tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 12:53 am | |
| Trước khi bẻ xương sườn của Adam để tạo Eva, Thượng Đế cho Adam một liều thuốc mê mạnh. Nhìn Adam ngủ thiếp, Thượng Đế thở dài: - Tội nghiệp! Đây là lần cuối con được ngủ ngon. | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 12:55 am | |
| Hèn chi tới giờ Chừ Dôi vẫn còn thức. | |
|
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 1:01 am | |
| | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 1:05 am | |
| Mặt Chừ Dôi xanh như ...đít nhái rồi. | |
|
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 1:23 am | |
| Mặt xanh thì vẫn còn ngon Chỗ tím, chỗ tái, chỗ còn...móng tay | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 1:28 am | |
| Mặt xanh đít nhái ... bầy nhầy Sợ hơn tím, tái, móng tay ... khỉ già. Buổi tối nhìn phải tưởng ...ma(là tự mình nhìn vào gương đấy nhé) Càng không ngủ được chạy ra chạy vào. | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. Wed Feb 03, 2010 1:40 am | |
| Sợ gì cũng ngủ Chừ ơi Kẻo mai mặt lại xanh trời, xanh mây, Xanh đít nhái, xanh cỏ cây CHừ Dôi hốc hác, thân gầy nhom nhem. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lần cuối ngủ ngon. | |
| |
|