Em vùng duyên hải khúc ruột miền Trung
Anh miền Trung du quê Cha Đất Tổ .
Cù lao Chàm em hỡi !
Bấy nay chưa lần gặp gỡ
Thổn thức trong lòng cứ mãi chờ mong...
Từ sớm tinh mơ hôm nay
Em có biết không ?
Rẽ sóng ra khơi anh về ,tới bên em đó !
Giữa trời biển bao la
Con tim ấp ủ ...Bấy nay chưa tỏ
Giờ đây anh về ,có lời xin ngỏ cùng em...
Em vất vả nhiều ,thương lắm Cù lao Chàm
Miền Trung gian nan ,cuộc sống ,còn bao vất vả
Bão biển ,lũ giông, nhọc lòng Ba Má
Nắng hạn ,đất cằn ,đỏ mái tóc trẻ thơ...
Nhưng tình em luôn dệt những vần thơ
Nở nụ cười duyên
Đôi má em xạm nắng !
Thương yêu em ,bấy nay vẫn thầm lặng
Giờ anh về ,cho anh tới ,xin "Ngỏ trầu cau" ...
Cho dẫu hai miền khoảng cách xa nhau
Nhưng anh nguyện mãi một lòng chung thủy
Với em !!!
Cù lao Chàm hùng vĩ
Mãi mãi vững vàng,kiêu hãnh ,
Để giữ gìn đất Mẹ ,xứ Quảng quê hương !!!
Hội An 25/6/2010