Cảm ơn anh vẫn còn nhớ tới tôi
Lời vàng đá còn hoài ghi trong dạ
Dòng thời gian có trái ngang nghiệt ngã
Vẫn vẹn nguyên kỉ niệm thủa ngày xanh.
Chuyện ngày xưa đừng trách nữa chi anh
Đừng tiếc nuối tình duyên không lành lặn!
Cắn hạt muối lưỡi nhận về vị mặn
Nếm đắng cay thì chẳng thể ngọt ngào.
Cuộc tình mình như một giấc chiêm bao
Chiều hanh hao níu làm chi sợi nắng
Luyến ái xưa, lời hẹn thề văng vẳng
Xoá đi anh, chớ đeo đẳng sầu bi!
Mùa xuân không em, đừng đợi mà chi
Đừng ngồi đếm giọt sầu vương trên lá
Chim trên cành sẽ không còn buồn bã
Khi anh cười đón nắng hạ vàng ươm.