Đang nói về vấn đề tâm lý.... Thầy hỏi lớp: theo các anh chị thì đàn ông và đàn bà ai chung tình hơn?
Hầu hết mọi người đều trả lời đàn bà chung tình hơn. Quay qua mình Thầy tiếp:
- Theo chị thì sao, chị có ý gì khác không?
- Dạ thế theo Thầy thì thế nào là chung tình, chung thủy?
- Trước sau chỉ yêu một người, yêu mãi một người.
- Vậy theo em thì khái niệm này là một khái niệm trừu tượng, không có thật nên chẳng ai chung tình hơn ai...
- Thầy tròn mắt nhìn mình sao mà bi quan vậy.....
Rồi Thầy phân tích Bản chất của đàn ông là tham lam, thích của lạ nên đàn ông có trăng hoa đôi chút cũng là chuyện bình thường, họ có thể thương vài ba cô một lúc nhưng họ không bỏ gia đình, họ vẫn yêu thương vợ con như thường... còn đàn bà vì bất cứ lý do gì như giận chồng trả đũa... thì họ chỉ cần ngoại tình một lần là coi như mất họ vĩnh viễn, là họ chỉ còn nhớ thằng cha kia mà thôi...
Đúng là mình thấy chẳng có ai chung tình cả nhưng như Thầy nói thì có quá đáng không nhỉ?
------------------------------------------------------------
Sáng qua đang coi chương trình chào mừng ngày thành lập Đảng con mình hỏi:
- Mẹ sao có danh hiệu "Bà Mẹ VN Anh Hùng" mà không có danh hiệu "Ông Bố VN anh hùng" hả mẹ?
Ừ nhỉ tại sao vậy nhỉ, tìm nhiều cách lý giải nhưng kiểu nào mình cũng thấy không ổn mình đành trả lời con:
- Chắc tại lúc đó người ta chưa có điểu kiện để thử mẫu ADN được, mà đây lại là một danh hiệu vinh dự và cao quý không chấp nhận nhầm lẫn, không thể trao bậy bạ được nên chỉ trao cho các bà mẹ là chắc ăn.....
Đó thấy chưa quan điểm của những tư tưởng lớn cũng vậy mà.