Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:01 am

Tâm Hoa đã viết:

NGỠ
Chiều nao với Huế ngày xưa

Chung nhau một chiếc áo mưa ta về...
Mười năm như một giấc mơ
Lòng ta cứ ngỡ mới vừa hôm qua.

Đôi dòng cảm nhận:
"CÓ MỘT CHIỀU MƯA HUẾ"

Không dễ để một bài thơ tứ tuyệt chuyển tải "cái thông điệp" mà tác giả muốn gửi đến người đọc.
Đơn giản vì nó ngắn, thất ngôn hay lục bát thì cũng chỉ có... 28 chữ thôi.
Với "NGỠ", có lẽ Tâm Hoa đã thành công!
Không rào đón, "nàng"(?) cho người đọc hiểu ngay nàng đang nhớ Huế thân thương:

Chiều nao với Huế ngày xưa...

Cả không gian (ngày xưa), thời gian (chiều), địa điểm (Huế), rất rõ ràng, mà chỉ 6 chữ thôi.
Nhắc đến Huế mà không nhắc đến "mưa" thì chỉ có thể là những ai chưa từng đến Huế thôi. Còn câu thơ của Tâm Hoa đã "tiết lộ" rằng, nàng là... người Huế, hoặc chí ít, nàng cũng rất yêu Huế:

Chung nhau một chiếc áo mưa ta về.

Chữ "về" mới "đắt" làm sao. "Chung nhau một chiếc áo mưa" thì hầu như ai cũng đã từng, nhưng là đi học, đi chơi, hoặc là đang đến một nơi nào đó... Còn ở đây là "về". Nếu còn sớm sủa, một trong hai người (không có áo mưa) có thể chờ tạnh mưa rồi về, có sao đâu. Nhưng họ đã "quyết định" cùng về, vì mưa Huế thì dai dẳng (nét đặc trưng của Huế), mà chiều muộn rồi, chờ đến bao giờ? Về thôi!
Họ chung đường? Họ chung nhà? Họ yêu nhau?
Không!
Bởi nếu như thế thì còn gì là thơ nữa.
Nếu là đôi tình nhân, chuyện nhường áo mưa cho nhau là đương nhiên. Và như thế thì hôm nay làm gì có gì để mà "ngỡ"?
Họ chỉ quen biết nhau thôi, nhưng trong một dịp tình cờ, chiều muộn, trời mưa to, một người đang bối rối vì quên đem áo mưa... Họ đã giúp đỡ nhau, cái "nhân văn" chính là ở chỗ này!
Không biết trong lúc quàng chung áo mưa ấy, họ đã nói với nhau những gì, nhưng có thể đoan chắc một điều rằng, đó là một kỷ niệm đẹp mà họ khó có thể quên. Bằng chứng là 10 năm sau họ còn nhắc về nó:

Mười năm như một giấc mơ...

Không, không phải chỉ nhắc đến, mà cái kỷ niệm ấy đã in sâu trong tâm khảm họ, đến nỗi đã trở thành một ký ức (mơ).
Mười năm rồi nhưng họ còn nhớ kỹ lắm, không sót một chi tiết nào, cứ như là "câu chuyện" vừa mới hôm qua thôi:

Lòng ta cứ ngỡ mới vừa hôm qua.

Với bài tứ tuyệt lục bát "Ngỡ", Tâm Hoa đã "vẽ" một bức tranh về Huế một chiều mưa thật đẹp.
Chỉ hơi tiếc một chút, cái tựa "ngỡ", một chữ cụt lủn không thể hiện được cái dịu dàng, duyên dáng đến nao lòng của Huế.
Dù sao đây cũng là một bài thơ đáng đọc.

(chẳng biết cái hình thức "cảm nhận" này có được... admin TK cho phép?).


Được sửa bởi Tuti ngày Fri Jun 18, 2010 6:23 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:22 am

Tuti đã viết:

Tâm Hoa đã viết:

NGỠ
Chiều nao với Huế ngày xưa

Chung nhau một chiếc áo mưa ta về...
Mười năm như một giấc mơ
Lòng ta cứ ngỡ mới vừa hôm qua.
(chẳng biết cái hình thức "cảm nhận" này có được... admin TK cho phép?).
Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 505647
Thơ hay đã quá ngỡ ngàng
Cảm thơ mới lại bàng hoàng làm sao!
Hay là tri kỷ hẹn nhau
Tri âm, tri ngộ mai sau sẽ thành?

TK luôn mong và khuyến khích những bài bình luận, khen chê... thậm chí có cả uốn nắn, chỉnh lý, phê phán... trên cơ sở có lý, có tình, có khoa học. Bản thân TK rất muốn viết, nhưng viết văn xuôi thì lại rất cần thời gian mà TK thì bận nhiều sự vụ quá.
Mong rằng Tuti sẽ mở màn cho những bài tương tự thế này!
Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 694433
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:28 am

Cảm ơn TK!
Chẳng phải ở đây chúng ta giao lưu và học hỏi sao?
Viết cảm nhận (thế thôi, chứ phê bình thì lớn lao quá, việc ấy để cho các chuyên gia) cũng là một cách học. Học cho cả hai: người viết và người đọc.
Mong lắm!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:31 am

Tuti đã viết:
Cảm ơn TK!
Chẳng phải ở đây chúng ta giao lưu và
học hỏi sao?
Viết cảm nhận (thế thôi, chứ phê bình thì lớn lao quá,
việc ấy để cho các chuyên gia) cũng là một cách học. Học cho cả hai:
người viết và người đọc.
Mong lắm!
Không sao cả! Ta cứ dùng những từ ngữ đó với trình độ của ta thôi và với một ý chí luôn luôn vươn tới những chuẩn mực chung ngày càng cao!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:36 am

TK đã viết:
Tuti đã viết:
Cảm ơn TK!
Chẳng phải ở đây chúng ta giao lưu và
học hỏi sao?
Viết cảm nhận (thế thôi, chứ phê bình thì lớn lao quá,
việc ấy để cho các chuyên gia) cũng là một cách học. Học cho cả hai:
người viết và người đọc.
Mong lắm!
Không sao cả! Ta cứ dùng những từ ngữ đó với trình độ của ta thôi và với một ý chí luôn luôn vươn tới những chuẩn mực chung ngày càng cao!

Không thể không... OK!

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 760503
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 5:15 pm

"Với bài tứ tuyệt lục bát "Ngỡ", Tâm Hoa đã "vẽ"
một bức tranh về Huế một chiều mưa thật đẹp."

Cảm ơn Tuti! Tâm Hoa phổng mũi rồi nè! Chiếc mũi kì lân vốn đã xí lại càng xí thêm !Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 377961

Khi viết bài này, TH không nghĩ mình được sự đồng cảm của người đọc như Tuti đâu.
TH không phải người Huế, thấy mưa sụt sùi là nghĩ ngay đến Huế, nghĩ đến Huế là nghĩ đến người ấy- người mình trộm thương thời sinh viên.
Chúng tôi được đi tham quan Huế, trúng ngay đợt mưa đầu mùa. Lần đi thăm lăng Minh Mạng, TH hạnh phúc lắm vì được đi với chàng chung một chiếc áo mưa. Tiếng là có áo mưa nhưng người vẫn bị ướt vì sao chắc ai cũng hiểu.


"Chỉ hơi tiếc một chút, cái tựa "ngỡ" làm mất cái
dịu dàng, duyên dáng đến nao lòng của Huế.
"

Đúng là TH rất hời hợt, thiếu tinh tế khi viết văn- thơ. Cho nên không chỉ nhan đề ở bài này mà những bài khác cũng vậy, luôn luôn mắc lỗi. Chính TK cũng thường nhắc nhở TH cách đặt nhan đề. Nhưng ...
Tuti có thể nghĩ hộ TH không?
Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 69179 Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 694433
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 6:29 pm

Tâm Hoa đã viết:
"Với bài tứ tuyệt lục bát "Ngỡ", Tâm Hoa đã "vẽ"
một bức tranh về Huế một chiều mưa thật đẹp."

Cảm ơn Tuti! Tâm Hoa phổng mũi rồi nè! Chiếc mũi kì lân vốn đã xí lại càng xí thêm!

Khi viết bài này, TH không nghĩ mình được sự đồng cảm của người đọc như Tuti đâu.
TH không phải người Huế, thấy mưa sụt sùi là nghĩ ngay đến Huế, nghĩ đến Huế là nghĩ đến người ấy- người mình trộm thương thời sinh viên.
Chúng tôi được đi tham quan Huế, trúng ngay đợt mưa đầu mùa. Lần đi thăm lăng Minh Mạng, TH hạnh phúc lắm vì được đi với chàng chung một chiếc áo mưa. Tiếng là có áo mưa nhưng người vẫn bị ướt vì sao chắc ai cũng hiểu.

Đúng là TH rất hời hợt, thiếu tinh tế khi viết văn- thơ. Cho nên không chỉ nhan đề ở bài này mà những bài khác cũng vậy, luôn luôn mắc lỗi. Chính TK cũng thường nhắc nhở TH cách đặt nhan đề. Nhưng ...
Tuti có thể nghĩ hộ TH không?

Sẵn dịp Tuti xin trao đổi với Tâm Hoa đôi điều:

Thơ ca nó mang tính khái quát rất cao, từ tính khái quát, nó mang ý nghĩa cộng đồng.
Bài "Ngỡ" của Tâm Hoa đã đạt được điều đó, vì thế Tuti mới ghi cảm nhận.
Nay Tâm Hoa "cụ thể hóa" nó bằng lời tâm sự rất thật trên đây, không những làm hỏng bài thơ, mà làm hỏng luôn lời cảm nhận của Tuti, vì lời tâm sự chân thật ấy đã làm tiêu tan tính khái quát của thơ ca. Tiếc quá!
Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn.
Tâm Hoa hiểu ý Tuti chứ?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 7:59 pm

Tuti đã viết:


Sẵn dịp Tuti xin trao đổi với Tâm Hoa đôi điều:

Thơ ca nó mang tính khái quát rất cao, từ tính khái quát, nó mang ý nghĩa cộng đồng.
Bài "Ngỡ" của Tâm Hoa đã đạt được điều đó, vì thế Tuti mới ghi cảm nhận.
Nay Tâm Hoa "cụ thể hóa" nó bằng lời tâm sự rất thật trên đây, không những làm hỏng bài thơ, mà làm hỏng luôn lời cảm nhận của Tuti, vì lời tâm sự chân thật ấy đã làm tiêu tan tính khái quát của thơ ca. Tiếc quá!
Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn.
Tâm Hoa hiểu ý Tuti chứ?

Tâm Hoa vờ nói ngược... vậy mà Tuti đã giận rồi sao?!
Đừng giận huynh nhé! Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 954191
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 8:12 pm

Tâm Hoa đã viết:
Tuti đã viết:


Sẵn dịp Tuti xin trao đổi với Tâm Hoa đôi điều:

Thơ ca nó mang tính khái quát rất cao, từ tính khái quát, nó mang ý nghĩa cộng đồng.
Bài "Ngỡ" của Tâm Hoa đã đạt được điều đó, vì thế Tuti mới ghi cảm nhận.
Nay Tâm Hoa "cụ thể hóa" nó bằng lời tâm sự rất thật trên đây, không những làm hỏng bài thơ, mà làm hỏng luôn lời cảm nhận của Tuti, vì lời tâm sự chân thật ấy đã làm tiêu tan tính khái quát của thơ ca. Tiếc quá!
Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn.
Tâm Hoa hiểu ý Tuti chứ?

Tâm Hoa vờ nói ngược... vậy mà Tuti đã giận rồi sao?!
Đừng giận huynh nhé!

Tuti không giận ai cả, nhất là với phụ nữ lại càng không.
Nhưng Tâm Hoa có công nhận không, khi sự thật được phơi bày thì tính khái quát của thơ ca biến mất? Từ đó bài thơ đang hay, bài cảm nhận đang tốt bỗng trở nên vô duyên?
Tâm Hoa không thể đi phân bua với mọi người rằng mình... nói ngược, đúng không?
Nếu Tâm Hoa không nhận thấy điều này thì Tuti hơi buồn đấy.
Đúng, chỉ hơi buồn, chứ không giận. Nhất định là không có gì để giận.
Tuti xin phép nhắc lại:


"Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn".

Chúng ta làm thơ bằng trí tưởng tượng chứ không phải kể lể sự thật, Tâm Hoa à.
Tuti hy vọng còn được viết cảm nhận những bài thơ khác của Tâm Hoa.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 8:29 pm

Tuti đã viết:

Tuti không giận ai cả, nhất là với phụ nữ lại càng không.
Nhưng Tâm Hoa có công nhận không, khi sự thật được phơi bày thì tính khái quát của thơ ca biến mất? Từ đó bài thơ đang hay, bài cảm nhận đang tốt bỗng trở nên vô duyên?
Tâm Hoa không thể đi phân bua với mọi người rằng mình... nói ngược, đúng không?
Nếu Tâm Hoa không nhận thấy điều này thì Tuti hơi buồn đấy.
Đúng, chỉ hơi buồn, chứ không giận. Nhất định là không có gì để giận.
Tuti xin phép nhắc lại:


"Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn".

Chúng ta làm thơ bằng trí tưởng tượng chứ không phải kể lể sự thật, Tâm Hoa à.
Tuti hy vọng còn được viết cảm nhận những bài thơ khác của Tâm Hoa.

Dạ! Cảm ơn huynh!
Cho Tâm Hoa xin cất cái vô duyên đi nhé!
TH thấy mắc cỡ với bạn thơ trong diễn đàn NCM quá!
Mong quý bạn hữu đừng cười chê!

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 232218
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 8:39 pm

Tâm Hoa đã viết:

"Hãy để cho thơ ca lung linh trong trí tưởng tượng của người đọc, xin đừng... trần trụi nó bằng những sự thật vô hồn".
Dạ! Cảm ơn huynh!
Cho Tâm Hoa xin cất cái vô duyên đi nhé!
TH thấy mắc cỡ với bạn thơ trong diễn đàn NCM quá!
Mong quý bạn hữu đừng cười chê!


Tâm Hoa thân mến ơi!
Ở đây không có ai cười chê gì ai đâu.
Chúng ta vào đây là để giao lưu và học hỏi.
Tuti xin phép nhắc lại: TUTI HỌC ĐƯỢC Ở NHẤT CHI MAI RẤT NHIỀU!
Còn Tâm Hoa?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptyFri Jun 04, 2010 10:27 pm

Nếu thấy một hòn sỏi
Làm thơ về ngọn núi
Nếu thấy chiếc lá bay
Làm thơ về rừng cây
Đó không phải gian dối
Thơ vẫn vẹn nguyên hay!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptySat Jun 05, 2010 7:08 pm

Tuti đã viết:


Tâm Hoa thân mến ơi!
Ở đây không có ai cười chê gì ai đâu.
Chúng ta vào đây là để giao lưu và học hỏi.
Tuti xin phép nhắc lại: TUTI HỌC ĐƯỢC Ở NHẤT CHI MAI RẤT NHIỀU!
Còn Tâm Hoa?

Cũng như huynh vậy. Mỗi lần vào Nhất Chi Mai là Tâm Hoa học được rất nhiều điều hay. Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 347654
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptySat Jun 05, 2010 7:33 pm

Tâm Hoa đã viết:

Cũng như huynh vậy. Mỗi lần vào Nhất Chi Mai là Tâm Hoa học được rất nhiều điều hay.

Thật lòng Tuti đang chờ để được viết cảm nhận những bài thơ khác của Tâm Hoa.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptySat Jun 05, 2010 7:40 pm

Tuti đã viết:

Thật lòng Tuti đang chờ để được viết cảm nhận những bài thơ khác của Tâm Hoa.

Dạ, em đang cố gắng! Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 69179
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa EmptySat Jun 05, 2010 7:49 pm

Tâm Hoa đã viết:
Tuti đã viết:

Thật lòng Tuti đang chờ để được viết cảm nhận những bài thơ khác của Tâm Hoa.

Dạ, em đang cố gắng!

Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa 760503
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Sponsored content





Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa   Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm Nhận Bài "Ngỡ" Của Tâm Hoa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài học Thái Bình: Nhân sự Tiên Lãng hay nhân sự Hải Phòng?
» Đợi Tin Nhắn
» Nhẫn Tâm
» Nhàn
» Nhân Quả

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Các Vấn Đề Khác :: TUTI-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất