5 6 7
câu 1: x T x B x T b (vần)
câu 2: x B x T x B b (vần)
câu 3: x B x T x B T
câu 4: x T x B x T b (vần)
câu 5: x T x B x T T
câu 6: x B x T x B b (vần)
câu 7: x B x T x B T
câu 8: x T x B x T b (vần)

:vào đề câu 1 chữ thứ 2 vần bằng:
1 2 3 4 5 6 7
câu 1: x B x T x B b (vần)
câu 2: x T x B x T b (vần)
câu 3: x T x B x T t
câu 4: x B x T x B b (vần)
câu 5: x B x T x B t
câu 6: x T x B x T b (vần)
câu 7: x T x B x T t
câu 8: x B x T x B b (vần)

Nhận thấy câu 1,4,8 giống nhau (2,6 .3,7 ).
-QN học và hiểu vậy thôi không biết đúng hay sai XR xem lại.
Bài của XR sữa lại đúng luật bằng trắc,chắc là thầy vui lắm.


Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 11:09 am

Quãng Nhã đã viết:
Có lần XR nhắc QN về dấu của câu đối,lần đó QN copy câu đề của Tuti thì không sai được nhưng bài làm QN quên dấu nên sai lỗi .Cám ơn XR,QN nhớ mãi!Lần này QN xin nhắc XR lật vần trắc bằng nhé!

:Vào đề chữ thứ hai vần trắc:Chữ thứ hai 2,4,6 phải theo luật bằng trắc,câu 1,2,4,6,8 chữ thứ 7 bằng,vần bằng,câu 3,5,7 trắc.Chữ x trắc bằng đều được
1 2 3 4 5 6 7
câu 1: x T x B x T b (vần)
câu 2: x B x T x B b (vần)
câu 3: x B x T x B T
câu 4: x T x B x T b (vần)
câu 5: x T x B x T T
câu 6: x B x T x B b (vần)
câu 7: x B x T x B T
câu 8: x T x B x T b (vần)

:vào đề câu 1 chữ thứ 2 vần bằng:
1 2 3 4 5 6 7
câu 1: x B x T x B b (vần)
câu 2: x T x B x T b (vần)
câu 3: x T x B x T t
câu 4: x B x T x B b (vần)
câu 5: x B x T x B t
câu 6: x T x B x T b (vần)
câu 7: x T x B x T t
câu 8: x B x T x B b (vần)

Nhận thấy câu 1,4,8 giống nhau (2,6 .3,7 ).
-QN học và hiểu vậy thôi không biết đúng hay sai XR xem lại.
Bài của XR sữa lại đúng luật bằng trắc,chắc là thầy vui lắm.


Cảm ơn QN rất nhiều, đúng là XR sai thật, may mà thầy chưa đọc nếu không sẽ bị phạt . XR sẽ sửa lại ngay.QN cũng chú ý đến lỗi chính tả nhé.



Được sửa bởi xuongrong ngày Thu Oct 14, 2010 11:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 11:15 am

Tặng Tuti

Bài thơ em viết tặng riêng thầy
Tỏ chút lòng thành quí mến thay
Xướng họa điêu đề chưa sánh kịp
Trắc bằng niêm luật đã phân ngay
Khó khăn nãn chí ngại ngùng bước
Khích lệ nhiệt tình tiếp tục bay
Kim cổ một lòng luôn khắc nhớ
Không Thầy đố tớ có lời hay.


(XR đã sửa rồi đấy, QN xem lại giúp nhé)


Được sửa bởi xuongrong ngày Thu Oct 14, 2010 3:06 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 1:39 pm

Vỗ Tay


Được sửa bởi Quãng Nhã ngày Thu Oct 14, 2010 7:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 1:42 pm

ThachThao đã viết:
TT dù chưa làm được thơ nhưng cũng từ đây sáng ra được nhiều điều.
Cảm ơn TuTi nhiều lắm. Hoa Tặng

học làm thơ để làm được thơ
học làm thơ chưa làm được thơ
muốn được thầy... Lêu Lêu
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 7:35 pm

TK đã viết:
CÙNG CÁC BẠN HỌC Tonsu10

Nhất tự vi sư, bán tự thầy
Thay cho cả lớp cảm ơn này!
Không chuyên mới quý tình tâm huyết
Chẳng giáo càng yêu nghĩa thẳng ngay.
Mở lối hoàn thành đầu máy chạy
Theo đường tiếp tục cánh chim bay.
Bông hoa trọng đạo xin trao gửi
Mấy chữ tôn sư kính tặng thầy!

CÙNG CÁC BẠN HỌC Thaydo1

Bỗng nhiên tớ lại được làm thầy
Cóc tía gan không lớn thế này.
Nhí nhố trắc bằng thơ... học vội
Nhì nhằng niêm luật đối... chơi ngay.
Mong "thơ Đường luật" thêm người họa
Ước "Nhất Chi Mai"... cất cánh bay.
Sư phạm không rành, liều mạng vậy
Than ôi, liệu có... xấu danh thầy?


Được sửa bởi Tuti ngày Thu Oct 14, 2010 7:50 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 7:49 pm

xuongrong đã viết:
Tặng Tuti

Bài thơ em viết tặng riêng thầy
Tỏ lòng quí mến bấy lâu nay
Xướng họa điêu đề chưa sánh kịp
Trắc bằng niêm luật đã phân ngay
Khó khăn nãn chí ngại ngùng bước
Khích lệ nhiệt tình tiếp tục bay
Mong thầy vui nhận lời tâm huyết
Một chữ là thầy nửa vẫn thầy.


(XR vẫn còn thực hành, mong thầy sửa)

Tặng Tuti

Bài thơ em viết tặng riêng thầy
Tỏ chút lòng thành quí mến thay
Xướng họa điêu đề chưa sánh kịp
Trắc bằng niêm luật đã phân ngay
Khó khăn nãn chí ngại ngùng bước
Khích lệ nhiệt tình tiếp tục bay
Kim cổ một lòng luôn khắc nhớ
Không Thầy đố tớ có lời hay.


Bạn tự so sánh giữa bài đầu với bài chữa, chính bạn cũng thấy ngay rằng thơ Đường luật khi bị thất luật lúc đọc lên nó cứ vương vướng thế nào ấy. Đúng không?
Bài chữa của bạn tốt rồi, chỉ 1 lỗi chính tả thôi: "nản chí" không phải "nãn".

Xin cảm ơn bạn đã tặng quà, món quà đầu tiên của một "học viên" tặng... "ông thầy bất đắc dĩ". Tuti thích bài thơ này lắm đấy!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 7:59 pm

Quãng Nhã đã viết:
Nhớ bạn nhớ thầy thương nhớ ấy
Ngày qua kỹ niệm còn còn đấy
Ơn thầy mở lớp nhớ bao nhiêu
Nghĩa bạn khai nguồn yêu biết mấy
Bãi lớp người mong ở Nhất Mai
Nhiều thơ bạn ước nơi lừng lẩy
Thi nhân hội tụ kết đăng bài
Đối chỉnh luật nghiêm thơ bóng bẩ
y.

Quãng Nhã vẫn có kiểu "chơi độc đáo" bằng thơ Đường luật vần trắc, tức là bạn... tự làm khó mình. Nhưng rất hay là bạn đã không ngại khó. "Vần" khá lắm!
Tuti "chấm" bạn chỉ 1 chỗ: đối chưa chỉnh "lừng lẫy/Nhất Mai", và 2 lỗi chính tả: "kỷ niệm" chứ không phải "kỹ niệm", "lừng lẫy" chứ không phải "lừng lẩy".
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyThu Oct 14, 2010 8:07 pm

ThachThao đã viết:
TT dù chưa làm được thơ nhưng cũng từ đây sáng ra được nhiều điều.
Cảm ơn TuTi nhiều lắm. CÙNG CÁC BẠN HỌC 754876

Đưa bó hoa lại một lần chớp mắt
Khiến Tuti cứ... ngây ngất con tim.
Tình nhiều thế sao không cười một tí
Nhận hoa rồi cứ... ngơ ngẩn triền miên.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
doiuyenuong

doiuyenuong


Tổng số bài gửi : 184
Hoạt Động : 186
Join date : 14/01/2010
Đến từ : VN

CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC EmptyFri Oct 15, 2010 3:30 am

Bông Hồng Vàng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG CÁC BẠN HỌC   CÙNG CÁC BẠN HỌC Empty

Về Đầu Trang Go down
 
CÙNG CÁC BẠN HỌC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cùng Ngủ, Không Cùng Thức
» Thu Nói Cùng Anh
» Lê La Cùng Đời
» Câu Hỏi Vô Cùng
» Tận Kỳ Cùng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Các Vấn Đề Khác :: Làm Thơ Đường Luật-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất