Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: HẠNH PHÚC Wed Mar 03, 2010 7:42 am | |
| Hạnh phúc không ở đâu xa Đừng khép chặt! Mở lòng ra với đời! Dù em "Giấu" trọn kiếp này Cũng không ngăn nổi mắt mi giọt buồn. Nếu buồn. Cứ mặc! Lệ tuôn! Khóc đi! Lòng sẽ nhẹ hơn đôi phần. Chẳng còn tủi, chẳng còn hờn Thế là hạnh phúc! Đời còn niềm vui!
*************************** "Giấu"- Tên bài thơ của một người bạn.
Được sửa bởi Tâm Hoa ngày Wed Mar 03, 2010 8:17 pm; sửa lần 1. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: HẠNH PHÚC Wed Mar 03, 2010 7:34 pm | |
| Hạnh Phúc đời thường vợ, bé, em Yêu Đương cháy bỏng ước, mong, thèm Đau Thương hiệp lực chia, trừ, bớt Sướng Khoái đồng tâm gấp, cộng, thêm Cách Trở không hề thay, đổi, biến Lâu Dài chẳng thể bỏ, lờ, quên Thiên Tai bất lực ngăn, dừng, phá Địch Họa vô cùng tức, giận, điên | |
|
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: HẠNH PHÚC Wed Mar 03, 2010 11:07 pm | |
| - Tâm Hoa đã viết:
- T.H chỉ mới nói hạnh phúc thôi
TK thổi một hồi dài hơi ... TK thổi một hơi dàiĐể cho Hạnh Phúc tới... vài ba nơiNói ra có thể lắm lờiTóm lại: Hạnh Phúc là... chơi hết mình! | |
|
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: HẠNH PHÚC Wed Mar 03, 2010 11:15 pm | |
| Nói ra có thể lắm lời Tóm lại: Hạnh Phúc là... chơi hết mình! Triết lí kiểu... thật thông minh Vậy chơi... tới bến, mai mình tính sau. | |
|