Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TRĂNG SÁNG

Go down 
+2
tsuyoihmc
Tuyết Lê
6 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyWed Jan 27, 2010 10:34 pm


Đêm khuya ngước mặt nhìn trời
Mây trôi lờ lững rong chơi trở về
Vầng trăng tròn sáng vàng mơ
Phăng phăng lướt gió bên bờ sông Ngân.

Hằng Nga duyên dáng gót trần
Từ trong đĩa ngọc bước lần ra chơi.
Chú Cuội tréo cẳng thảnh thơi
Cây đa bóng mát, miệng cười hả hê.

Mười lăm trăng sáng đê mê
Bồng lai tiên cảnh ngẩn ngơ say lòng
Se se chút lạnh mùa đông
Nhẹ hồn bay bổng tầng không lúc nào.

Giật mình trăng tít trên cao
Gió mây rủ rỉ thì thào song thưa:
Nàng xuân sắp sửa đến chưa
Mà trăng sáng tựa như vừa gom sao?






Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Thu Jan 28, 2010 10:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyWed Jan 27, 2010 10:55 pm

Đêm đen vô tận trùng trùng
Ngọn đèn chao gió bập bùng bóng loang
Mây mù che khuất trăng vàng
Gió vi vu thổi qua hàng song thưa
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyThu Jan 28, 2010 7:09 am

Đêm dài như giọt nước mưa
Đêm ngắn như bỗng lơ mơ giật mình
Đêm trắng như cõi lòng anh
Đêm vô nghĩa lý, một mình với đêm
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyThu Jan 28, 2010 10:58 pm

Đêm xuân nghe thật êm đềm
Nghe hơi thở gấp bên thềm chuyển giao
Đất trời trỗi dậy khát khao
Lộc căng nhựa sống ngọt ngào đêm xuân.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyThu Jan 28, 2010 11:08 pm

Tuyết Lê đã viết:
Đêm xuân nghe thật êm đềm
Nghe hơi thở gấp bên thềm chuyển giao
Đất trời trỗi dậy khát khao
Lộc căng nhựa sống ngọt ngào đêm xuân.
Đêm xuân tiếng gió tần ngần
Tiếng hơi thở gấp, tiếng chân vội vàng
Đất trời xoay chuyển bàng hoàng
Giật mình tỉnh giấc ôm choàng lấy xuân
TRĂNG SÁNG 23735
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyThu Jan 28, 2010 11:15 pm

TRĂNG SÁNG 23735
Về Đầu Trang Go down
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyThu Jan 28, 2010 11:18 pm

Đêm trong trăng vút lên cao
Có hai người bỗng lao vào ôm nhau
Chạy cho mau, chạy cho mau
Kẻo lại chuốc lấy mắt đau thì phiền
Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptyFri Jan 29, 2010 8:43 pm

(Thì phiền hay sợ thấy ghiền?)
Chỉ toàn nghĩ xấu ... người hiền không nha
Ôm kia: ôm lộc, ôm hoa,
Ôm mây, ôm gió, ôm choàng lấy xuân.
Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 2:07 am

TT rất thích cái cảm giác ngồi ngắm trăng bên ai đó....
Có ai đi ngắm trăng với TT kg?
Về Đầu Trang Go down
nhubinh

nhubinh


Tổng số bài gửi : 149
Hoạt Động : 186
Join date : 15/01/2010
Age : 54

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 2:15 am

Có, Bình đi ngắm với! Nhưng mà Chừ Dôi cất trăng Hà Nội rồi, đang đợi Tuyết Lê đem trăng từ Phú Yên tới. TT có đem trăng đi để ngắm không? TRĂNG SÁNG 69179
Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 2:20 am

Hè hè cứ tưởng.... TT có mang trăng SG theo đây tròn và ấm.
Trăng của ChưDoi bé tí lại còn bị TK gặm nhấm.... cứ việc cất mà dùng cho riêng mình. Không Phải Em Đuổi Đánh
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 2:35 am

ThachThao đã viết:
TT rất thích cái cảm giác ngồi ngắm trăng bên ai đó....
Có ai đi ngắm trăng với TT kg?
Chỉ là ảo ảnh mà thôi
Ngắm trăng mà chẳng có người như không
Nói làm chi nữa não nùng
Trăng trăng ngắm ngắm trăng suông nhạt phèo
Trong lòng trống rỗng trong veo
Một trời mây phủ đâu nào thấy trăng
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 3:13 am

Uả Anh TK bị câm lúc nào dzị cà ?
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 3:28 pm

Lida đã viết:
Uả Anh TK bị câm lúc nào dzị cà ?
Tê Ka chưa kịp câm
Lida đã kịp điếc.
Tuy nhiên không đáng tiếc
Làm thơ... điếc chẳng sao!
TRĂNG SÁNG 389912 TRĂNG SÁNG 940670
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 10:10 pm

Đêm nay Hà Nội có trăng rồi
Nhưng chỉ có trăng chẳng có người.
Trăng lạnh mùa đông như ánh thép
Nhìn trăng chỉ thấy rét thêm thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 10:17 pm

TK đúng là được voi đòi...hai bà Trưng!
Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG EmptySat Jan 30, 2010 11:17 pm

tsuyoihmc đã viết:
TK đúng là được voi đòi...hai bà Trưng!
TRĂNG SÁNG 69179
Đã ước tội chi chẳng ước liều
Ít nhiều cũng có được bao nhiêu?
Đắn đo, so tính gì thêm mệt
Ai kết tội gì kẻ ước điêu?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





TRĂNG SÁNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRĂNG SÁNG   TRĂNG SÁNG Empty

Về Đầu Trang Go down
 
TRĂNG SÁNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mỹ sẵn sàng vũ trang cho Philippines trong tranh chấp Biển Đông
» Sáng Nhớ
» Sao Sáng
» Sáng Như Mù
» Hôn Sáng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất