Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Thầy Trò

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySat Aug 28, 2010 9:15 pm

Tặng Tuti và lớp Thơ Đường Luật

Thầy thì nghiêm chỉnh, đúng giờ
Trò thì vừa nghịch, vừa mơ, vừa... lười.
Thầy lo lắng chẳng dám cười
Trò thì vừa học, vừa chơi... trốn tìm.

Không thầy thì chẳng làm nên
Không trò, đời cũng... lãng quên mất thầy.
Việt Nam ta mãi loay hoay
Biết nền giáo dục đến ngày nào yên?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySat Aug 28, 2010 10:15 pm

TK đã viết:
Tặng Tuti và lớp Thơ Đường Luật

Thầy thì nghiêm chỉnh, đúng giờ
Trò thì vừa nghịch, vừa mơ, vừa... lười.
Thầy lo lắng chẳng dám cười
Trò thì vừa học, vừa chơi... trốn tìm.

Không thầy thì chẳng làm nên
Không trò, đời cũng... lãng quên mất thầy.
Việt Nam ta mãi loay hoay
Biết nền giáo dục đến ngày nào yên?

Thứ Bảy lại kèm Chủ nhật theo
Cả hai ngày nghỉ cũng nên chiều
Các trò thoải mái... phôn và nhắn
Hò hẹn nhau cùng đến chỗ... yêu!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySun Aug 29, 2010 2:01 am

Tuti đã viết:
TK đã viết:
Tặng Tuti và lớp Thơ Đường Luật

Thầy thì nghiêm chỉnh, đúng giờ
Trò thì vừa nghịch, vừa mơ, vừa... lười.
Thầy lo lắng chẳng dám cười
Trò thì vừa học, vừa chơi... trốn tìm.

Không thầy thì chẳng làm nên
Không trò, đời cũng... lãng quên mất thầy.
Việt Nam ta mãi loay hoay
Biết nền giáo dục đến ngày nào yên?

Thứ Bảy lại kèm Chủ nhật theo
Cả hai ngày nghỉ cũng nên chiều
Các trò thoải mái... phôn và nhắn
Hò hẹn nhau cùng đến chỗ... yêu!
Thật là một thầy giáo uyên thâm, chân chínhhiền lành! Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục thì còn phải xem xét!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySun Aug 29, 2010 5:48 am

TK đã viết:
Tặng Tuti và lớp Thơ Đường Luật

Thầy thì nghiêm chỉnh, đúng giờ
Trò thì vừa nghịch, vừa mơ, vừa... lười.
Thầy lo lắng chẳng dám cười
Trò thì vừa học, vừa chơi... trốn tìm.

Không thầy thì chẳng làm nên
Không trò, đời cũng... lãng quên mất thầy.
Việt Nam ta mãi loay hoay
Biết nền giáo dục đến ngày nào yên?
Bước vào lớp học vắng tanh
Nhìn quanh,ngó quẩn chẳng anh nào chào
Giận trò nhưng biết làm sao
Làm thơ thầy tặng với bao ý tình

Thầy ơi xin chớ bực mình
Nỗi niềm trăn trở là tình hình chung
Học hành là chuyện dửng dưng
Học mua bằng cấp, ghế ưng ý nhà.

Chuyện đời muôn thứ bao la
Nói nhiều, nghĩ mãi chỉ ta nặng đầu
Chi bằng cứ nói yêu nhau
Tình yêu là thuốc nhiệm màu sống lâu...

Thầy Trò 940670 Thầy Trò 651273


Được sửa bởi xuongrong ngày Sun Aug 29, 2010 7:38 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySun Aug 29, 2010 5:58 am

TK đã viết:
Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục thì còn phải xem xét!

Cái vụ "hiệu quả giáo dục" này xin gửi đến "Bộ Giáo dục và Đào tạo". Còn "Tuti và lớp thơ Đường luật" thì... chỉ dám mơ đến một ngày nào đó, Diễn đàn Nhất Chi Mai có thêm nhiều... tay chơi nghiệp dư cùng nhau xướng - họa thơ Đường luật thôi. Hiện nay số "tay chơi" này của NCM hơi... ít.
Mong ước của Tuti chỉ đơn giản thế thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySun Aug 29, 2010 7:35 am

Bước vào lớp học nhìn xung quanh
Chẳng nick,chẳng name chẳng học hành
Thầy buồn, thơ thẩn thơ tâm sự
Trò đắm, say sưa say thị thành?
Có lẽ trong tuần thơ với hẹn
Cho nên ngày nghỉ thú cùng gia?
Lòng thầy tâm huyết dành cho lớp
Ắt hẳn có ngày thơ nở hoa.

XR mạnh dạn tập làm bài thơ Đường, thầy Tuti đừng cho XR nôn nóng nhé.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptySun Aug 29, 2010 11:14 pm

xuongrong đã viết:
Bước vào lớp học nhìn xung quanh
Chẳng nick,chẳng name chẳng học hành
Thầy buồn, thơ thẩn thơ tâm sự
Trò đắm, say sưa say thị thành?
Có lẽ trong tuần thơ với hẹn
Cho nên ngày nghỉ thú cùng gia?
Lòng thầy tâm huyết dành cho lớp
Ắt hẳn có ngày thơ nở hoa.

XR mạnh dạn tập làm bài thơ Đường, thầy Tuti đừng cho XR nôn nóng nhé.

Bạn mạnh dạn là đáng khen. Nhưng Tuti đã nhiều lần nhắc các bạn rằng, Đường luật thất ngôn bát cú là thể thơ CỰC KỲ KHÓ TÍNH, nó yêu cầu RẤT KHẮT KHE VỀ NIÊM, LUẬT.
Theo Tuti thì cái yêu cầu khắt khe ấy, bạn chưa đáp ứng được. Vậy nếu bạn bảo bài trên là thơ thì cứ gọi như thế cũng được, nhưng là thể thơ khác, chứ chưa thể là thơ Đường luật.
Tuti không dám bảo bạn "nôn nóng", nhưng cũng phải mạnh dạn góp ý với hy vọng bạn không phiền lòng.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyMon Aug 30, 2010 9:01 pm

Thứ Hai trò vẫn còn chơi
Để cho thầy giáo nghỉ ngơi dài dài.
Nếu lâu mà chẳng có ai
Hay là ông hãy chữa bài cho tôi?
Già thì lấy học làm vui
Trẻ thì lại cứ lấy chơi làm đầu!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyTue Aug 31, 2010 8:54 pm

Hôm nay thầy bỏ đi chơi
Các trò chầu chực hết hơi chờ thầy.
Tôi thì bó cẳng, bó tay
Giáo trình, giáo án chẳng hay biết gì.
Tuti ơi hỡi, Tuti!
Trò về thầy lại bỏ đi đằng thầy!
Thầy Trò 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyTue Aug 31, 2010 10:30 pm

TK đã viết:
Hôm nay thầy bỏ đi chơi
Các trò chầu chực hết hơi chờ thầy.
Tôi thì bó cẳng, bó tay
Giáo trình, giáo án chẳng hay biết gì.
Tuti ơi hỡi, Tuti!
Trò về thầy lại bỏ đi đằng thầy!

Trời có lúc thất thường mưa nắng
Người đôi khi... ho hắng không chừng.
Mạng treo, máy đứng bỗng dưng
Ngồi nhìn mà thấy... nóng bừng ruột gan.

Internet nhiều lần... nhấm nhẳn
Computer vài bận... lôi thôi.
Giận day "con chuột" đứt đuôi
Bực mình gõ phím muốn... rơi (chữ) ra ngoài.
Mong ai thông cảm người ơi...
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyTue Aug 31, 2010 11:15 pm

Có cậu học trò lười chảy thây
Trốn ghi danh sách học thơ thầy
Ngày ngày kiếm chỗ buôn khô họng
Tối tối tìm bàn nhậu cho say
Lén lút nhòm nhòm sổ giáo án
Chăm chăm chép chép vở ghi tay
Xong rồi tủm tỉm cười hi hí
Trò này thầy cứ phạt thẳng tay.
Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyWed Sep 01, 2010 12:27 am

tsuyoihmc đã viết:
Có cậu học trò lười chảy thây
Trốn ghi danh sách học thơ thầy
Ngày ngày kiếm chỗ buôn khô họng
Tối tối tìm bàn nhậu cho say
Lén lút nhòm nhòm sổ giáo án
Chăm chăm chép chép vở ghi tay
Xong rồi tủm tỉm cười hi hí
Trò này thầy cứ phạt thẳng tay.
Thầy Trò 69179
Trò này đáng bét đít, tan thây
Học lỏm còn thơ ghẹo cả thầy
Thiếu chữ thôi đành buôn với họng
Thừa tiền cũng chỉ tọng rồi say
Ngày xưa lẩn khuất nhiều nghi án
Hiện tại phanh phui lắm dấu tay
Chiếu cố con thơ cho hú hí
Sau mà tái phạm sẽ tù ngay!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyWed Sep 01, 2010 5:47 am

tsuyoihmc đã viết:
Có cậu học trò lười chảy thây
Trốn ghi danh sách học thơ thầy
Ngày ngày kiếm chỗ buôn khô họng
Tối tối tìm bàn nhậu cho say (câu này thất luật).
Lén lút nhòm nhòm sổ giáo án
Chăm chăm chép chép vở ghi tay
Xong rồi tủm tỉm cười hi hí
Trò này thầy cứ phạt thẳng tay. (câu này cũng thất luật)

Ngày xưa tội ấy phải... phanh thây
Trò sợ nên lo... hối lộ thầy
Chí ít cũng là... đôi nén bạc
Như nhiều thời phải một chầu say.
Không thì "gai mít" quỳ... toe gối
Hoặc cứ "lòn trôn" bò... rã tay!
Ngày ấy xa rồi. Giờ... nhẹ lắm
Trò hù, thầy chỉ biết... giơ tay.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyWed Sep 01, 2010 10:47 am

ặc...
Đăng phát thấy sai, đã xóa ngay
Thế mà...lão ấy vẫn nhanh tay
Phạt ngay thằng bé răn đe lớp
Thầy...ác quá, thầy! Ác quá thay!
Khóc Lóc

Hôm qua Chừ Dôi làm bài này lúc quán cafe sắp đóng cửa (nhà bị cắt mạng vì chưa đóng tiền internet), đăng xong thấy...lủng luật nên xóa ngay. Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò EmptyWed Sep 01, 2010 10:59 am

Có đúng nên mới có sai
Có anh nên mới có ai đưa tình
Có xấu thì mới có xinh
Có em nên mới có anh... sai hoài!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Thầy Trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Trò   Thầy Trò Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thầy Trò
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THẤY TÊN LÀ THẤY NGƯỜI
» Thầy Và Thợ
» Thấy
» Thấy
» Nằm mơ thấy Chừ Dôi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Vui - Trào Phúng - Câu Đố :: Nụ Cười TK-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất