Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
Tiêu đề: BẬP BÊNH Thu Apr 08, 2010 5:39 am
Nhớ ngày ngồi trượt bập bênh, Lúc dâng bên nọ lúc bềnh bên kia. Mà nay khi bấc khi chì, Để xa thêm nhớ, cho thơ nên vần.
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: BẬP BÊNH Thu Apr 08, 2010 5:42 am
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: BẬP BÊNH Thu Apr 08, 2010 10:54 am
Khi bập bênh thấy sướng rân Trượt xong bủn rủn toàn thân mệt nhừ Y như chuối chín bị hư Bập qua bênh lại lắc lư lềnh bềnh.
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: BẬP BÊNH Thu Apr 08, 2010 6:16 pm
Rủ nhau đi đánh bập bênh Bên em bên ấy, bên anh bên này. Ngồi cho vững, nắm chặt tay Bên ấy bập xuống, bên này bênh lên. Em ở dưới, anh ở trên Khi anh xuống núi, em lên cao đồi. Lên lên, xuống xuống, dập dồi Cỏ hoa, sông biển, đất trời đảo điên. Dù cho nặng nhẹ đôi bên Tự cân điểm tựa vẫn nên dập dềnh. Em lên, điểm tựa là anh Anh lên, điểm tựa lại thành là em. Trò chơi đơn giản thần tiên Không cầu kỳ, chẳng tốn tiền, mất công. Sao còn cứ mãi viển vông Rủ nhau đi đánh... bềnh bồng, ai ơi!
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
Tiêu đề: Re: BẬP BÊNH Thu Apr 08, 2010 8:10 pm
Bập bênh dưới mắt Tê Ka, Nên Thơ, thành Tượng như là cõi Tiên. Tuyết Lê thì lại quá hiền, Bập bênh như thế, tình duyên thế nào. Lại còn có bạn Tít sao, Vỗ tay tán thưởng hay vào cùng chơi!