Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG Mon Jul 12, 2010 9:28 pm | |
| | |
|
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG Tue Jul 13, 2010 6:10 am | |
| Hoá ra Cô Tú đã từng sống tại "nơi con sông Hồng chẩy vào đất Việt". Vạn Hoà bây giờ khá lắm. Sắp tới có cầu Kim Tân 2 nữa sữ hơn nhiều. Các "đại gia" thi nhau sắm nhà vườn bên đó. Sao Tuti không về tìm lại đất xưa mà dựng một VAC thật hoành để dễ kết bạn "Thơ-Văn"? | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG Tue Jul 13, 2010 6:29 am | |
| - menthuong đã viết:
- Hoá ra Cô Tú đã từng sống tại "nơi con sông Hồng chẩy vào đất Việt". Vạn Hoà bây giờ khá lắm. Sắp tới có cầu Kim Tân 2 nữa sữ hơn nhiều. Các "đại gia" thi nhau sắm nhà vườn bên đó. Sao Tuti không về tìm lại đất xưa mà dựng một VAC thật hoành để dễ kết bạn "Thơ-Văn"?
Cảm ơn menthuong đã đọc bài và chia sẻ với Tuti! Nhưng:* Tuti không hiểu bạn dùng chữ "Cô Tú" với ý gì?* Để dễ kết bạn "Thơ-Văn" mà phải "dựng một VAC thật hoành(?)" thì không phải tính cách của Tuti.* Tình cảm Tuti dành cho miền quê rất đáng yêu xưa được thể hiện rất rõ ràng nơi 6 câu lục bát cuối bài. Tuti xin phép không bình luận gì thêm. | |
|
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG Thu Jul 15, 2010 5:41 am | |
| 1. Thấy cái "ních" hay hay, thấy cái ảnh trên cùng tôi đoán mò bạn là nữ. Lại thây viết thơ giỏi, làm đối tài tôi đồ rằng ít ra bạn phải xong cái PTTH, tức là đỗ Tú tài rồi. Lại thấy hướng dẫn làm câu đối rất tận tình và rất sư phạm nên đoán tiếp bạn làm nghề giáo nên tôi gọi như vậy! 2. Chữ đỏ thứ 2 là gõ sai. Lẽ ra phải là "nữa sẽ", tức là sau khi có cầu Kim Tân 2 nữa thì sẽ... 3. Tôi thấy các bậc trưởng lão hay mượn bối cảnh vườn cây, ao cá...để gợi ý thơ và các "đại gia" pử thành phố biên cương này hay tìm đến Vạn Hoà để "mướn đất làm vườn" lắm. Bạn đi lâu chưa biết chứ đối diện Vạn Hoà bên này sông giờ là phường Bắc Cường, trung tâm chính trị của tỉnh đó và nhiều công trình rất "hoành tráng" đã mọc lên, 4. Mấy câu lục bát rất hay và tình cảm.
Nếu có gì chưa phải mong "đồng hương" thông cảm nghe! | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG Thu Jul 15, 2010 6:32 am | |
| - menthuong đã viết:
- 1. Thấy cái "ních" hay hay, thấy cái ảnh trên cùng tôi đoán mò bạn là nữ. Lại thây viết thơ giỏi, làm đối tài tôi đồ rằng ít ra bạn phải xong cái PTTH, tức là đỗ Tú tài rồi. Lại thấy hướng dẫn làm câu đối rất tận tình và rất sư phạm nên đoán tiếp bạn làm nghề giáo nên tôi gọi như vậy!
2. Chữ đỏ thứ 2 là gõ sai. Lẽ ra phải là "nữa sẽ", tức là sau khi có cầu Kim Tân 2 nữa thì sẽ... 3. Tôi thấy các bậc trưởng lão hay mượn bối cảnh vườn cây, ao cá...để gợi ý thơ và các "đại gia" pử thành phố biên cương này hay tìm đến Vạn Hoà để "mướn đất làm vườn" lắm. Bạn đi lâu chưa biết chứ đối diện Vạn Hoà bên này sông giờ là phường Bắc Cường, trung tâm chính trị của tỉnh đó và nhiều công trình rất "hoành tráng" đã mọc lên, 4. Mấy câu lục bát rất hay và tình cảm.
Nếu có gì chưa phải mong "đồng hương" thông cảm nghe! Xin cảm ơn menthuong đã có lời khen!Vâng, Tuti đã tốt nghiệp PTTH (ngày xưa gọi là cấp III), nhưng không phải mới đây, mà là giữa thập niên 1970. Tuti đã từng học lớp 4 ở trường "phổ thông cấp I" thôn Giang Đông (1966), và lớp 5 ở "trường phổ thông cấp II" xã Vạn Hòa (1967).Mấy tấm ảnh trên, Tuti là NGƯỜI BẤM MÁY.Chắc bạn cũng thấy, ở đâu và với bất cứ ai, Tuti luôn luôn CHÂN THÀNH.Thân mến. | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VỀ THĂM THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG | |
| |
|