Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 THIỀN THI

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyThu Jun 10, 2010 8:06 pm


Nguyên tiêu se lạnh ,trăng dãi ,mờ
Nhân gian chìm đắm giấc mộng mơ
Tĩnh tâm thiền định ,đêm tĩnh lặng
Chợt bỗng giật mình ,nảy tứ thơ ...

Trần ai bể khổ ,nỗi đớn đau
Sân-Si-Tham ...Vẫn cứ đua nhau
Tế vi cõi ấy đang lưu giữ
Công bằng nhân-quả...khỏi than sầu...
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyFri Aug 20, 2010 10:36 am

langdong đã viết:

Nguyên tiêu se lạnh ,trăng dãi ,mờ
Nhân gian chìm đắm giấc mộng mơ
Tĩnh tâm thiền định ,đêm tĩnh lặng
Chợt bỗng giật mình ,nảy tứ thơ ...

Trần ai bể khổ ,nỗi đớn đau
Sân-Si-Tham ...Vẫn cứ đua nhau
Tế vi cõi ấy đang lưu giữ
Công bằng nhân-quả...khỏi than sầu...

Đang thiền bỗng chợt giật tung mình
Nghĩ đến trần gian mộng thất kinh
Bể khổ trong đêm chìm động đậy
Lòng si giữa tối nổi tang tình
Công bằng thổn thức chờ soi sáng
Quả báo nôn nao đợi chứng minh
Chính bản thân mình còn níu giữ
Sao mong tĩnh định cõi nhân sinh?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyFri Aug 20, 2010 11:25 am

Thinh không vẳng vọng tiếng chuông chùa
Tịnh phòng điểm nhịp tiếng mõ khua
Nhập định vô thức tâm tĩnh lặng
Đêm thanh trăng dõi thoảng gió lùa .

Ấu thơ tâm tựa giấy trắng tinh
Đời luôn kề cận giữa u-minh
Cõi phàm thử thách lòng quân tử
Trong - Đục phải chăng cũng tự mình.


***********

Tội lỗi cõi phàm gắn với thân
Đa mang dục vọng lượng khôn phân
"Sân-Si-Tham" mãi mang nghiệp nặng
Phúc - Họa - Nhục - Vinh biết xa gần ?

Sống ở cõi phàm cơn gió thoảng
Sau trở về cõi giới tinh vân
Hướng đạo tu hành không đứt quãng
Qui y vững trí mãi chuyên cần.

*******

Duyên Phàm còn chi nữa với AI
Thoát tục trở về một sớm mai
Vô lượng từ đây Tâm lắng đọng
Hồn lại chu du một chặng dài .

Mải miết dõi tìm sự minh triết
Để tâm giác ngộ ,tỏ đúng sai
Hoài mong khai mở đầy hiểu biết
Hiến dâng tâm nguyện mãi miệt mài .


*****

Đêm đêm yên tĩnh ,kẻ tu hành
Tâm an ,hướng tới cõi cao xanh...
Nhìn lại nhân gian trong bể khổ
Hồn mãi lao xao ...Hữu sự đành.

Ẩn - hiện bóng hình kẻ khất thực
Đan xen bóng dáng kẻ lạc loài
Nghênh ngang mờ bóng phường áp bức
Gieo bao đau khổ chốn trần ai .





Về Đầu Trang Go down
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyFri Aug 20, 2010 11:30 am


Khi được an bình ,lũ tiểu nhân
Đè đầu cưỡi cổ ,ức hiếp dân
Không từ thủ đoạn đê hèn nhất
Vơ vét lòng tham mãi không ngần.

Nói thì thao thao không biết hổ
Làm thì tắc trách chẳng vì dân
Hung hăng tùy tiện phi luật pháp
Mai đây họa giáng ! Mãn kiếp trần.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyFri Aug 20, 2010 9:13 pm

langdong đã viết:

Khi được an bình ,lũ tiểu nhân
Đè đầu cưỡi cổ ,ức hiếp dân
Không từ thủ đoạn đê hèn nhất
Vơ vét lòng tham mãi không ngần.

Nói thì thao thao không biết hổ
Làm thì tắc trách chẳng vì dân
Hung hăng tùy tiện phi luật pháp
Mai đây họa giáng ! Mãn kiếp trần.

Thiền thi của lão này kinh quá!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 5:27 am


Thơ thiền :"Đấng thiêng liêng giáng bút"
Ta đây ! Chỉ chắp bút mà thôi
Kẻ nào sống "Trái đạo Trời"
Sang "Cơ Thánh Đức" hết lời kêu xin" !

Dẫu muốn hay không tin tùy ý
Chúng sinh cần suy nghĩ ...Rồi theo
Tu tâm tích đức sớm chiều
Mới mong thoát khỏi những điều trái ngang ...
Về Đầu Trang Go down
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 6:05 am


Cổ nhân đã dạy ấy xưa nay:
"Nhà dột từ nóc"!Hỏi có hay ?
Cha hư ắt sinh con mất dạy
Loạn gia ,hung kiết ! Nhớ điều này.

Lòng tham cứ mãi thèm vô độ
Rồi ngày đá lở đất cát bay
Âm ti cửa ấy đang chờ đó
Hỏa ngục sẽ thiêu lũ cướp ngày .


**********

Lên chùa cầu Phật ,tụng kinh thi
Hàng ngày tu dưỡng chẳng lo chi
Không lo tích Đức sau đại họa
Khi ấy khóc than hỏi ích gì ?

Đường đời lắm khi giông tố gặp
Thăng -trầm-họa-phúc ...dọc đường đi
Gian nan chẳng thể ngăn! Bão táp
Không cản chặn đường!...Vững bước đi !
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 7:41 am

Thiền là đừng có nói nhiều
Thiền im lặng để trong veo tâm hồn!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 8:14 pm

Trần gian lắm chuyện ưu phiền
Lang đi tìm chỗ để thiền- tĩnh tâm
Tại lão quấy rối, lầm bầm
Tĩnh làm sao được, im làm sao cam!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 8:23 pm

Tâm Hoa đã viết:
Trần gian lắm chuyện ưu phiền
Lang đi tìm chỗ để thiền- tĩnh tâm
Tại lão quấy rối, lầm bầm
Tĩnh làm sao được, im làm sao cam!
Thiếu gì chỗ để em thiền
Sao em lại chọn chỗ trên diễn đàn?
Xét trong khắp chốn trần gian
Nhất ồn, nhất động diễn đàn đó em!
Vào đây lặng lẽ em thiền
Hay là em muốn quanh em... câm mồm?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 8:38 pm

Người thiền là lão Langdong
Còn em đâu thích thiền trong diễn đàn
Nếu thiền, em đến chỗ chàng
Bình yên, nơi ấy- thiên đàng, tĩnh tâm.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 8:45 pm

Tâm Hoa đã viết:
Người thiền là lão Langdong
Còn em đâu thích thiền trong diễn đàn
Nếu thiền, em đến chỗ chàng
Bình yên, nơi ấy- thiên đàng, tĩnh tâm.
Trời ơi, em tiếp tục nhầm
Xưa nay anh chẳng tĩnh tâm tý nào.
Chỗ anh không cấu thì cào
Không la thì hét, không vào thì ra!
Anh không thiền được đâu mà
Muốn thiền, đi với người ta cùng thiền!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 9:03 pm

Ai thèm đến đấy làm phiền
Đùa một chút đã dọa liền người ta
Vậy tìm người khác thôi à
Không thiền chi nữa xem... hoa (hậu) đỡ phiền.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptySat Aug 21, 2010 9:07 pm

Tâm Hoa đã viết:
Ai thèm đến đấy làm phiền
Đùa một chút đã dọa liền người ta
Vậy tìm người khác thôi à
Không thiền chi nữa xem... hoa (hậu) đỡ phiền.
Ha ha ha ha ha ha
Đã bảo không thiền được đâu mà
Muốn thiền trước hết xin đừng cáu
Và nhắm mắt vào, chớ xờ em xem hoa!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
langdong

langdong


Tổng số bài gửi : 194
Hoạt Động : 269
Join date : 10/06/2010
Age : 112
Đến từ : Phú Thọ

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyMon Aug 23, 2010 6:33 pm



Xin chào anh chị em trên diễn đàn !
Langdong đi vắng mấy ngày (Là về Hà Nội để dự hội thảo thường kỳ theo lịch ở CLB TNCN của thuộc "Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người" ) ! TRở về ,rất vui thấy các anh chị vào topic này vui vẻ ! Xin cảm ơn !
Có đôi nhời với các anh chị :

-Bác TK:
Đúng là khi "Thiền" thì phải đưa mình trở về trạng thái "Vô thức" ;chứ mà ai nói nhiều thì "Thiền định" sao được !
Ở đây ,landong viết lại những lời "Thơ thiền" (Thiền thi) khi Nhập định được "Đấng thiêng liêng giáng bút"-Langdong chỉ là người chắp bút thôi ! Chứ đang thiền để "Nhập định" thì còn nói chuyện được sao !
Do vậy mong Bác TK thông cảm cho !
"Thiền thi" đã có từ xưa ! Không phải ai cũng có thể viết được mà phải theo "Căn mệnh -cơ duyên" ! Thủ tục xưa rất chặt chẽ .Người được "Đấng thiêng liêng giáng bút" là phải "Chai giới" ,rồi sau làm lễ và khi "Đấng thiêng liêng" giáng bút ,chỉ việc viết theo chứ không phải mình nghĩ ra ,sáng tác . Thường nội dung "Thiền thi" là nói về "Triết lý sống-Triết lý nhà Phật" !
Chắc các Bác còn nhớ" Văn tế" Tổ tiên ở Đền Hùng năm 2005 ,Bài "Văn tế" đó do nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ thể hiện .Đó là do Anh hùng lao động-Giải thưởng Hồ Chí Minh-Viện trưởng viện Khoa học xã hội Việt Nam-Vũ Khiêu chắp bút do "Hồn thiêng sông núi -Tổ tiên "giáng bút đó! Các Bác hãy tham khảo qua đĩa VCD "Họp mặt đầu năm" (2009) của bộ môn 'Cận tâm lý" do Thiếu tướng-nhà văn-Tiến sĩ Tâm lý học Chu Phác là chủ nhiệm thì cácBác sẽ rõ !

Vậy nên :
"Thiền thi" ,triết lý sống cõi Phàm
Chúng sinh suốt từ Bắc tới Nam
Dưỡng tu "Minh triết và Giác ngộ"
Hành thiện" !Sống chớ 'Sân-Si-Tham" !

*********

Với Tamhoa:

Ở diễn đàn ,nào múa may chi
Không phải "Cửa thiền" ! Hỏi nghĩa gì ?
Cư sĩ post lên ,bà con đọc
Ngẫu hứng đôi lần ,đã mấy khi !!!

Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI EmptyMon Aug 23, 2010 7:22 pm

langdong đã viết:


Xin chào anh chị em trên diễn đàn !
Langdong đi vắng mấy ngày (Là về Hà Nội để dự hội thảo thường kỳ theo lịch ở CLB TNCN của thuộc "Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người" ) ! TRở về ,rất vui thấy các anh chị vào topic này vui vẻ ! Xin cảm ơn !
Có đôi nhời với các anh chị :

-Bác TK:
Đúng là khi "Thiền" thì phải đưa mình trở về trạng thái "Vô thức" ;chứ mà ai nói nhiều thì "Thiền định" sao được !
Ở đây ,landong viết lại những lời "Thơ thiền" (Thiền thi) khi Nhập định được "Đấng thiêng liêng giáng bút"-Langdong chỉ là người chắp bút thôi ! Chứ đang thiền để "Nhập định" thì còn nói chuyện được sao !
Do vậy mong Bác TK thông cảm cho !
"Thiền thi" đã có từ xưa ! Không phải ai cũng có thể viết được mà phải theo "Căn mệnh -cơ duyên" ! Thủ tục xưa rất chặt chẽ .Người được "Đấng thiêng liêng giáng bút" là phải "Chai giới" ,rồi sau làm lễ và khi "Đấng thiêng liêng" giáng bút ,chỉ việc viết theo chứ không phải mình nghĩ ra ,sáng tác . Thường nội dung "Thiền thi" là nói về "Triết lý sống-Triết lý nhà Phật" !
Chắc các Bác còn nhớ" Văn tế" Tổ tiên ở Đền Hùng năm 2005 ,Bài "Văn tế" đó do nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ thể hiện .Đó là do Anh hùng lao động-Giải thưởng Hồ Chí Minh-Viện trưởng viện Khoa học xã hội Việt Nam-Vũ Khiêu chắp bút do "Hồn thiêng sông núi -Tổ tiên "giáng bút đó! Các Bác hãy tham khảo qua đĩa VCD "Họp mặt đầu năm" (2009) của bộ môn 'Cận tâm lý" do Thiếu tướng-nhà văn-Tiến sĩ Tâm lý học Chu Phác là chủ nhiệm thì cácBác sẽ rõ !

Vậy nên :
"Thiền thi" ,triết lý sống cõi Phàm
Chúng sinh suốt từ Bắc tới Nam
Dưỡng tu "Minh triết và Giác ngộ"
Hành thiện" !Sống chớ 'Sân-Si-Tham" !

*********

Với Tamhoa:

Ở diễn đàn ,nào múa may chi
Không phải "Cửa thiền" ! Hỏi nghĩa gì ?
Cư sĩ post lên ,bà con đọc
Ngẫu hứng đôi lần ,đã mấy khi !!!


Xin cảm ơn bạn đã cho biết một số thông tin để tham khảo. Trên diễn đàn này, tất cả mọi người đều có quyền phát biểu mọi quan điểm của mình về mọi vấn đề, trừ những vấn đề bị coi là vi phạm nguyên tắc của diễn đàn.

Các thông tin đưa ra đều bỏ ngỏ, ý kiến của ai cũng bình đẳng như nhau, còn nó đúng sai thế nào thì phụ thuộc vào suy nghĩ cụ thể của từng cá nhân.

TK tôi chưa bao giờ thiền, nhưng quan điểm về thiền của tôi đơn giản thế này: thiền là không còn liên can bất cứ gì với thế giới cụ thể, bình thường nữa. Thiền hoàn toàn đưa một cá nhân về với toàn thể vũ trụ, trong đó chỉ có hai cá thế: một là vũ trụ, hai là cá nhân đó. Các quan điểm khác về thiền tôi không quan tâm.

Từ quan điểm đó, đương nhiên có thể suy ra rằng, đối với tôi, hoàn toàn không có cái gọi là thơ thiền được, vì thơ gắn liền với động, tình cảm, còn thiền gắn liền với tĩnh, trí tuệ.

Những bài thơ của tôi trong chủ đề này cũng thể hiện quan điểm riêng đó của tôi.

Hiển nhiên, như đã nói, bạn có quyền đưa ra quan điểm và lý luận của bạn, cũng như tôi có quyền đưa ra quan điểm và lý luận của tôi. Tôi không khẳng định những điều tôi nói là đúng với nhiều người, tuy nhiên, chắc chắn nó đúng đối với tôi.

Đối với mọi bài viết khác trên diễn đàn cũng thế: chúng ta trình bày ra, để mọi người bàn, còn nó được mỗi cá nhân chấp nhận như thế nào là việc của từng cá nhân đó.

Đó chính là bản chất cũng như hoạt động của diễn đàn!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





THIỀN  THI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIỀN THI   THIỀN  THI Empty

Về Đầu Trang Go down
 
THIỀN THI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THIÊN THU.
» Thi Thiền
» THIỀN THI
» TỌA THIỀN...
» Thiên Mụ Cửu Ảnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: langdong-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất