TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: Đừng Đau Đầu Wed Mar 31, 2010 5:14 am | |
| Có những lúc đau đầu không ngăn được Buốt từng cơn như gió xoáy trên đường Muốn vô tư , thoái mái lúc bình thường Thả trôi hết những vấn vương , nhung nhớ . | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Đừng Đau Đầu Wed Mar 31, 2010 8:12 am | |
| - xuongrong đã viết:
- Muốn vô tư , thoái mái lúc bình thường
Thả trôi hết những vấn vương , nhung nhớ . Thả trôi nhung nhớ, vấn vương Chắc gì đã được bình thường, hết đau? Đôi khi cần phải... đối đầu Trắng đen rõ rệt, cơn đau bớt dần. | |
|
xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: Đừng Đau Đầu Wed Mar 31, 2010 10:13 am | |
| Chắc rằng rồi sẽ hết đau Thời gian là thuốc nhiệm màu giúp ta Xung quanh còn có bao là Gia đình , bằng hữu bao la tình người Nhìn bao cảnh vật vui tươi Lòng người sẽ bớt ngậm ngùi , nhớ thương
Tình cờ lạc bước thiên đường Văn , thơ ... mọi thứ trong vườn Chi Mai Mọi người họp ý, tâm đầu Cùng nhau san sẻ nỗi đau buồn phiên Lòng mình cảm nhận đầu tiên Lời thơ như có sức truyền nơi đây | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Đừng Đau Đầu Wed Mar 31, 2010 12:25 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Tình cờ lạc bước thiên đường
Văn , thơ ... mọi thứ trong vườn Chi Mai Nơi đây chẳng phải thiên đường Nơi đây chỉ một mảnh vườn nhỏ nhoi. Giống như mọi mảnh vườn đời Sướng vui, khổ ải, khóc, cười, hờn, ghen Nghi ngờ, chán nản, bon chen Chết đi, sống lại nhiều phen đổi dời. Có thơ, có truyện, có người Có khi lạnh lẽo, có thời đắm say Có dối trá, có quắt quay Có đêm chung thủy, có ngày điêu ngoa. Khác chăng chỉ có khác là Nơi đây thử được tình ta, lòng người. Không cần phải sống hết đời Vẫn có thể biết mình, người ra sao. Dù cho bão gió, ba đào Mong ai hãy sống và trao hết mình! | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đừng Đau Đầu | |
| |
|