Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Cái Thằng...

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptySun Aug 22, 2010 9:16 pm

Giàu có, học cao cũng chẳng bằng
Cái thằng hễ thấy thích là văng
Giáo sư, tiến sỹ còn coi nhỏ
Hoàng tộc, vương tôn cũng gạt băng
Múa mép, khua môi trôi sách thánh
Vung tay, vỗ ngực bục dây chằng
Trăm năm dễ được vài ba dạo
Nức tiếng lừng danh chức vụ thằng!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyMon Aug 23, 2010 7:48 pm

TK đã viết:
Giàu có, học cao cũng chẳng bằng
Cái thằng hễ thấy thích là văng
Giáo sư, tiến sỹ còn coi nhỏ
Hoàng tộc, vương tôn cũng gạt băng
Múa mép, khua môi trôi sách thánh
Vung tay, vỗ ngực bục dây chằng
Trăm năm dễ được vài ba dạo
Nức tiếng lừng danh chức vụ thằng!

Chẳng học, ngôi cao phải có bằng
Mua ngay một tấm… đống tiền văng.
Tài năng đã có… vàng ghi dấu
Trình độ là do… bạc kết băng(!)
Dốt đặc làm sai lo… dưới đỡ
Ngu đần phán bậy cậy… trên chằng.
Quen nòi lo lót có ngày sẽ…
Hết “phép” rồi ông lại xuống thằng!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyMon Aug 23, 2010 9:02 pm

Nịnh hót chuồi tiền chức vụ tăng
Bằng mua bằng giả cũng là bằng
Người trên có thế dù che đậy
Kẻ dưới tham quyền của phải văng
Cứ thế người ngu làm chức lớn
Không thời kẻ giỏi đói nhe răng
Làm sao khử được loài tham nhũng
Mới ước mới mông công với bằng
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyMon Aug 23, 2010 9:11 pm

Quãng Nhã đã viết:
Nịnh hót chuồi tiền chức vụ tăng
Bằng mua bằng giả cũng là bằng
Người trên có thế dù che đậy
Kẻ dưới tham quyền của phải văng
Cứ thế người ngu làm chức lớn
Không thời kẻ giỏi đói nhe răng
Làm sao khử được loài tham nhũng
Mới ước mới mông công với bằng

Hôm nay Quãng Nhã làm thơ Đường luật ngon lành thế! Cái Thằng... 760503
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyMon Aug 23, 2010 9:29 pm

Tuti đã viết:


Hôm nay Quãng Nhã làm thơ Đường luật ngon lành thế! Cái Thằng... 760503

Mấy bữa nay bận hôm nay vào, được Tuti động viên thật quá mừng!
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyMon Aug 23, 2010 10:00 pm

Xin phép vào phá đám các huynh. TH cũng làm thơ. Thơ các huynh Đường luật trí tuệ, còn TH làm Đường luật Cóc ghẻ. Kiểu này chắc thầy Tuti phạt 5 roi quá!

Mấy chú, mấy anh làm thơ "ăng" (cái thằng)
Còn tui dốt đặc sao sánh bằng
Học đòi bắt chước khua môi mép
Ghè bút mài nghiên ép chữ văng
Hiểu mình hèn mọn thơ sẽ kém
Suy họ tài cao ý thật hăng
Đợt này theo Tuti học chữ
Mai sau thi thố chút tài năng.

Đuổi Đánh
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyWed Aug 25, 2010 11:06 am

Tâm Hoa đã viết:
Xin phép vào phá đám các huynh. TH cũng làm thơ. Thơ các huynh Đường luật trí tuệ, còn TH làm Đường luật Cóc ghẻ. Kiểu này chắc thầy Tuti phạt 5 roi quá!

Mấy chú, mấy anh làm thơ "ăng" (cái thằng)
Còn tui dốt đặc sao sánh bằng
Học đòi bắt chước khua môi mép
Ghè bút mài nghiên ép chữ văng
Hiểu mình hèn mọn thơ sẽ kém
Suy họ tài cao ý thật hăng
Đợt này theo Tuti học chữ
Mai sau thi thố chút tài năng.

Lão xin thay mặt các ông, các bác, các chú... phá lại cháu nhé. Thơ lão không cóc ghẻ nhưng cũng cóc cách như ai đó:

Khen cho... cháu... gái chí như... thằng
Dốt đặc nhưng... kiêu hiếm kẻ bằng
Múa mép, khua môi đòi bắt chước
Mài nghiên, vót bút phụt ét văng (*)
Hiềm vì... con mọn thơ lơ kém
Tại bởi... bụng cao tính khí hăng
Quyết định phen này theo chú Tú...
Ti đi thử... thách đánh tài năng

(*) advance: tiếng Anh = tiến lên, vượt lên, tiến bộ
Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyWed Aug 25, 2010 11:19 am

TK đã viết:

Lão xin thay mặt các ông, các bác, các chú... phá lại cháu nhé. Thơ lão không cóc ghẻ nhưng cũng cóc cách như ai đó:

Khen cho... cháu... gái chí như... thằng
Dốt đặc nhưng... kiêu hiếm kẻ bằng
Múa mép, khua môi đòi bắt chước
Mài nghiên, vót bút phụt ét văng (*)
Hiềm vì... con mọn thơ lơ kém
Tại bởi... bụng cao tính khí hăng
Quyết định phen này theo chú Tú...
Ti đi thử... thách đánh tài năng

(*) advance: tiếng Anh = tiến lên, vượt lên, tiến bộ
Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912

Thơ trí tuệ lão làm nhanh còn thơ "dốt đăc" kiểu TH nên lão làm khó khăn đến vậy à!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... EmptyWed Aug 25, 2010 12:01 pm

Tâm Hoa đã viết:
TK đã viết:

Lão xin thay mặt các ông, các bác, các chú... phá lại cháu nhé. Thơ lão không cóc ghẻ nhưng cũng cóc cách như ai đó:

Khen cho... cháu... gái chí như... thằng
Dốt đặc nhưng... kiêu hiếm kẻ bằng
Múa mép, khua môi đòi bắt chước
Mài nghiên, vót bút phụt ét văng (*)
Hiềm vì... con mọn thơ lơ kém
Tại bởi... bụng cao tính khí hăng
Quyết định phen này theo chú Tú...
Ti đi thử... thách đánh tài năng

(*) advance: tiếng Anh = tiến lên, vượt lên, tiến bộ
Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912 Cái Thằng... 389912

Thơ trí tuệ lão làm nhanh còn thơ "dốt đăc" kiểu TH nên lão làm khó khăn đến vậy à!
Hì hì! Hay lắm! Hay lắm! Nghe nhé!
Thực ra đối với lão, thơ nào cũng như thơ nào. Nhanh hay chậm không phụ thuộc thể loại, đề tài, dài, ngắn, hay, dở... Nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào lão có... khoái hay không!

Nếu khoái vào cái là xong
Nếu không vào xong không khoái!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Cái Thằng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Thằng...   Cái Thằng... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cái Thằng...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thang máy.
» Thằng Tàu
» Cãi với thằng ngu
» Thằng Thi Sỹ
» DÍ DỎM 8 THÁNG BA

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TK... Đứng Đường-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất