Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 02, 2010 6:34 am | |
| Một trong những thú chơi thơ Đường luật ("thất ngôn tứ tuyệt" hay "thất ngôn bát cú") là Xướng - họa. Ai đó đăng lên một bài Đường luật, bài đó đương nhiên được coi là bài xướng. Nếu ai có hứng thú thì cũng làm một bài Đường luật theo chủ đề của bài xướng. Bài ấy gọi là bài họa. - Nếu bài họa theo đúng nguyên vận (những chữ mang vần theo đúng thứ tự của bài xướng) sẽ được đánh giá cao nhất. Những người "rành" thơ Đường luật thường tự buộc mình theo mức này. - Nhưng nhiều khi bài xướng có "tử vận" (vần chết), bài họa không thể giữ nguyên vận, đành phải: * hoặc là đảo lộn thứ tự vần, chịu đánh giá thấp đi một bậc. * hoặc là đổi vần chết bằng một chữ khác (cùng vần), thấp hơn một bậc nữa. * hoặc là không họa vần, chỉ họa ý, tức là làm một bài khác (cùng chủ đề, khác vần). Cách này an toàn hơn cả, không bị "đánh giá thấp", nhưng bản thân người họa lại... không thỏa mãn.
Một thí dụ:
KINH ĐÔ NGÀN NĂM (TK)
Ngàn năm đất nước một kinh đô Tọa lạc nơi rồng lượn, hổ vồ Chính giữa Thần Rùa lưu bảo kiếm Bao quanh Thánh Tản giữ cơ đồ Quang vinh khắc cốt trên thành quách Nhẫn nhục ghi xương dưới cửa ô Trụ cột lương tâm và chính nghĩa Muôn đời vĩnh viễn chẳng nghiêng xô!
Bài thơ hay! Nhưng cái chữ "vồ" (câu "thừa") đúng là "tử vận". Mất hơn 2 ngày mà Tuti không làm sao họa được. Cuối cùng chọn giải pháp 3, làm bài mới:
HÀO KHÍ THĂNG LONG
Nghìn năm vươn mãi thế rồng bay Hào khí Thăng Long hội tụ đây Giặc cút, "Hoàn gươm" nhân nghĩa lớn Dân an, "Diên hựu" phúc ơn dày. Thái bình "Thê húc" in hồ nước Tự chủ "Đài nghiên" vạch bóng mây. Dạy kẻ xâm lăng bài học lớn Đống Đa còn đó, Ngọc Hồi đây...
Chỉ mất có... 30 phút, kể cả hình ảnh. Làm xong lúc nửa đêm, sướng quá, yên tâm đi ngủ. Nhưng khi lên giường rồi mới phát hiện một chỗ sai: "Tháp bút" mới vạch bóng mây, chứ không phải "đài nghiên", nhưng khuya quá rồi, làm biếng, bụng bảo dạ để sáng mai dậy sớm chữa lại với hy vọng... lão Khỉ (chắc mẩm nếu có ai họa sớm thì chỉ là TK) chưa họa. Ấy thế nhưng mới 5 giờ mở máy lên, lão... Tú Khỉ đã họa rồi. Chết người!
Nguyện ước ngàn năm vẫn vút bay Thăng Long thủa trước chính nơi đây Hồ Tây sóng cả dìm trâu lớn Cửa Bắc thành cao chắn đạn dày Giảng Võ tinh binh canh đất nước Trường Thi chí sỹ hội rồng mây Tôn sư, trọng đạo lưu Văn Miếu Nam Quốc Sơn Hà vọng mãi đây.
Bây giờ thì còn chữa gì nữa? Xướng - họa thì sướng lắm, nhưng đôi khi có "tai nạn" như thế đấy! | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 02, 2010 8:50 am | |
| Những tai nạn trong văn chương nói chung và trong thơ đường luật nói riêng chẳng phải hiếm, tuy nhiên, biết mắc nạn rồi mà còn cố ngủ và ngủ được như lão Tuti thì hơi bị hiếm!
Trên đời chẳng có ai lại không bao giờ mắc lỗi, cái quan trọng là biết nhận lỗi và sửa chữa. Nổi tiếng nhất có nhẽ là tai nạn ngã của bà Hồ Xuân Hương. Để chữa việc mình đi đứng không cẩn thận, bị trượt chân ngã oạch trước mặt đám con trai, bà ứng khẩu đọc:
Giơ tay với thử trời cao thấp Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài
Ở đây, sự kiện "đài nghiên vạch bóng mây" của Tuti là có thật, đã từng xảy ra ở Hà Nội và liên quan tới một con người bậc nhất Hà Nội, đó là Thầy Chu Văn An. Xin các bạn đọc câu chuyện sau để thấy rằng việc Tuti viết "đài nghiên vạch bóng mây" là có cơ sở và là một hình tượng hay. Đây là một trong những câu chuyện cổ tích và đã được dựng thành phim hoạt hình, TK copy trên Internet về.
SỰ TÍCH ĐẦM MỰC
Ngày ấy vào đời nhà Trần có một cụ đồ nho ở xã Quang Liệt (*) tên là Chu An (**). Học vấn của cụ sâu và rộng. Cũng vì tiếng tăm của cụ truyền khắp mọi nơi nên học trò xa gần đến học rất đông. Về sau nhà vua nghe tiếng, vời cụ về Kinh giao cho trông nom trường Quốc tử và dạy thái tử học. Cụ để nhà lại cho vợ con rồi đi nhậm chức. Nhưng được hơn một năm đã thấy cụ chống gậy trở về. Cụ bảo mọi người rằng: -Ta không thể chịu được với bảy tên quyền thần dối vua hại nước? Từ đó người ta thấy cụ trở lại nghề dạy học. Lần này những người đến xin "nhập môn" đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải dựng thêm ba bốn mái nhà nữa mới đủ chỗ để chứa học trò. Nhà trong xóm chật ních những anh đồ nho, đủ mặt người kinh, người trại. Đó là chưa kể những người ở quanh vùng hàng ngày cơm đùm cơm gói đi về học tập. Trong số học trò của cụ có hai anh em con vua Thủy. Nghe tiếng cụ đồ, vua Thủy cũng cho con lên học. Ngày ngày hai anh em đến bờ sông trút lốt thuồng luồng ở nước rồi lên đất, nói năng cử chỉ không khác gì người trần. Một hôm cụ đồ đang chấm bài thì anh trưởng tràng đến kể cho biết rằng sáng hôm nay, khi chưa rõ mặt người, anh có việc đi chợ huyện, đến cầu Bưu tình cờ thấy từ dưới sông có hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ: -Đúng là hai anh em nhà Gàn thầy ạ? Con đầu tiên sợ nhưng cũng cố đi theo. Quả nhiên họ vào đây. Thầy bảo bây giờ nên làm thế nào? Cụ đồ gật gù đáp: -Con cứ để yên mặc họ, con ạ! Nếu là quỷ thần mà họ chuộng đạo thánh hiền thì lại càng hay chứ sao! Năm ấy vùng Thanh Đàm trời làm đại hạn. Suốt từ cuối năm ngoái cho đến tháng Hai năm nay không có lấy một giọt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ. Mấy đám lúa, đám ngô cứ héo dần. Thấy mọi người nhao nhác, cụ đồ sốt ruột không kém. Một chiều kia sau buổi học, cụ đồ lưu hai anh em chàng Gàn ở lại rồi bảo: -Thầy muốn các con thương đến dân một chút. Hai anh em làm bộ ngơ ngác không nói gì. Thấy họ còn giấu mình, ông cụ nói: -Các con bất tất phải giấu. Thầy đã biết cả. Bây giờ đây chỉ có các con là cứu được dân sự. Các con hãy làm mưa cho họ nhờ. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu bảo cụ: -Dạ, nhưng hiềm vì sông hồ đều có lệnh "phong bế" cả thì lấy đâu ra nước bây giờ. ạng cụ khẩn khoản: -Các con cố nghĩ thử xem có thể lấy nước ở đâu được không. Không cứu được nhiều thì ta hẵng tạm cứu ít vậy! Hai anh em ngần ngừ hồi lâu rồi chỉ vào nghiên mực đặt trên án thư, bảo cụ đồ: -Dạ, oai trời thì rất nghiêm nhưng lời của thầy thì rất trọng. Chúng con xin vâng lời thầy. Chúng con sẽ dùng nước ở nghiên mực này tạm thấm nhuần trong một vùng vậy. Cụ đồ mừng rỡ chạy lại án thư bê cái nghiên mực lớn còn đầy nước và cả quản bút lông của mình thường dùng, đưa cho họ. Hai anh em đỡ lấy rồi cả ba người cùng tiến ra bờ sông. Đến nơi họ xắn ống tay áo rồi sau đó em bưng nghiên mực, anh cầm quản bút nhúng mực vẩy lên trời nhiều lần. Đoạn họ vứt cả nghiên lẫn bút xuống nước, cúi vái cụ đồ rồi biến mất. Đêm hôm ấy quả nhiên mây mù tối tăm rồi mưa một trận như trút. Cụ đồ vừa mừng vừa sợ, suốt đêm chạy ra chạy vào không ngủ. Sáng dậy, điều mà ai nấy đều lấy làm lạ là nước chỉ lênh láng suốt mấy cánh đồng trong vùng Thanh Đàm mà thôi. Hơn nữa sắc nước chỗ nào chỗ ấy đều đen như mực. Trận mưa đêm hôm đó quả cứu vớt được biết bao nhiêu là ruộng lúa, ruộng ngô và các hoa màu khác. Dân vùng Thanh Đàm lại vui vẻ như xưa. Nhưng lúc đó ở thiên đình, các thiên thần đều lấy làm lạ về một trận mưa bất ngờ. Ngọc Hoàng nổi giận sai một thiên thần đi tìm bắt cho được thủ phạm trị tội. Và cả hai anh em đều không thoát lưới trời nghiêm ngặt: cả hai đều rơi đầu dưới lưỡi búa của thần sét. Xác của họ hiện nguyên hình là hai con thuồng luồng song đầu một nơi mình một nẻo, giạt vào gậm cầu Bưu. Cụ đồ nghe tin rất thương xót. Cụ khóc và cụ bắt tất cả học trò đưa đám chôn hai con thuồng luồng. Khăn áo hôm ấy trắng phau cả một bờ sông. Xác hai con vật được chôn cất một cách tử tế ở bên cầu và cũng đắp thành nấm như mộ của người. Cái nghiên mực của cụ đồ Chu An sau đó trôi về làng Quỳnh Đô làm đen cả nước đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là đầm Mực. Còn quản bút thì lại trôi về làng Tó cho nên các cụ thường truyền rằng nhờ thế làng Tó tức là làng Tả Thanh Oai bây giờ, có lắm người họ hành đỗ đạt. Còn chỗ ngôi mộ hai con quái vật tức là hai anh em thuồng luồng sau đó người ta lập miếu thờ, ngày nay vẫn còn có tên là miếu Gàn. (*) nay là xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.(**) tên thật của Chu Văn An. | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 02, 2010 9:51 am | |
| Thưởng thức bài xướng-họa của hai sự phụ thật quá tuyệt ! Qua chủ đề mới XR xin thực hành nộp bài đây. Không dám là bài "họa" theo thầy đâu.
Ngàn năm hào khí vẫn còn đây Truyền thống cha ông đã dựng xây Bất khuất kiên cường tan giặc Bắc Bền gan vững chí nát quân Tây Thăng Long đất tổ sinh hào kiệt Hà Nội trái tim hội nghĩa dầy Truyền thống anh hùng danh bất tận Muôn đời con cháu quyết không thay.
Được sửa bởi xuongrong ngày Sun Oct 10, 2010 1:05 pm; sửa lần 1. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 02, 2010 9:16 pm | |
| - xuongrong đã viết:
Qua chủ đề mới XR xin thực hành nộp bài đây. Không dám là bài "họa" theo thầy đâu.
Ngàn năm hào khí vẫn còn đây Truyền thống cha ông đã dựng gầy Bất khuất kiên cường tan giặc Bắc Bền gan vững chí nát quân Tây Thăng Long đất tổ hướng nguồn cội Hà Nội trái tim nung trí tài Nghĩa khí anh hùng danh bất tận Muôn đời con cháu mệnh chung tay. Thì bạn cứ coi đây là bài họa cũng được, có sao đâu? Dù thế nào thì Tuti cũng chấm bài cho bạn một cách nghiêm túc.
Câu 2: Tuti hiểu ý bạn muốn nói "gầy dựng", nhưng phải đảo lại để hiệp vần. Nhưng như thế nó lại biến thành từ khó hiểu. Cặp câu thực: đối tốt nhưng ý không hay. Câu 6: "nung trí tài" khó hiểu. Câu 8: "mệnh chung tay" khó hiểu.
Xin bạn lưu ý: một bài thơ hay là bài thơ có ý tưởng tốt, nhưng lại phải được viết bằng những từ ngữ giản dị, dễ hiểu. Tuti nhận thấy bạn vẫn còn hay sử dụng những từ ngữ cầu kỳ. Một bài thơ có nhiều chữ khó hiểu là bài không đạt yêu cầu. Hy vọng những bài sau của bạn sẽ tốt hơn. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 02, 2010 10:48 pm | |
| Sự thật là gốc rễ Đơn giản là lá cành Tưởng tượng là chồi nụ Tự nhiên hoa long lanh! | |
| | | ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 03, 2010 6:05 am | |
| Rắc rối nhẩy? TT thích ai đó làm rồi phân tích chỉ dẫn TT nghe mới hiểu, mới thấy đã, còn không là ngơ ngơ đọc hoài cũng chảng hiểu. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 03, 2010 6:06 am | |
| LÀM THƠ KIỂU "VẾT DẦU LOANG"
Không biết kiểu "chơi" này đã từng có ai sử dụng chưa, nhưng ở Diễn đàn Nhất Chi Mai này thì... ít nhất cũng đã có một lần.
Vì cảm thấy khó chịu về một chuyện nho nhỏ, Tuti tự... "giải tỏa":
Người giỏi người tìm nơi... đỉnh núi Ta thường ta chỉ ở... vườn Mai.
Với ý tưởng "chơi" câu đối ngắn (7 chữ). TK "hưởng ứng":
Ngày ăn thơ phú, đêm ăn... nói Sáng chén thi ca, tối chén... mồi.
Bất ngờ nhận thấy đây là "2 cặp câu đối có gieo vần", tức là... cái ruột (thân bài) của một bài Đường luật thất ngôn bát cú, Tuti tiếp:
Chẳng phải lên trời hay xuống núi Trong vườn bè bạn cũng vui rồi.
Như vậy chỉ còn thiếu cặp câu "đề" nữa thôi, Tuti đề nghị TK làm câu "phá". TK nhanh tay:
Màn hình, bàn phím, chuột không dây
Tuti nối ngay:
Ổ cứng, đĩa mềm có sẵn đây
Và chỉ sau một chút sửa chữa của TK với cái tựa ("Ở vườn") của Tuti, hai người có chung (đồng tác giả) một bài Đường luật:
Ở VƯỜN
Màn hình, bàn phím, chuột không dây Ổ cứng, CD có sẵn đây Người giỏi người tìm nơi... đỉnh núi Ta thường ta chỉ ở... vườn Mai. Ngày ăn thơ phú, đêm ăn... nói Sáng chén thi ca, tối chén... mồi. Chẳng phải... lên trời hay xuống biển Trong vườn bè bạn cũng đầy vui.
Bài thơ hay hay là dở, chưa cần bàn tới, chỉ biết rằng, cùng "chơi", cùng "hưởng thành quả lao động", thú lắm! Nhưng chưa hết, sau đó mỗi người còn một bài họa nữa:
Tuti: GÓC VƯỜN QUÊ
Phố xá đông chen, chả muốn dây Chẳng nơi nào sánh được nơi đây Xóm làng bình lặng khi chiều xuống Chim chóc rộn ràng mỗi sớm mai. Nắng rọi lung linh cây rợp bóng Nước trôi lờ lững cá say mồi Bạn thơ thỏa chí tìm thi tứ Một góc vườn quê đáng để vui.
TK: Ở QUÊ
Diều no gió lộng kéo căng dây Lúa chín hương đồng tỏa đó đây Trẻ nhỏ nô đùa trèo khế ổi Thanh niên gặp gỡ hái đào mai Cơm ăn dẻo ngọt không thừa món Rượu uống thơm cay chẳng tốn mồi Cảnh đẹp, người hiền đầy hứng khởi Mong em đến nữa để chung vui.
Chà, nếu có ai đó bảo tôi đừng yêu thơ nữa, chắc tôi... mắng họ quá!
Được sửa bởi Tuti ngày Sun Oct 03, 2010 6:39 am; sửa lần 2. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 03, 2010 6:25 am | |
| - ThachThao đã viết:
- Rắc rối nhẩy?
TT thích ai đó làm rồi phân tích chỉ dẫn TT nghe mới hiểu, mới thấy đã, còn không là ngơ ngơ đọc hoài cũng chảng hiểu. Tuti sẵn sàng làm "ai đó" của ThạchThảo, chịu không? | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| | | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 03, 2010 3:09 pm | |
| - TK đã viết:
- Sự thật là gốc rễ
Đơn giản là lá cành Tưởng tượng là chồi nụ Tự nhiên hoa long lanh! Tâm hồn là đất tốtTình yêu là nước lànhEm là nguồn ánh sángCho cây thành thơ anh! | |
| | | tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 03, 2010 9:28 pm | |
| Chừ Dôi thắc mắc cái này: có phải là bài họa thì nhị, tứ, lục phải khác dấu không nhỉ? Xướng là bằng, thì họa là trắc ấy? | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| | | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 12:02 am | |
| - TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Chừ Dôi thắc mắc cái này: có phải là bài họa thì nhị, tứ, lục phải khác dấu không nhỉ? Xướng là bằng, thì họa là trắc ấy?
Không biết các cụ ngày xưa có "chơi" khó vậy không, Tuti không biết! Ngày nay thì... kẻ học lỏm này xin nói rằng KHÔNG!, ít ra cũng... đỡ khổ cho người họa.
Về câu hỏi thú vị của Chừ Dôi, xin Thầy Tuti mở riêng một chủ đề mới "Các Kiểu Xướng Họa Thơ Đường Luật" để các trò được thông tỏ và có một cái nhìn tổng quan về trò chơi trí tuệ văn chương này! Trang này chính là Tuti đang làm cái điều mà TK nhắc đây! Các bạn học cứ xem đó là bài... hướng dẫn, cứ tham khảo rồi thực tập như bình thường. Thực ra thì "kẻ học lỏm" Tuti cũng chỉ biết có vài kiểu "chơi" thơ thôi, có nhiều nhặn gì mà mở thêm trang nữa. Hay là TK mở đi, Tuti ủng hộ. Duyệt? | |
| | | tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 12:25 am | |
| - Tuti đã viết:
- Tuti cũng chỉ biết có vài kiểu "chơi" thơ thôi, có nhiều nhặn gì mà mở thêm trang nữa.
Thế thì cho Chừ Dôi xin vài kiểu đi... | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 12:30 am | |
| - Tuti đã viết:
- TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Chừ Dôi thắc mắc cái này: có phải là bài họa thì nhị, tứ, lục phải khác dấu không nhỉ? Xướng là bằng, thì họa là trắc ấy?
Không biết các cụ ngày xưa có "chơi" khó vậy không, Tuti không biết! Ngày nay thì... kẻ học lỏm này xin nói rằng KHÔNG!, ít ra cũng... đỡ khổ cho người họa.
Về câu hỏi thú vị của Chừ Dôi, xin Thầy Tuti mở riêng một chủ đề mới "Các Kiểu Xướng Họa Thơ Đường Luật" để các trò được thông tỏ và có một cái nhìn tổng quan về trò chơi trí tuệ văn chương này! Trang này chính là Tuti đang làm cái điều mà TK nhắc đây! Các bạn học cứ xem đó là bài... hướng dẫn, cứ tham khảo rồi thực tập như bình thường. Thực ra thì "kẻ học lỏm" Tuti cũng chỉ biết có vài kiểu "chơi" thơ thôi, có nhiều nhặn gì mà mở thêm trang nữa. Hay là TK mở đi, Tuti ủng hộ. Duyệt? Đã chót thì phải chét Đã dạy thì phải hếtKhông quan trọng nhiều ítMở ra để phân biệtTK chưa hề biếtLàm sao có thể duyệtXin Tuti cứ mởTiếp! | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 6:42 am | |
| Doiuyenuong:
Kỷ Niệm Xưa
Khóa học hình như kết thúc rồi? Sân trường giờ vắng quá đi thôi Bạn bè đâu nhỉ... ôm đàn kiếm; Thầy giáo hôm nao...còn nhớ tôi? Cái thuở vui đùa...trong lớp đó kí đầu bị phạt... ối trời ôi! Làm sao quên được ngày xưa ấy? Đánh đáo, nhảy dây, múa hát chòi
...........hì hì...Thầy chuyển nhà nữa hả thầy....? Tui nộp bài trễ thầy rán chấm điểm nheeeee....
Cặp câu "thực": "còn nhớ tôi" không đối với "ôm đàn kiếm". Bạn nên xem lại phần "làm câu đối". Cặp câu "luận": đối chỉnh! Bài của bạn khá rồi đấy, mong bạn cố gắng thêm.
| |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 6:59 am | |
| - TK đã viết:
Đã chót thì phải chét Đã dạy thì phải hết Không quan trọng nhiều ít Mở ra để phân biệt
TK chưa hề biết Làm sao có thể duyệt Xin Tuti cứ mở Tiếp! Tuti chỉ học lỏm được... 3 kiểu xướng họa thơ Đường luật thôi: nguyên vận, "vết dầu loang" và "nối điêu"! Nếu còn kiểu nào nữa, nhờ TK bổ sung. Cảm ơn nhiều. | |
| | | tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 1:41 pm | |
| Đọc đi đọc lại mấy lần rồi Chưa biết họa bài, thầy giáo ơi Xướng có luật niêm... Kỹ thuật xướng Kỹ năng bài họa ở đâu trời? | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| | | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Mon Oct 04, 2010 6:44 pm | |
| - TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Đọc đi đọc lại mấy lần rồi
Chưa biết họa bài, thầy giáo ơi Xướng có luật niêm... Kỹ thuật xướng Kỹ năng bài họa ở đâu trời? Xin Thầy Tuti cứ cho vỡ lòng từ đầu về xướng họa, biết được bao nhiêu cho bấy nhiêu, có ví dụ cụ thể để các trò đỡ bâng khuâng. Em như tờ giấy trắng tinh Xin thầy cứ vẽ lên mình em đây Dọc ngang em quyết theo thầy Dưới trên xin để mặc tay thầy... vẽ! (Thế gọi là... võ vẽ mà thầy) Khổ quá, Tuti có giấu diếm gì đâu? Mời Chừ Dôi và các bạn "rê" chuột lên đầu trang này, các bạn sẽ đọc được nội dung sau: Một trong những thú chơi thơ Đường luật ("thất ngôn tứ tuyệt" hay "thất ngôn bát cú") là Xướng - họa. Ai đó đăng lên một bài Đường luật, bài đó đương nhiên được coi là bài xướng. Nếu ai có hứng thú thì cũng làm một bài Đường luật theo chủ đề của bài xướng. Bài ấy gọi là bài họa. - Nếu bài họa theo đúng nguyên vận (những chữ mang vần theo đúng thứ tự của bài xướng) sẽ được đánh giá cao nhất. Những người "rành" thơ Đường luật thường tự buộc mình theo mức này. - Nhưng nhiều khi bài xướng có "tử vận" (vần chết), bài họa không thể giữ nguyên vận, đành phải: * hoặc là đảo lộn thứ tự vần, chịu đánh giá thấp đi một bậc. * hoặc là đổi vần chết bằng một chữ khác (cùng vần), thấp hơn một bậc nữa. * hoặc là không họa vần, chỉ họa ý, tức là làm một bài khác (cùng chủ đề, khác vần). Cách này an toàn hơn cả, không bị "đánh giá thấp", nhưng bản thân người họa lại... không thỏa mãn.Tiếp ngay sau đó là một thí dụ cụ thể.Chừ Dôi OK chưa? | |
| | | doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
| | | | Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Tue Oct 05, 2010 10:44 pm | |
| Tâm Hoa tập chơi thơ
Tám lần bốn, ấy tuổi riêng ta Nghề nghiệp chuyên môn bếp- chợ- nhà Đêm sáng lau chùi nồi, ấm, chảo Trưa chiều xào nấu cá, rau, cà. Ngơi tay trồng chút ba hoa cảnh Rảnh việc chăn thêm mấy vịt gà. Tiền bạc cũng cần đương lúc ngặt Nghĩa nhân xem nhẹ được đâu a!
| |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Wed Oct 06, 2010 5:19 am | |
| - Tâm Hoa đã viết:
- Tâm Hoa tập chơi thơ
Tám lần bốn, ấy tuổi riêng ta Nghề nghiệp chuyên môn bếp- chợ- nhà Đêm sáng lau chùi nồi, ấm, chảo Trưa chiều xào nấu cá, rau, cà. Ngơi tay trồng chút ba hoa cảnh Rảnh việc chăn thêm mấy vịt gà. Tiền bạc cũng cần đương lúc ngặt Nghĩa nhân xem nhẹ được đâu a! Bài thơ này bạn làm rất tốt, ý hay, niêm luật chặt chẽ, đối chỉnh, câu chữ giản dị, tôi đọc thấy thích lắm. Tôi chỉ xin góp ý với bạn một chút: Đọc bài này ai cũng hiểu bạn làm nội trợ, và chỉ thế thôi. Đơn giản vì bạn viết "thật" quá.Nếu bạn viết theo cách dí dỏm chắc hẳn đọc nghe... sướng tai hơn. Tôi xin gợi ý: Thí dụ bạn 32 tuổi, thì đừng viết "tám lần bốn" mà hãy viết: "Trời cho tuổi chục mới... hàng ba" (thế thôi, ai muốn hiểu ba mươi mấy cũng được, kệ). Câu 2, thay vì "nghề nghiệp chuyên môn", thì viết "Nữ tướng điều binh... bếp - chợ - nhà". Câu 3: Sáng tối chỉ huy: nồi, ấm, chảo Câu 4: Trưa chiều lãnh đạo: cá, rau, cà... Rồi cứ cái giọng điệu như vậy, bạn làm tiếp các câu sau, khi đọc lên bạn sẽ... tủm tỉm một mình! Bạn nghĩ sao? | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| | | | Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Wed Oct 06, 2010 7:13 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Tâm Hoa đã viết:
- Tâm Hoa tập chơi thơ
Tám lần bốn, ấy tuổi riêng ta Nghề nghiệp chuyên môn bếp- chợ- nhà Đêm sáng lau chùi nồi, ấm, chảo Trưa chiều xào nấu cá, rau, cà. Ngơi tay trồng chút ba hoa cảnh Rảnh việc chăn thêm mấy vịt gà. Tiền bạc cũng cần đương lúc ngặt Nghĩa nhân xem nhẹ được đâu a! Bài thơ này bạn làm rất tốt, ý hay, niêm luật chặt chẽ, đối chỉnh, câu chữ giản dị, tôi đọc thấy thích lắm. Tôi chỉ xin góp ý với bạn một chút: Đọc bài này ai cũng hiểu bạn làm nội trợ, và chỉ thế thôi. Đơn giản vì bạn viết "thật" quá. Nếu bạn viết theo cách dí dỏm chắc hẳn đọc nghe... sướng tai hơn. Tôi xin gợi ý: Thí dụ bạn 32 tuổi, thì đừng viết "tám lần bốn" mà hãy viết: "Trời cho tuổi chục mới... hàng ba" (thế thôi, ai muốn hiểu ba mươi mấy cũng được, kệ). Câu 2, thay vì "nghề nghiệp chuyên môn", thì viết "Nữ tướng điều binh... bếp - chợ - nhà". Câu 3: Sáng tối chỉ huy: nồi, ấm, chảo Câu 4: Trưa chiều lãnh đạo: cá, rau, cà... Rồi cứ cái giọng điệu như vậy, bạn làm tiếp các câu sau, khi đọc lên bạn sẽ... tủm tỉm một mình! Bạn nghĩ sao? Thầy Tuti quá hay! Lần sau em sẽ cố hơn!Thơ em mới chỉ tập tành Trẻ người hời hợt anh đành cười sao Tuti ngôi bậc trên cao Tâm Hoa mãi chỉ một ao bèo... nhèo! | |
| | | Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 09, 2010 3:38 pm | |
| QN là Thí sinh lười hay bỏ học ,hôm nay đến lớp thấy mọi người tiến bộ nhiều,có bằng cấp thích quá QN muốn nộp bài không biết có được chiếu cố không?.
Đại lể thăng long Hùng thiêng đất nước hội thăng long Kỹ niệm ngàn năm giống Lạc Hồng Điển tích dời đô về miền thánh Lưu truyền giữ nước dựng non sông Ngày nay thế giới yêu dân Việt Thủa trước toàn cầu phục tổ tông Hào khí thủ đô tim đất nước Việt Nam cường thịnh vững thần đồng. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sat Oct 09, 2010 7:25 pm | |
| - Quãng Nhã đã viết:
Đại lể thăng long Hùng thiêng đất nước hội thăng long Kỹ niệm ngàn năm giống Lạc Hồng Điển tích dời đô về miền thánh Lưu truyền giữ nước dựng non sông Ngày nay thế giới yêu dân Việt Thủa trước toàn cầu phục tổ tông Hào khí thủ đô tim đất nước Việt Nam cường thịnh vững thần đồng. Dù bạn tham gia ở "lớp" nào, Tuti cũng sẵn sàng chấm bài.
- Câu 3 phạm luật bằng trắc. - Cặp câu "luận" đối không chỉnh ("phục tổ tông" không thể đối "yêu dân Việt" được). - Xin bạn vui lòng chữa lỗi chính tả: * "đại lễ" chứ không phải "đại lể". * "Kỷ niệm" chứ không phải "kỹ niệm". * chữ "Thăng Long" nên viết hoa.Tuti xin cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục này! | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 10, 2010 11:44 am | |
| - Quãng Nhã đã viết:
- QN là Thí sinh lười hay bỏ học ,hôm nay đến lớp thấy mọi người tiến bộ nhiều,có bằng cấp thích quá QN muốn nộp bài không biết có được chiếu cố không?.
Đại lể thăng long Hùng thiêng đất nước hội thăng long Kỹ niệm ngàn năm giống Lạc Hồng Điển tích dời đô về miền thánh Lưu truyền giữ nước dựng non sông Ngày nay thế giới yêu dân Việt Thủa trước toàn cầu phục tổ tông Hào khí thủ đô tim đất nước Việt Nam cường thịnh vững thần đồng. Thế đất thiêng: hàng hổ, phục long Trên cao núi Tản, dưới sông Hồng. Cha ông khởi tạo nguồn thần thánh Cháu chắt lưu truyền mạch núi sông. Nước Việt Thăng Long nền Thái Tổ Trời Nam Hà Nội đế Nhân Tông. Kinh đô kế nghiệp ngàn năm tuổi Nguyện ước toàn dân một chữ đồng. | |
| | | Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). Sun Oct 10, 2010 10:20 pm | |
| - TK đã viết:
- Thế đất thiêng: hàng hổ, phục long
Trên cao núi Tản, dưới sông Hồng. Cha ông khởi tạo nguồn thần thánh Cháu chắt lưu truyền mạch núi sông. Nước Việt Thăng Long nền Thái Tổ Trời Nam Hà Nội đế Nhân Tông. Kinh đô kế nghiệp ngàn năm tuổi Nguyện ước toàn dân một chữ đồng. Bài của TK hay quả. Cám ơn Tuti đã giúp QN biết để thưởng thức thơ đường luật Cám ơn nể phục tài TK | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). | |
| |
| | | | THÚ CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (dành cho các bạn có nhu cầu). | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|