Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Mộng Thơ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 12:55 am

XR xin nộp bài

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Rõ khổ ngữ từ ý thiển thô
Cố gắng hợp vần câu lủng củng
Miệt mài niêm luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng chìm với thơ.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 5:48 am

xuongrong đã viết:
XR xin nộp bài

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Rõ khổ ngữ từ ý thiển thô
Cố gắng hợp vần câu lủng củng
Miệt mài niêm luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng chìm với thơ.

Xuongrong hôm nay cứng cáp lắm rồi đấy!
Xin chúc mừng.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 8:55 am

Cảm Ơn
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 9:32 am

TK chưa ưng ý hai câu đối của Xương Rồng lắm. Ta thứ nghĩ xem có thể hay hơn không nhé. Các từ đánh dấu đỏ là đối chưa chỉnh!

Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Rõ khổ ngữ từ ý thiển thô


Cố gắng hợp vần câu lủng củng
Miệt mài niêm luật nghĩa lơ mơ
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 9:46 am

Có thể thay ngữ từ thành ngữ cùn được không TK, còn niêm luật XR dùng niêm ở đây có nghĩa động từ : ý khớp luật, TK thấy sao?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 10:33 am

xuongrong đã viết:
Có thể thay ngữ từ thành ngữ cùn được không TK, còn niêm luật XR dùng niêm ở đây có nghĩa động từ : ý khớp luật, TK thấy sao?
Nên thay "ngữ cùn" bằng "từ cùn", khi đó sẽ đối cả thanh với "óc kém". "Niêm luật" có thể dùng như thế, tuy nhiên, chưa thuyết phục lắm và thanh còn chưa hay. TK đề nghị là "theo vần" và "hợp luật". Bốn câu đối khi đó sẽ là:

Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Rõ khổ từ cùn ý thiển thô
Cố gắng theo vần câu lủng củng
Miệt mài hợp luật nghĩa lơ mơ

Tuy nhiên, xét về ý nghĩa, "cố gắng" và "miệt mài" chưa hợp với "lủng củng" và "lơ mơ" cũng như cái ý châm biếm của toàn bài. Hơn nữa, "cố gắng" và "miệt mài" chưa hoàn toàn đối thanh, vì thế, TK lại đề nghị như sau: thay "cố gắng" bằng "luống cuống" và thay "miệt mài" bằng "loay hoay". Bốn câu sẽ là:

Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Rõ khổ từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ

Tiếp tục, "khốn thay" đối chưa chuẩn với "rõ khổ" ta thay "rõ khổ" bằng "khổ thế". Kết quả là:

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ

Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng chìm với thơ.


Đọc lại thì ta thấy câu kết còn chưa hay ở từ "chìm" cả về nghĩa và thanh, ta thay bằng "mộng". Cuối cùng, toàn bài sẽ là:

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ

Khốn thay óc kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ

Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ.


Những từ đánh dấu đỏ là những từ ta đã sửa, không nhiều lắm.

Trên đây tôi chỉ đưa ra ví dụ để các bạn biết quá trình bếp núc của làm thơ. Các bạn có thể tự tìm ra các phương án khác. Phương án của tôi không phải là tối ưu.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 10:42 am

Cảm Ơn

Đúng là đọc lại thấy sướng con ngươi.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 11:10 am

Nghĩ tiếp thì còn thấy "khốn thay" và "khổ thế" vẫn chưa hay. "Khốn" và "khổ" chưa đối thanh, ngoài ra, chúng có nghĩa như nhau, do đó lượng thông tin chuyển tải chưa nhiều. TK để nghị thay "khốn" bằng "buồn" hoặc "thương". TK nghiêng về "thương" vì nó hợp với tính châm biếm của toàn bài hơn. Tóm lại là:

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Thương thay óc kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ

Niêm, luật, vần không phải đề ra cho nó khó, nó vui hay đánh đố người làm thơ. Niêm, luật, vần được đề ra là để cho bài thơ nghe xuôi tai, mượt mà, dễ đọc, dễ thuộc, nội dung thì hòa quyện, ăn nhập với nhau, có lý, có tình và dễ hiểu.


Khi làm thơ, có những ý, những câu, những từ, những phương án phải vài ngày mới tìm ra, nhưng tìm ra được thì khoái lắm. Đó chính là cái thú của kẻ làm thơ vậy.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 11:17 am

Thực ra, TK còn áy náy hai câu đối nhau sau:

Thương thay óc kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô


Một bên là óc, bộ phận con người, một bên là từ, bộ phận ngôn ngữ, đối cũng chưa được hợp. TK đưa ra hai giải pháp:

Thương thay miệng kém lời nghèo mạt
Khổ thế đầu cùn ý thiển thô


hoặc


Thương thay chữ kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 11:18 am

XR thật sự muốn TK và Tuti sửa bài như thế này, vì qua đó XR học được rất nhiều. Chính vì vậy mà XR hay đề nghị là với ý đó.
XR thấy vui ghê vậy đó.

Keng
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 11:27 am

Sau khi được TK sửa, bài tập hoàn thiện sau :

Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Thương thay chữ kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 2:23 pm

Còn một vấn đề rất lớn nữa mà chỉ tác giả mới làm được, đó là đặt tên bài thơ. Sau khi Xương Rồng đặt tên, TK sẽ tách toàn bộ ra một chủ đề riêng để tiện theo dõi.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 2:29 pm

XR đặt tên là " Mộng thơ" TK thấy được không?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 2:40 pm

xuongrong đã viết:
XR đặt tên là " Mộng thơ" TK thấy được không?
Đây là quyền tối cao không ai dám xâm phạm của tác giả mà!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 7:48 pm

xuongrong đã viết:
XR thật sự muốn TK và Tuti sửa bài như thế này, vì qua đó XR học được rất nhiều. Chính vì vậy mà XR hay đề nghị là với ý đó.
XR thấy vui ghê vậy đó.

Không đơn giản như bạn nghĩ.
Mới chỉ "muốn" cho 1 bài của bạn hoàn chỉnh, TK đã phải tốn công rất nhiều, viết bài rất dài, mà rồi vẫn chưa đủ ý. Thậm chí đến tận lúc này, Tuti biết chắc TK vẫn chưa thỏa mãn. Cả Tuti cũng thấy chưa thỏa mãn (chẳng hạn việc bạn vẫn còn dùng câu chữ cầu kỳ: "thiển thô" là gì?), nhưng vì đã nhắc bạn nhiều lần rồi nên... tạm thôi với hy vọng bạn sẽ kỹ hơn ở những bài sau.
Như bạn cũng biết, thực tế đâu chỉ chấm 1 bài? Làm sao có thể chấm hết tất cả các bài theo cách như thế này, trong khi còn bận biết bao nhiêu là việc khác?
Tuti rất mừng vì TK đã bỏ công viết bài rất hay này, và Tuti hiểu rằng, thông điệp này TK không chỉ dành riêng cho Xuongrong.
Bạn vui, chúng tôi mừng. Nhưng để giúp bạn vui thế này, Tuti e rằng... hơi khó.
Phương pháp giảng bài của Tuti là chỉ gợi ý, các bạn học tự tìm hiểu là chính.
Chủ đề "Thú chơi thơ Đường luật" là nằm trong "ý đồ" đó!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 8:27 pm

Tuti đã viết:
xuongrong đã viết:
XR thật sự muốn TK và Tuti sửa bài như thế này, vì qua đó XR học được rất nhiều. Chính vì vậy mà XR hay đề nghị là với ý đó.
XR thấy vui ghê vậy đó.

Không đơn giản như bạn nghĩ.
Mới chỉ "muốn" cho 1 bài của bạn hoàn chỉnh, TK đã phải tốn công rất nhiều, viết bài rất dài, mà rồi vẫn chưa đủ ý. Thậm chí đến tận lúc này, Tuti biết chắc TK vẫn chưa thỏa mãn. Cả Tuti cũng thấy chưa thỏa mãn (chẳng hạn việc bạn vẫn còn dùng câu chữ cầu kỳ: "thiển thô" là gì?), nhưng vì đã nhắc bạn nhiều lần rồi nên... tạm thôi với hy vọng bạn sẽ kỹ hơn ở những bài sau.
Như bạn cũng biết, thực tế đâu chỉ chấm 1 bài? Làm sao có thể chấm hết tất cả các bài theo cách như thế này, trong khi còn bận biết bao nhiêu là việc khác?
Tuti rất mừng vì TK đã bỏ công viết bài rất hay này, và Tuti hiểu rằng, thông điệp này TK không chỉ dành riêng cho Xuongrong.
Bạn vui, chúng tôi mừng. Nhưng để giúp bạn vui thế này, Tuti e rằng... hơi khó.
Phương pháp giảng bài của Tuti là chỉ gợi ý, các bạn học tự tìm hiểu là chính.
Chủ đề "Thú chơi thơ Đường luật" là nằm trong "ý đồ" đó!
Cũng xin nói thêm là không phải bài thơ nào cũng có thể sửa chữa "hay" được như thế này. Có những bài TK bỏ công cả ngày rồi mà không sao sửa được vì việc sửa là phải làm sao để vẫn gần như y nguyên bài của các bạn, về cả ý tứ lẫn tình cảm của bài thơ.
Như TK đã nói, TK chỉ làm một ví dụ để các bạn biết "cách" sửa chữa, cân nhắc, lựa chọn từ ngữ, ý tứ mà thôi. Dựa trên những kinh nghiệm "đẽo gọt", "chải chuốt" thơ ca như vậy, các bạn hãy tự áp dụng vào công việc "bếp núc" của riêng mình.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 9:13 pm

Vâng, hiểu ý của hai sư phụ rồi, XR không dám phiền nữa đâu.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 9:31 pm

xuongrong đã viết:
Vâng, hiểu ý của hai sư phụ rồi, XR không dám phiền nữa đâu.
Ái chà, có vẻ giận hay sao ấy nhỉ?

Giận hay không mặc kệ
Nếu như có thời gian
Nếu như sửa có thể
Là mặc kệ, sửa tràn!
Mộng Thơ 69179 Mộng Thơ 129653
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyThu Oct 07, 2010 9:40 pm

TK đã viết:

Cũng xin nói thêm là không phải bài thơ nào cũng có thể sửa chữa "hay" được như thế này. Có những bài TK bỏ công cả ngày rồi mà không sao sửa được vì việc sửa là phải làm sao để vẫn gần như y nguyên bài của các bạn, về cả ý tứ lẫn tình cảm của bài thơ.
Như TK đã nói, TK chỉ làm một ví dụ để các bạn biết "cách" sửa chữa, cân nhắc, lựa chọn từ ngữ, ý tứ mà thôi. Dựa trên những kinh nghiệm "đẽo gọt", "chải chuốt" thơ ca như vậy, các bạn hãy tự áp dụng vào công việc "bếp núc" của riêng mình.

Tuti xin bổ sung để làm rõ ý của TK:
Bài "Gặp bạn cũ" của Xuongrong đấy, Tuti định sửa giống như TK đã làm đây, nhưng mất 3 ngày vẫn không sửa được, đành thôi. Bạn nên hiểu rằng, chữa thơ Đường luật nó khó ở chỗ: phải giữ được nội dung chính của bài, số chữ phải thay càng ít càng tốt v.v...
Nhưng thay 1 chữ cho phù hợp nhiều khi nó khác thanh (bằng trắc), nên nếu dùng chữ mới thì phải chữa cả câu cho phù hợp bằng trắc, nhưng chữa 1 câu thì phá vỡ bằng trắc của cả bài, thế chẳng hóa ra... "lợn lành chữa thành lợn què"? Mà chọn chữ hợp thanh thì ý lại không hay.
Nói thế để một lần nữa bạn thấy thơ Đường luật nó rắc rối như thế nào, và nếu phải sửa nó thì khó khăn ra sao.
Nhưng dù có thế nào, Tuti cũng chấm bài cho các bạn một cách cẩn thận nhất có thể được, xin các bạn yên tâm.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyFri Oct 08, 2010 4:50 am

Tuti đã viết:
xuongrong đã viết:
XR thật sự muốn TK và Tuti sửa bài như thế này, vì qua đó XR học được rất nhiều. Chính vì vậy mà XR hay đề nghị là với ý đó.
XR thấy vui ghê vậy đó.

Không đơn giản như bạn nghĩ.
Mới chỉ "muốn" cho 1 bài của bạn hoàn chỉnh, TK đã phải tốn công rất nhiều, viết bài rất dài, mà rồi vẫn chưa đủ ý. Thậm chí đến tận lúc này, Tuti biết chắc TK vẫn chưa thỏa mãn. Cả Tuti cũng thấy chưa thỏa mãn (chẳng hạn việc bạn vẫn còn dùng câu chữ cầu kỳ: "thiển thô" là gì?), nhưng vì đã nhắc bạn nhiều lần rồi nên... tạm thôi với hy vọng bạn sẽ kỹ hơn ở những bài sau.
Như bạn cũng biết, thực tế đâu chỉ chấm 1 bài? Làm sao có thể chấm hết tất cả các bài theo cách như thế này, trong khi còn bận biết bao nhiêu là việc khác?
Tuti rất mừng vì TK đã bỏ công viết bài rất hay này, và Tuti hiểu rằng, thông điệp này TK không chỉ dành riêng cho Xuongrong.
Bạn vui, chúng tôi mừng. Nhưng để giúp bạn vui thế này, Tuti e rằng... hơi khó.
Phương pháp giảng bài của Tuti là chỉ gợi ý, các bạn học tự tìm hiểu là chính.
Chủ đề "Thú chơi thơ Đường luật" là nằm trong "ý đồ" đó!

Qua đây XR muốn tâm sự cùng hai sư phụ .
Như đã nói từ đầu, XR chưa bao giờ làm một bài thơ dù là một bài thơ "con cóc" . Nhưng khi tình cờ lạc vào NCM, được đọc thơ rồi vò vẻ làm thơ, thơ phát ra từ tâm trạng, hoàn cảnh và dựa vào ý thơ của người khác. Khi TK đề nghị tập làm thơ 7 chữ, tám câu, rất thích nhưng ù ù cạc cạc, nhìn bảng niêm luật muốn "tẩu hỏa nhập ma".
Cho đến hôm nay qua mấy tháng theo lớp học làm thơ Đường của Tuti, XR đã nắm cơ bản kỹ thuật của một bài thơ Đường. Nhưng nào đủ được, do vậy mong mỏi nhờ sư phụ sửa bài .Thật tình XR biết rất khó cho người sửa, và không phải muốn sửa cho riêng mình, mà qua những bài sửa đó những người vỏ vẻ như XR sáng ra rất nhiều. Tuti nói XR dùng chữ cầu kỳ khó hiểu, đã nhắc nhiều lần, biết vậy nhưng khổ quá " óc kém , từ cùn" không lấy đâu ra từ tròn trịa để đưa vào câu cho mượt mà, đẹp mắt.
XR không dám nhờ sửa cả bài mà chỉ nêu nhưng lỗi mắc phải và gợi ý như thế nào thôi. Ví như từ "thiển thô", biết là từ thô thiển đấy nhưng đưa vào không hợp luật BT, rồi nguyên tắc chữ thứ ba... bí từ.
Thôi thì nếu có "thương thì thương cho trót",để một ngày nào đó hai sư phụ có thể đem học trò đi thi thố ở đất người.

XR vô cùng cảm kích và rất cảm ơn hai sư phụ!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptyFri Oct 08, 2010 5:06 am

xuongrong đã viết:

XR không dám nhờ sửa cả bài mà chỉ nêu nhưng lỗi mắc phải và gợi ý như thế nào thôi. Ví như từ "thiển thô", biết là từ thô thiển đấy nhưng đưa vào không hợp luật BT, rồi nguyên tắc chữ thứ ba... bí từ.
Thôi thì nếu có "thương thì thương cho trót",để một ngày nào đó hai sư phụ có thể đem học trò đi thi thố ở đất người.

XR vô cùng cảm kích và rất cảm ơn hai sư phụ!

Ngay từ đầu Tuti đã xác định rồi: giúp được các bạn chút gì, Tuti xin hết mình, chỉ trừ khi các bạn... tự nản.
Bạn nghĩ sao khi Tuti nói rằng: tất cả những gì Tuti (và TK) đăng lên diễn đàn "Thơ Đường luật" này đều là bài giảng?
Vậy bạn yên tâm được chưa?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySat Oct 09, 2010 9:58 pm

xuongrong đã viết:


Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Thương thay chữ kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ.

Tội chi thao thức dật dờ dờ
Nghiện nét rồi ra thẩn với thơ
Trách đất văn chương cùn, tận mạt
Than trời thi phú dở, hơi thô
Chăm chăm vần điệu nên câu lủng
Cố cố luật niêm ra ý mơ
Trằn trọc nghĩ suy đâu dễ ngủ
Gắng đi, mai mốt thành nhà thơ!
Mộng Thơ 133597
Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySun Oct 10, 2010 7:11 am

Tâm Hoa đã viết:
xuongrong đã viết:


Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Thương thay chữ kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ.

Tội chi thao thức dật dờ dờ
Nghiện nét rồi ra thẩn với thơ
Trách đất văn chương cùn, tận mạt
Than trời thi phú dở, hơi thô
Chăm chăm vần điệu nên câu lủng
Cố cố luật niêm ra ý mơ
Trằn trọc nghĩ suy đâu dễ ngủ
Gắng đi, mai mốt thành nhà thơ!
Mộng Thơ 133597

A ha cô bé thật dài hơi
Thi thoảng nhảy vào chọc chị chơi
Lượng sức tài hèn nêu ý thật
So vai bậc thấp chẳng lời ngoa
Câu thơ trau chuốt qua rèn dũa
Ý tứ mượt mà trải luyện tôi
Bạn hữu, diễn đàn thơ họa phú
Trải lòng, chia sẻ chuyện buồn vui.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySun Oct 10, 2010 7:30 am

Tâm Hoa đã viết:
xuongrong đã viết:


Giấc ngủ hằng đêm cứ dật dờ
Diễn đàn tiêu khiển tập làm thơ
Thương thay chữ kém lời nghèo mạt
Khổ thế từ cùn ý thiển thô
Luống cuống theo vần câu lủng củng
Loay hoay hợp luật nghĩa lơ mơ
Dù sao cũng giúp ta ru ngủ
Thư thái nhẹ nhàng mộng với thơ.

Tội chi thao thức dật dờ dờ
Nghiện nét rồi ra thẩn với thơ
Trách đất văn chương cùn, tận mạt
Than trời thi phú dở, hơi thô
Chăm chăm vần điệu nên câu lủng
(*)
Cố cố luật niêm ra ý mơ
Trằn trọc nghĩ suy đâu dễ ngủ
Gắng đi, mai mốt thành nhà thơ!
------------
Tuti chú thích dùm Tâm Hoa:
(*) "Lủng" (phương ngữ Nam bộ) = thủng (ý nói bị hỏng).

Chà, người đẹp Tâm Hoa hôm nay còn biết họa thơ nữa. "You're number one"! Chỉ có điều:

- đã "thao thức" còn... "dật dờ dờ" thì...
Đọc câu này Tuti cứ nhớ đến bài "Thiếu nữ ngủ ngày" của Hồ Xuân Hương. Rất... gợi cảm. Có lẽ phải bổ sung "dật dờ dờ" của Tâm Hoa vào từ điển.
- Câu 2, bạn nên gõ là NET, đừng để "nét" khiến nhiều người không hiểu bạn viết gì. Tuti cũng phải luận mãi mới hiểu đấy.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySun Oct 10, 2010 12:10 pm

* Nói với Xuongrong:
- Tâm Hoa không
dài hơi, chọc chị chơi đâu. TH vào động viên XR: chúng ta cùng cố gắng thôi.

* Nói với mọi người:
- Cho T
H chữa lại từ trong bài họa trên:
Tội chi thao thức dật dờ dờ
Nghiện NÉT rồi ra thẩn với thơ
Trách đất văn chương cùn, tận mạt
Than trời thi phú dở, hơi thô
Chăm chăm vần điệu nên câu lủng

Cố cố luật niêm ra ý mơ
Trằn trọc nghĩ suy đâu dễ ngủ
Gắng đi, mai mốt thành nhà thơ!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySun Oct 10, 2010 12:31 pm

Chữ NET không nên có dấu sắc!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ EmptySun Oct 10, 2010 12:47 pm

Tâm Hoa đã viết:
* Nói với Xuongrong:
- Tâm Hoa không
dài hơi, chọc chị chơi đâu. TH vào động viên XR: chúng ta cùng cố gắng thôi.
Ơ hay, Tâm Hoa đừng lặp lại và nhấn mạnh nó chứ, XR chỉ đùa trong một bài thực hành thôi mà. Chớ có ý nghĩ gì khác TH nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Sponsored content





Mộng Thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Thơ   Mộng Thơ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Mộng Thơ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mộng trong mộng.!
» Lan Tím Mộng Mơ
» MỘNG
» Mộng một đời...
» HÃY LÀ MỘNG MỊ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Các Vấn Đề Khác :: Làm Thơ Đường Luật-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất