Anh biết em mang tâm hồn hoài niệm
Da diết buồn... thương màu tím ngày xưa..!
Mắt em hoài ươn uớt giữa chiều mưa
Vì anh mãi vụng về chưa lời ngõ.
l
Anh thầm mong được quay về ngày đó
Để nói rằng: - " tim anh có tình yêu..."
Nói với em anh sẽ nói thật nhiều
Màu chung thuỷ ... anh tặng em màu tím.
Đừng trách nhau tuổi còn thơ thắt bím
Đã mấy lần lỗi hẹn kiếm vần thơ
Cứ ngu ngơ cho ai đợi, ai chờ
Rồi quay gót em buồn chiều mây tím.
Anh van xin tình yêu đừng tắt lịm
Để cung đàn đừng lở phím cung thương
Vẫn nồng say đừng mộng mị hoang đường
Người anh mến đừng sầu vương màu tím.
VA.