tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Đệ tử Lưu Linh 1. Wed Feb 24, 2010 11:24 pm | |
| Một bợm nhậu thấy bắt đầu loạng choạng liền trả tiền đi về. Vừa bước ra khỏi cửa quán, hắn nhìn thấy một bức tượng ở quảng trường đối diện với quán chỉ thẳng tay ngược lại. Hắn lẩm bẩm: " Muốn tôi uống tiếp hả? Thì uống tiếp". Lần thứ hai hắn phải vịn vào tường để đi ra, bức tượng vẫn chỉ tay vào. Hắn lại hùng hổ: " Không phải thách", rồi lại quay vào uống tiếp. Lần thứ ba, hắn phải bò để ra. Lần này bức tượng lắc đầu, xua tay. Hắn lẩm bẩm: " Ông mà không can tôi, tôi uống tiếp cho đến sáng". | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Đệ tử Lưu Linh 1. Wed Feb 24, 2010 11:31 pm | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- Một bợm nhậu thấy bắt đầu loạng choạng liền trả tiền đi về. Vừa bước ra khỏi cửa quán, hắn nhìn thấy một bức tượng ở quảng trường đối diện với quán chỉ thẳng tay ngược lại. Hắn lẩm bẩm: " Muốn tôi uống tiếp hả? Thì uống tiếp". Lần thứ hai hắn phải vịn vào tường để đi ra, bức tượng vẫn chỉ tay vào. Hắn lại hùng hổ: " Không phải thách", rồi lại quay vào uống tiếp. Lần thứ ba, hắn phải bò để ra. Lần này bức tượng lắc đầu, xua tay...
Hắn lẩm bẩm: "Tức thật, mình uống đi uống lại thì không say mà thằng cha đứng xem mình uống lại say", rồi quay vào uống tiếp. | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Đệ tử Lưu Linh 1. Thu Feb 25, 2010 8:12 am | |
| Chủ quán nghe hắn lẩm bẩm, đáp lại bằng giọng nhừa nhựa: - Khổ quá, cái gã đứng bên kia đường là thằng bợm nhậu, hắn đang quắc cần câu thế ông chấp hắn làm gì? Dzô, chăm... ph ầ n... c h ằ m . . . Rồi gục. | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đệ tử Lưu Linh 1. | |
| |
|