TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: Hư Vô Sun Jan 31, 2010 3:29 pm | |
| Con người ai cũng thế Có trẻ mới có già Hư vô là không có TK mãi TK! | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Hư Vô Sun Jan 31, 2010 3:44 pm | |
| RỒI ĐẾN LÚC... Rồi đến lúc ta trở về cát bụi Miền hư vô mờ mịt cuối phương trời Ở nơi đó con người không có tuổi Trẻ hay già không rõ, cứ cười tươi.
Rồi đến lúc ta không còn ảo tưởng Thôi nhớ thương và mường tượng xa xăm Lí trí nghỉ ngơi không còn định hướng Trái tim khờ cũng ngưng nhịp nghìn năm.
Rồi đến lúc đắn đo đành gác lại Mắt nhắm nghiền mãi mãi chẳng mở ra Những trở trăn bỏ sau lưng ngút ngái Xuôi tay đời chẳng còn chút âm ba.
Rồi đến lúc điều diệu kỳ sẽ tới Chiếc lá úa rơi cho chồi mới trỗi xanh Đất nở hoa, chim reo ca phơi phới Thay hư vô bằng những cái hữu hình.
Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Sun Jan 31, 2010 7:34 pm; sửa lần 1. | |
|
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: Hư Vô Sun Jan 31, 2010 3:50 pm | |
| Rồi đến lúc ta trở về cát bụi Miền hư vô mờ mịt cuối phương trờiỞ nơi đó con người không có tuổiTrẻ hay già không rõ, cứ cười tươi.--------- Cần gì đi đến miền hư vôỞ Nhất Chi Mai cũng được màNơi đây con người đâu có tuổiTrẻ già, trai gái vẫn cười ha... ha...! | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Hư Vô Sun Jan 31, 2010 5:00 pm | |
| | |
|