| BUỒN THU | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: BUỒN THU Fri May 28, 2010 8:12 am | |
| BUỒN THU (thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc) xuôi:
trưa hè nhớ lạc cảnh thu vàng lạnh thấm sương mờ khói muộn tan đùa gió cuốn trôi ngày vội dứt đợi người say loạn giấc suy tàn thưa dòng nước đục loang trời vỡ nhẹ sóng bờ xa địu mắt ngoan mùa hỡi , gọi em tình vắng mãi trưa hè nhớ lạc cảnh thu ngàn
ngược:
ngàn thu cảnh lạc nhớ hè trưa vắng mãi tình em gọi , hỡi mùa ngoan mắt địu xa bờ sóng nhẹ vỡ trời loang đục nước dòng thưa tàn suy giấc loạn say người đợi dứt vội ngày trôi cuốn gió đùa tan muộn khói mờ sương thấm lạnh vàng thu cảnh lạc nhớ hè trưa
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 27.5.2010
|
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 9:52 am | |
| | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 9:55 am | |
| à , thì ra vậy
hiểu rồi
cảm ơn nhé
vừa mới biết đăng như vậy
nhờ TK chuyển hộ bài này về nơi đó nhé
bài sau chắc là sẽ đăng đúng chỗ
cảm ơn nhiều |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 9:58 am | |
| Tôi sẽ chuyển bài này vào đúng chỗ của nó! Bạn hãy chú ý khi làm việc! Cần thiết thì đọc các Hướng Dẫn, cần nữa thì hỏi. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 10:00 am | |
| - donghoa đã viết:
- à , thì ra vậy
hiểu rồi
cảm ơn nhé
vừa mới biết đăng như vậy
nhờ TK chuyển hộ bài này về nơi đó nhé
bài sau chắc là sẽ đăng đúng chỗ
cảm ơn nhiều Cái này thì nói dối! | |
|
| |
xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:03 am | |
| Người ta giả bộ vô tình Thì mình cứ mặc làm thinh xem nào Người ta định vị trên cao Cho họ bay bổng ngàn sao một mình Người ta ra vẻ khinh khinh Cho vào một góc ... sự tình biết ngay Cô đơn , buồn bã ...thương thay Cao siêu vượt giới hạn bay ...lên trời !
( đang học cách bay bổng đây ) | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:18 am | |
| hì
nói thật đó , bình sinh ko hề nói dối
do mỗi nơi mỗi khác cho nên ko hiểu ý chủ nhân
thân ái |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:20 am | |
| cảm ơn xuongrong với bài thơ cảm tác nhé
sống hòa đồng luôn là một tính cách của donghoa
thân ái |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:40 am | |
| - donghoa đã viết:
- hì
nói thật đó , bình sinh ko hề nói dối
do mỗi nơi mỗi khác cho nên ko hiểu ý chủ nhân
thân ái Tất cả các bài ngay từ hôm DongHoa mới vào đều đăng chỗ nào vào chỗ đó: thơ đường vào thơ đường, nhạc vào nhạc, văn vào văn, nay bỗng dưng đăng vào Thông Báo - Nhắn Tin, lại bảo là vừa mới biết, vậy không là dối thì là gì? | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:47 am | |
| à , thấy hôm trước đăng ở đây nó chạỵ tuột vô trong kia cứ tưởng mở ra / bài mới/ đặt tên/đăng bài là ok |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:50 am | |
| - donghoa đã viết:
- à , thấy hôm trước đăng ở đây nó chạỵ tuột vô trong kia
cứ tưởng mở ra / bài mới/ đặt tên/đăng bài là ok Giải thích rõ xem hôm nào? đăng cái gì? ở đây là ở đâu? trong kia là chỗ nào? | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 11:52 am | |
| à , thấy hôm trước đăng một bài ở chỗ TK viết nhắn thấy nó chạỵ tuột vô trong kia (tên bài thơ bên trái trang chủ) cứ tưởng mở ra / bài mới/ đặt tên/đăng bài là ok |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 12:00 pm | |
| - donghoa đã viết:
- à , thấy hôm trước đăng một bài ở chỗ TK viết nhắn thấy nó chạỵ tuột vô trong kia (tên bài thơ bên trái trang chủ)
cứ tưởng mở ra / bài mới/ đặt tên/đăng bài là ok Rõ ràng là ngày đầu tiên, bạn gửi rất nhiều bài, đều rất đúng chỗ, tại sao không làm như thế? Sau đó tôi đã tạo hẳn một diễn đàn cho bạn, hướng dẫn cụ thể, rồi lại thông báo là tôi đã tách ra cho bạn, vậy mà bạn lại bảo là bạn mới biết.Bạn tham gia ở rất nhiều diễn đàn và đã từ rất lâu, các diễn đàn hoạt động ra sao chắc bạn quá rành.Thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi đề nghị bạn làm đúng như tôi yêu cầu. Nếu sai nhiều quá, tôi sẽ xóa những bài không đúng vị trí. Nếu cố tình vi phạm, tôi sẽ xóa nick mà không cần cho biết lý do. | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 12:08 pm | |
| không sai nữa đâu / lỗi này do donghoa lưu đường dẫn sai , thí dụ như sau khi lưu đường dẫn rồi thì không tìm kiếm nữa mà chỉ việc mở nó ra và đăng bài , bomank cũng gửi vô mail đi tới dâu lấy ra mở lại / bản danh sách ko lạc bao giờ |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 12:12 pm | |
| - donghoa đã viết:
- không sai nữa đâu / lỗi này do donghoa lưu đường dẫn sai , thí dụ như sau khi lưu đường dẫn rồi thì không tìm kiếm nữa mà chỉ việc mở nó ra và đăng bài , bomank cũng gửi vô mail đi tới dâu lấy ra mở lại / bản danh sách ko lạc bao giờ
Thôi được rồi! Để xem sao. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 9:49 pm | |
| - donghoa đã viết:
- BUỒN THU
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc) xuôi:
trưa hè nhớ lạc cảnh thu vàng lạnh thấm sương mờ khói muộn tan đùa gió cuốn trôi ngày vội dứt đợi người say loạn giấc suy tàn thưa dòng nước đục loang trời vỡ nhẹ sóng bờ xa địu mắt ngoan mùa hỡi , gọi em tình vắng mãi trưa hè nhớ lạc cảnh thu ngàn
ngược:
ngàn thu cảnh lạc nhớ hè trưa vắng mãi tình em gọi , hỡi mùa ngoan mắt địu xa bờ sóng nhẹ vỡ trời loang đục nước dòng thưa tàn suy giấc loạn say người đợi dứt vội ngày trôi cuốn gió đùa tan muộn khói mờ sương thấm lạnh vàng thu cảnh lạc nhớ hè trưa
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 27.5.2010
Tất cả những bài thơ có tính chất đặc biệt (như kiểu thuận nghịch độc này), đều phải cố gò ép câu chữ, vần điệu... và do đó, phá vỡ mất phần quan trọng hơn, đó là nội dung, ý tứ của bài thơ.Thỉnh thoảng làm một bài và bài đó phải có nội dung khá đặc biệt và thật chau chuốt thì được, chứ làm mãi những bài như thế này thì lại hóa ra là phá hoại thi ca. Ta cứ thử đọc lại hai bài này xem: Mỗi câu đều lủng củngGộp lại thành lung tungÝ riêng thì chẳng thủngMất hẳn cả ý chung | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Fri May 28, 2010 10:38 pm | |
| - TK đã viết:
- donghoa đã viết:
- BUỒN THU
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc) xuôi:
trưa hè nhớ lạc cảnh thu vàng lạnh thấm sương mờ khói muộn tan đùa gió cuốn trôi ngày vội dứt đợi người say loạn giấc suy tàn thưa dòng nước đục loang trời vỡ nhẹ sóng bờ xa địu mắt ngoan mùa hỡi , gọi em tình vắng mãi trưa hè nhớ lạc cảnh thu ngàn
ngược:
ngàn thu cảnh lạc nhớ hè trưa vắng mãi tình em gọi , hỡi mùa ngoan mắt địu xa bờ sóng nhẹ vỡ trời loang đục nước dòng thưa tàn suy giấc loạn say người đợi dứt vội ngày trôi cuốn gió đùa tan muộn khói mờ sương thấm lạnh vàng thu cảnh lạc nhớ hè trưa
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 27.5.2010
Tất cả những bài thơ có tính chất đặc biệt (như kiểu thuận nghịch độc này), đều phải cố gò ép câu chữ, vần điệu... và do đó, phá vỡ mất phần quan trọng hơn, đó là nội dung, ý tứ của bài thơ.
Thỉnh thoảng làm một bài và bài đó phải có nội dung khá đặc biệt và thật chau chuốt thì được, chứ làm mãi những bài như thế này thì lại hóa ra là phá hoại thi ca. Ta cứ thử đọc lại hai bài này xem: Mỗi câu đều lủng củng Gộp lại thành lung tung Ý riêng thì chẳng thủng Mất hẳn cả ý chung Cái trò "thuận nghịch độc" này Tuti đã đọc hàng trăm bài của "các cụ" ta xưa. Cái kiểu chơi cầu kỳ số 1 này khiến người ta phải lao tâm khổ tứ rất nhiều mà không dễ gì thành công. Ngay các cụ túc nho thuộc hàng cây đa cây đề thời xưa cũng không mấy người có được bài như ý. Phải thừa nhận một điều rằng, cổ thi của ta cũng có những bài thuận nghịch độc cực hay, nhưng thẳng thắn mà nói nó là hàng cực hiếm và, từ lâu nó đã được xếp lại trong kho tàng cổ thi Việt Nam. Sau này, và cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng người ta giở ra xem lại và chiêm ngưỡng chúng như một món đồ cổ tinh xảo để cảm phục, ngợi khen... nhưng không mấy ai bắt chước nữa. Đơn giản vì chúng quá cầu kỳ không dễ gì làm được, hơn nữa, nếu có cố công (thời gian, trí tuệ, sức khỏe...) thì đến nay cũng chưa thấy ai thành công. Thôi thì mỗi người một ý, ai thích sao thì chơi vậy cho thỏa chí. Riêng Tuti thì không bao giờ bắt chước! | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Sat May 29, 2010 12:18 pm | |
| thơ mà , thích gì làm đó nhưng bảo rằng lủng củng thì không được rồi ... thơ thuận nghịch (hồi văn) luôn chứa bất ổn nhưng không phải không viết được và bài thơ vẫn có ý thơ , đây là cảnh giới cao nhất của đường thi .... ngưởng mà người viết thể loại này muốn vượt qua . |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Sat May 29, 2010 12:20 pm | |
| Muộn viếng chùa Hương (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc) Xuôi:
Trăng tàn bóng khuyết rũ bên đường Khách lữ người về gửi lại thương Xuân đợi mắt trông mờ Ngọc Điện Bước chờ ai muộn viếng Chùa Hương Lăn thầm lệ biệt hồn xao xuyến Nén mãi lời xa mộng vấn vương Ngăn vội giọt sầu đêm nhớ bạn Trăng tàn bóng khuyết rũ ngàn phương
Ngược:
Phương ngàn rũ khuyết bóng tàn trăng Bạn nhớ đêm sầu giọt vội ngăn Vương vấn mộng xa lời nén mãi Xuyến xao hồn biệt lệ thầm lăn Hương Chùa muộn viếng ai chờ bước Điện Ngọc mờ trông mắt đợi xuân Thương lại gửi về người lữ khách Đường bên rũ khuyết bóng tàn trăng
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Sat May 29, 2010 12:24 pm | |
| Buồn gửi phố xa (thuận nghịch độc) đọc xuôi:
Mây trời nhạt vắng phố sương đầy Bước vội đêm mờ khói trắng bay Gầy bóng lặng xa trăng ánh khuyết Lỡ tình nghe dại giấc mơ hoài Say vùi lệ thảm sầu chan chứa Lạnh thấm hồn đau tim đắng cay Vai nặng gió rơi buồn trúc liễu Ai chờ đón mãi đợi tìm ai
đọc ngược:
Ai tìm đón mãi đợi chờ ai Liễu trúc buồn rơi gió nặng vai Cay đắng tim đau hồn thấm lạnh Chứa chan sầu thảm lệ vùi say Hoài mơ giấc dại nghe tình lỡ Khuyết ánh trăng xa lặng bóng gầy Bay trắng khói mờ đêm vội bước Đầy sương phố vắng nhạt trời mây
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
những bài này khá chuẩn trong loạt thơ thuận nghịch |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU Sat May 29, 2010 7:22 pm | |
| - donghoa đã viết:
- thơ mà , thích gì làm đó nhưng bảo rằng lủng củng thì không được rồi ... thơ thuận nghịch (hồi văn) luôn chứa bất ổn nhưng không phải không viết được và bài thơ vẫn có ý thơ , đây là cảnh giới cao nhất của đường thi .... ngưởng mà người viết thể loại này muốn vượt qua .
Quan điểm của lão đơn giản thế này nhé:1. Từ cổ chí kim chỉ có vài bài thuận nghịch độc nghe lọt tai, còn lại đều là phá hoại thi ca.2. Từ nay tuyệt đối nghiêm cấm đưa những bài thơ thuận nghịch độc và những kiểu đặc biệt tương tự lên Nhất Chi Mai.3. Không bàn cãi gì về vấn đề này nữa. Nếu vi phạm, lão xóa nick. | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BUỒN THU | |
| |
|
| |
| BUỒN THU | |
|