| DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Mon Sep 27, 2010 11:27 pm | |
| Người ta có đủ mọi cách để tôn vinh Truyện Kiều (của đại thi hào Nguyễn Du). Đây là một trong những cách ấy: SUY LUẬN... PHI LOGIC.
Cầm tay dài ngắn thở than ==> Thúy Kiều bị tật... tay dài tay ngắn. Những là ngậm thở nuốt than ==> Thúc sinh làm xiếc, nín thở và nuốt được than. Thất kinh nàng chửa biết là làm sao ==> Kiều có thai quá rõ (thất... kinh, nàng chửa, không đúng sao?). Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng ==> Hôm nay Kiều bị... thằng Hoàng nó hôn, mai Kiều phải hôn lại nó. Tội quá! Buồng không để đó, người xa chưa về ==> Kim Trọng thuê nhà của người làm nghề... đơm đó (bắt cá). ...
Truyện Kiều được người ta yêu mến quá nhiều như thế đấy! | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Mon Sep 27, 2010 11:31 pm | |
| | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Mon Sep 27, 2010 11:44 pm | |
| Có bác sỹ phân tích hai câu sau:
Khi tựa gối khi cúi đầu, Khi vò chín khúc khi chau đôi mày
đã đi đến kết luận: Kiều bị... đau ruột thừa cấp tính! | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Mon Sep 27, 2010 11:50 pm | |
| TK phân tích hai câu sau:
Cùng nhau trót đã nặng lời, Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ !
đi đến kết luận: Kiều mang tóc giả! | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 5:35 am | |
| - TK đã viết:
- Có bác sỹ phân tích hai câu sau:
Khi tựa gối khi cúi đầu, Khi vò chín khúc khi chau đôi mày
đã đi đến kết luận: Kiều bị... đau ruột thừa cấp tính! Người bị đau ruột thừa cấp tính là Kim Trọng chứ không phải Thúy Kiều. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 7:55 am | |
| - Tuti đã viết:
- TK đã viết:
- Có bác sỹ phân tích hai câu sau:
Khi tựa gối khi cúi đầu, Khi vò chín khúc khi chau đôi mày
đã đi đến kết luận: Kiều bị... đau ruột thừa cấp tính! Người bị đau ruột thừa cấp tính là Kim Trọng chứ không phải Thúy Kiều. Đúng rồi, cảm ơn Tuti nhé!Lão bác sỹ bị dở hơiKim Trọng đau bụng, khám nơi Thúy Kiều.Sắc đẹp khiến đôi tay xiêuBệnh nhân không khám, sờ liều bụng em! | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 3:38 pm | |
| Chừ Dôi có đọc một câu chuyện. Không nhớ rõ tiểu tiết lắm, nhưng cốt truyện như thế này: Khi khách đã lên thuyền, cô lái đò bước lên để chèo. Một cơn gió "vô duyên" khiến váy cô...váy cô....váy cô...cố vay thêm vải để che nhưng không kịp. Mấy anh chàng ngồi dưới nhìn thấy liền ngâm: - Rõ ràng trong ngọc trắng ngà Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên Cô lái đò vuốt xong cái váy rồi bình tĩnh lẩy: - Mười lăm năm có một lần Hé gương cho khách hồng trần thử soi. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 5:56 pm | |
| - TK đã viết:
- Có bác sỹ phân tích hai câu sau:
Khi tựa gối khi cúi đầu, Khi vò chín khúc khi chau đôi mày
đã đi đến kết luận: Kiều bị... đau ruột thừa cấp tính! Tay bs này chắc chạy bằng, tôi hỏi rồi một thầy lang vườn nói là Kiều bị...táo bón. Còn câu: 1. "Sè sè nắm đất bên đàng, Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"thì ông lang đó bảo Kiều thiếu Insulin! 2. "Đầu lòng hai ả Tố Nga" -->> Vương lão bà đẻ sinh đôi ?! | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 6:15 pm | |
| - menthuong đã viết:
- TK đã viết:
- Có bác sỹ phân tích hai câu sau:
Khi tựa gối khi cúi đầu, Khi vò chín khúc khi chau đôi mày
đã đi đến kết luận: Kiều bị... đau ruột thừa cấp tính!
Tay bs này chắc chạy bằng, tôi hỏi rồi một thầy lang vườn nói là Kiều bị...táo bón. Tuti chữa rồi, đó là Kim Trọng chứ không phải Thúy Kiều. Có một số hội đồng y khoa thì lại xác định là triệu chứng đau dạ dày hoặc ngộ độc thực phẩm. | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 9:56 pm | |
| - menthuong đã viết:
Còn câu:
1. "Sè sè nắm đất bên đàng, Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"
thì ông lang đó bảo Kiều thiếu Insulin!
2. "Đầu lòng hai ả Tố Nga" -->> Vương lão bà đẻ sinh đôi ?! Tuti xin chữa giúp đồng hương:
1) Sè sè nấm đất bên đường Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh ==> Kiều thiếu Insulin, cụ thể là bệnh tiểu đường (tiểu... ngoài đường).
2) Đầu lòng hai ả Tố Nga ==> thì đúng sự thật Vương bà sinh đôi mà. Điều này đã được khẳng định rồi chứ không phải chuyện dí dỏm đâu.
| |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 10:02 pm | |
| - Tuti đã viết:
Tuti xin chữa giúp đồng hương:
1) Sè sè nấm đất bên đường Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh ==> Kiều thiếu Insulin, cụ thể là bệnh tiểu đường (tiểu... ngoài đường). Giời ơi, cái lão TutiThúy Kiều xinh thế, bắt đi ngoài đường.Nghĩ mà thương, nghĩ mà thương!Hình như Kim Trọng vấn vương... từ lúc này! | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Tue Sep 28, 2010 10:15 pm | |
| - TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Chừ Dôi có đọc một câu chuyện. Không nhớ rõ tiểu tiết lắm, nhưng cốt truyện như thế này:
Khi khách đã lên thuyền, cô lái đò bước lên để chèo. Một cơn gió "vô duyên" khiến váy cô...váy cô....váy cô...cố vay thêm vải để che nhưng không kịp. Mấy anh chàng ngồi dưới nhìn thấy liền ngâm: - Rõ ràng trong ngọc trắng ngà Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên Cô lái đò vuốt xong cái váy rồi bình tĩnh lẩy: - Mười lăm năm có một lần Hé gương cho khách hồng trần thử soi.
Trong đám thanh niên có lão Chừ Dôi, hồi đó còn chưa vợ, ứng khẩu: Ối giời ôi, ối giời ôi Mười lăm năm mới mở coi một lần? May là váy, nếu là quần Gương kia ngạt thở, còn phần nào trong? Cô lái đò đáp: Phần đục em để cho chồng Chồng em chưa có, bằng lòng thì em... Chừ Dôi nghe mà ù hết tai, sợ quá nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Wed Sep 29, 2010 1:08 am | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Chừ Dôi có đọc một câu chuyện. Không nhớ rõ tiểu tiết lắm, nhưng cốt truyện như thế này:
Khi khách đã lên thuyền, cô lái đò bước lên để chèo. Một cơn gió "vô duyên" khiến váy cô...váy cô....váy cô...cố vay thêm vải để che nhưng không kịp. Mấy anh chàng ngồi dưới nhìn thấy liền ngâm: - Rõ ràng trong ngọc trắng ngà Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên Cô lái đò vuốt xong cái váy rồi bình tĩnh lẩy: - Mười lăm năm có một lần Hé gương cho khách hồng trần thử soi.
Trong đám thanh niên có lão Chừ Dôi, hồi đó còn chưa vợ, ứng khẩu: Ối giời ôi, ối giời ôi Mười lăm năm mới mở coi một lần? May là váy, nếu là quần Gương kia ngạt thở, còn phần nào trong? Cô lái đò đáp: Phần đục em để cho chồng Chồng em chưa có, bằng lòng thì em... Chừ Dôi nghe mà ù hết tai, sợ quá nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. Chừ Dôi nhẹ dạ, cả tinNghe lão Tuấn Khỉ, mất em lái đò.Tuấn Khỉ chẳng sợ, chẳng loBao nhiêu năm vẫn chỉ... bò trắng răng! | |
|
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU Wed Sep 29, 2010 6:07 am | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- Chừ Dôi có đọc một câu chuyện. Không nhớ rõ tiểu tiết lắm, nhưng cốt truyện như thế này:
Khi khách đã lên thuyền, cô lái đò bước lên để chèo. Một cơn gió "vô duyên" khiến váy cô...váy cô....váy cô...cố vay thêm vải để che nhưng không kịp. Mấy anh chàng ngồi dưới nhìn thấy liền ngâm: - Rõ ràng trong ngọc trắng ngà Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên Cô lái đò vuốt xong cái váy rồi bình tĩnh lẩy: - Mười lăm năm có một lần Hé gương cho khách hồng trần thử soi.
Thầy tôi có một dị bản và cái khác chuyện trên là: 1. Câu anh chàng kia đọc là: Nao nao dòng nước uốn quanh. Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 2. Cô gái chưa kịp phản ứng gì (chắc cô lái đò này là em cô kia, chưa thuộc Kiều) thì một "yêng hùng" cất tiếng: Chọc trời khuấy nước mặc dầu: Dọc ngang nào biết trên đầu có ai | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU | |
| |
|
| |
| DÍ DỎM TRUYỆN KIỀU | |
|