Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Thơ tình tặng kính cận

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Thơ tình tặng kính cận Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ tình tặng kính cận   Thơ tình tặng kính cận EmptyMon May 24, 2010 9:42 pm

Nhớ ngày ấy khi anh còn trong sáng
Chẳng nghĩ chuyện em sẽ ở ngay bên
Năm tháng qua, anh đã dần lớn lến
Chợt thấy thiếu một cái gì khó tả

Qua bao đêm trằn trọc vất vả
Biết bao ngày tìm em khắp nơi nơi
Và hôm đó, anh đã có em rồi
Anh mới thấy cuộc đơi sao tươi sáng

Em dắt anh theo con đường đúng đắn
Chỉ cho anh ánh sáng dù mong manh
Tất cả đã trở lại cùng với anh
Mà không em, dường như thành ảo ảnh

Dẫu dòng đời có chia thành nhiều nhánh
Anh và em vẫn nguyện mãi bên nhau
Màn đêm xuống có em chung gối đầu
Ngày mới lại ta lại cùng sánh bước
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ tình tặng kính cận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình tặng kính cận   Thơ tình tặng kính cận EmptyMon May 24, 2010 10:55 pm

Thơ tình tặng kính cận Can%281%29

Ôi nhớ những ngày xưa đầy trong sáng
Cuộc đời sao xán lạn: muốn là xem.
Bỗng một ngày bất chợt mắc vào em
Mắt vướng víu bao nỗi niềm khó tả.

Em rất nhẹ, tưởng chừng không vất vả
Đeo triền miên thành cục đá muốn rơi.
Đã nhiều khi anh mong bỏ cho rồi
Nhưng thiếu em thì cuộc đời mất sáng.

Thật đáng ghét, bất cứ gì đúng đắn
Cũng phải nghe theo nhìn nhận của em.
Muốn thấy nhiều mà chẳng thể được thêm
Mọi sự vật qua em thành ảo ảnh.

Cây cối kia còn tự do phân nhánh
Mà sao ta không thể tránh được nhau?
Suốt đời này chẳng biết trốn đi đâu
Đành vĩnh viễn, dài lâu cùng kính cận!


Được sửa bởi TK ngày Mon May 24, 2010 11:59 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Thơ tình tặng kính cận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình tặng kính cận   Thơ tình tặng kính cận EmptyMon May 24, 2010 11:03 pm

Oặc....Sao Chừ Dôi lại để lộ ảnh lên mạng thế nhở???
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ tình tặng kính cận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình tặng kính cận   Thơ tình tặng kính cận EmptyMon May 24, 2010 11:08 pm

tsuyoihmc đã viết:
Oặc....Sao Chừ Dôi lại để lộ ảnh lên mạng thế nhở???
Thơ tình tặng kính cận 450640
Đẹp đôi như thế, không đưa lên cũng phí!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





Thơ tình tặng kính cận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình tặng kính cận   Thơ tình tặng kính cận Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình tặng kính cận
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kính tặng cô Kim Chi!
» Anh gửi tặng em bài hát Tình Ca
» Trung Quốc tăng cường đào tạo tình báo
» Mỹ hứa tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Philippines
» Kinh Cầu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Góc Chừ Dôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất