Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Đời là tháng ngày bơ vơ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 9:02 am

Đời là tháng ngàybơ vơ
thơ đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
nhạc Phan Thanh
trình bày Kyra Nguyen

http://vhnt.net/media/authors/postings/music/1/1720.mp3

Đời là tháng ngày bơ vơ 1720

Đời là tháng ngày bơ vơ

Em vừa đến bên người
Nghe đời lắm nụ cười
Trong hồn thoáng vui vẻ
Chìm trong tay, trong môi

Em là bóng mây trầm
Đang đùa giỡn âm thầm
Mênh mang trong tiềm thức
Một thoáng mê chưa tan

Tìnhlà những gì ta đã có
Tình là những gì không thể quên
Tình là những gì thôi hối tiếc
Tình là dấu lệ không thể tìm

Đời là những mùa đầy thương nhớ
Đời là những gì mang dấu mơ
Đời là những gì không biết được
Đời là những ngày rất nên thơ

Đông Hòa
30.08.07


Được sửa bởi donghoa ngày Sat May 29, 2010 11:29 pm; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 9:16 am

TK làm ơn chỉ dùm cách đăng nhạc nhé
cảm ơn nhiều
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 9:54 am

Đời là ngày tháng bơ vơ
Ôi! Thương, thương thế bài thơ Đông Hòa.
Mới nghe mắt lệ nhạt nhòa
Tình ta tan tác, bỗng oà nở hoa.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 9:58 am

Muốn hỏi mùa đông tuyết có rơi
Để tôi gửi lại nửa cuộc đời
Để tôi tìm ngắm loài hoa trắng
Lạc bước chân cùng những hạt rơi

cảm ơn Tuyết Lê ghé thăm nhé
chúc vui vẻ
thân ái


Được sửa bởi donghoa ngày Sat May 29, 2010 11:46 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 10:08 am

donghoa đã viết:
cảm ơn Tuyết Lê ghé thăm nhé
chúc vui vẻ
thân ái
TL tưởng Đông Hoà sẽ trả lời bằng thơ kia. Còn những câu trên thì nhàm quá. Hihi... Xin lỗi bạn vì TL đã nói thẳng ra điều này.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 10:16 am

Tuyết lạnh mặc vào xiêm áo trắng
Vườn xưa lan tỏa cánh hoa lê
Em về đón lấy từng hạt vỡ
lại nhớ những ngày vui cảnh quê
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 10:43 am

Tức cảnh sinh tình lại làm thơ
Ngoài trời nắng nóng đến bực ghê
Giá mà mùa hạ rơi hoa tuyết
Đông Hoà dạo bước ngắm vườn lê.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 11:43 am

vườn lê vừa đến bước lạnh tê
kìa ai thả giấc mộng đê mê
ngôi nhà trắng toát niềm hi vọng
mơ hồ sương khói gửi mơ về
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 7:32 pm

donghoa đã viết:
TK làm ơn chỉ dùm cách đăng nhạc nhé
cảm ơn nhiều
Nói chung, tất các cách thức làm việc trong NCM đều có thể biết được bằng cách:
1. Xem menu Hướng Dẫn
2. Xem các bài viết trong diễn đàn:
Thông Tin Cần Thiết::Hướng Dẫn Sử Dụng
Hãy tìm hiểu kỹ, thử làm, có gì chưa hiểu, chưa được thì hỏi

Về cách gửi nhạc, hãy xem các bài viết rất cụ thể trong:
Thông Tin Cần Thiết::Hướng Dẫn Sử Dụng::Đưa Nhạc Vào Bài Viết
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 11:31 pm

cảm ơn TK nhé , hình như đã làm được rồi ... do mượn bộ mã đăng ở blogs
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
avatar


Tổng số bài gửi : 38
Hoạt Động : 138
Join date : 27/10/2009

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySat May 29, 2010 11:44 pm

donghoa đã viết:
cảm ơn TK nhé , hình như đã làm được rồi ... do mượn bộ mã đăng ở blogs
Đúng thế đó! Lần sau bạn cứ làm thế! Chú ý đừng thừa, đừng thiếu!
Về Đầu Trang Go down
https://nhatchimai.forum-viet.com
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySun May 30, 2010 7:40 am

Sáng chủ nhật êm đềm ngồi nghe bài hát thấy hay ghê. Hoa Tặng
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar



Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySun May 30, 2010 8:08 am

buổi sáng em ngồi bên song cửa
thả chút yêu đương giữa cõi đời
rồi khi nhận lấy niềm thương nhớ
hè về gọi mãi hỡi tình ơi
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ EmptySun May 30, 2010 9:23 am

donghoa đã viết:
buổi sáng em ngồi bên song cửa
thả chút yêu đương giữa cõi đời
rồi khi nhận lấy niềm thương nhớ
hè về gọi mãi hỡi tình ơi
Em thả yêu đương giữa cõi đời
Nhận về một chút ít tình ơi.
Hôm nay buổi sáng bên song cửa
Hạ đến còn Xuân đã hết rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Đời là tháng ngày bơ vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời là tháng ngày bơ vơ   Đời là tháng ngày bơ vơ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Đời là tháng ngày bơ vơ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thơ Vui Nhân Ngày 8 Tháng 3
» Viết cho một ngày tháng tư
» Chúc Mừng Ngày 20 Tháng 11
» Lạng Sơn, những ngày tháng hai
» Chúc Mừng Ngày 8 Tháng 3 Năm 2012

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đông Hòa-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất