Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 THƯƠNG EM

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 1:56 am

Thương em
Một thuở đôi mươi
Ngu ngơ
Ngốc nghếch
Để rơi tình hồng .
Nhớ ai
Ngày đợi
Đêm mong .
Hoàng hôn hắt bóng
Người không trở về .

Thương em
Một thuở dại khờ
Tưởng rằng
Đã bỏ bùa mê anh rồi .
Trầu cau
Ngỡ đã vệt vôi .
Ông tơ bà nguyệt
se đôi duyên tình .

Thương em
Giờ chỉ một mình
Ngôi sao hạnh phúc
Lung linh cuối trời .
Miên man
Mỏi mắt
Rã rời .
Thương em
Để lỡ mất thời thanh xuân .
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 4:30 pm

Buồn nhưng rất nhẹ nhàng.Rất thơ. THƯƠNG EM 505647
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 4:47 pm

Thương em được một hai phần
Thương anh có đến mười phần thương hơn
Tuổi xuân anh cũng vùi chôn
Bây giờ tóc bạc, tuổi buồn, phôi phai
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 5:00 pm

"Thương em" là của T.Lê
Thương anh là của, bây giờ, người ta
Thương anh bạc tóc,mồi da
Thương em phơi phới, đậm đà...Làm sao? THƯƠNG EM 69179
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 5:10 pm

Tâm Hoa đã viết:
"Thương em" là của T.Lê
Thương anh là của, bây giờ, người ta
Thương anh bạc tóc,mồi da
Thương em phơi phới, đậm đà...Làm sao? THƯƠNG EM 69179

Thương ai hổng mấy thương Tui THƯƠNG EM 628404
Đỏ da thắm thịt không mồi không pha THƯƠNG EM 133597
Thương ai củng vậy thôi mà THƯƠNG EM 878146
Thương dùm Tui nhé củng là...vậy thôi.. THƯƠNG EM 413596
hehehe THƯƠNG EM 389912
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 5:21 pm

Buồn thân chỉ nói vậy thôi
Chứ trót thương rồi, cố gỡ chẳng ra
Dù anh bạc tóc, mồi da
Em đây cứ vẫn đậm đà thủy chung.
Tui Đây, hẹn kiếp sau cùng
Nếu có gặp lại... mình cùng thương yêu THƯƠNG EM 69179
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 5:26 pm

Tâm Hoa đã viết:
Buồn thân chỉ nói vậy thôi
Chứ trót thương rồi, cố gỡ chẳng ra
Dù anh bạc tóc, mồi da
Em đây cứ vẫn đậm đà thủy chung.
Tui Đây, hẹn kiếp sau cùng
Nếu có gặp lại... mình cùng thương yêu THƯƠNG EM 69179

Kiếp sau là đả quá lâu THƯƠNG EM 580643
Vậy mà còn hẹn tận cùng kiếp sau? THƯƠNG EM 665894
Em ơi sao nở lòng nào... THƯƠNG EM 807681
Hẹn chi xa quá làm sao anh chờ THƯƠNG EM 70768
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 5:46 pm

Tâm Hoa đã viết:
"Thương em" là của T.Lê
Thương anh là của, bây giờ, người ta
Thương anh bạc tóc,mồi da
Thương em phơi phới, đậm đà...Làm sao? THƯƠNG EM 69179
Làm sao thì có làm sao?
Mồi da, bạc tóc, tuổi cao chuyện thường
Nếu còn thương được thì thương
Nếu không cứ trả về phường... tổ hưu!
THƯƠNG EM 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 6:57 pm

T.Lê đang bận việc công
T.Hoa vào giúp coi trông cửa nhà
Vô tình được gặp TK
Hắn vào than thở làm tui xiêu rồi
Nhưng còn ngại hắn da mồi
Tóc hắn bạc, chỉ tội mình còn xuân
Mình ngồi buồn than với thân
Hắn đã nghe được, giận hờn rồi kia.
Đang lúc lòng rối như tơ
Tui Đây cơ hội nhảy vô ... rề rà
Bỏ bên này, tiếc bên kia
Đắn đo hai phía: lão già-trai tơ
Cơ hội chỉ một, chẳng chờ
T.Lê ơi,hãy mau về giúp nghen!
THƯƠNG EM 40624
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 7:29 pm

Tâm Hoa đã viết:
T.Lê đang bận việc công
T.Hoa vào giúp coi trông cửa nhà
Vô tình được gặp TK
Hắn vào than thở làm tui xiêu rồi
Nhưng còn ngại hắn da mồi
Tóc hắn bạc, chỉ tội mình còn xuân
Mình ngồi buồn than với thân
Hắn đã nghe được, giận hờn rồi kia.
Đang lúc lòng rối như tơ
Tui Đây cơ hội nhảy vô ... rề rà
Bỏ bên này, tiếc bên kia
Đắn đo hai phía: lão già-trai tơ
Cơ hội chỉ một, chẳng chờ
T.Lê ơi,hãy mau về giúp nghen!
THƯƠNG EM 40624

Yêu không hảy hỏi tim mình
Hỏi Lê chi vậy hỏi"mình" nè Hoa
Thương đâu củng thế thôi mà
Củng thân củng thế...cùng là trái tim
THƯƠNG EM 612794
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 7:46 pm

TL lặn đâu biệt tăm
TK cũng chẳng hỏi thăm lời nào
TĐ lại cứ ...rề rà
Kiểu này chắc ... TH tui xiêu à. THƯƠNG EM 69179
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 8:03 pm

Tâm Hoa đã viết:
TL lặn đâu biệt tăm
TK cũng chẳng hỏi thăm lời nào
TĐ lại cứ ...rề rà
Kiểu này chắc ... TH tui xiêu à. THƯƠNG EM 69179

TK chở Dợ đi siêu thị dồi...hắc..hắc
Hehehe...thì TH cứ xiêu đi...nhưng đừng xìu đó nha...
Tui đây đến chở TH đi ăn kem nghen...hihihi
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 8:50 pm

Em đây hổng thích ăn kem
Hổng thích mận,táo chỉ mê chuối à(già hương, mốc lùn)
Kem mau chảy nước lung tung
Lại còn lạnh nữa, nửa chừng sẽ teo(do chảy nước đó)
Mà thôi ... nhất định không theo
Chỉ đợi TK dù nghèo cũng cam
Chỉ mong TK chăm làm
Cơm ăn ba bữa... không ham chi nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 9:24 pm

Tâm Hoa đã viết:
Em đây hổng thích ăn kem
Hổng thích mận,táo chỉ mê chuối à(già hương, mốc lùn)
Kem mau chảy nước lung tung
Lại còn lạnh nữa, nửa chừng sẽ teo(do chảy nước đó)
Mà thôi ... nhất định không theo
Chỉ đợi TK dù nghèo cũng cam
Chỉ mong TK chăm làm
Cơm ăn ba bữa... không ham chi nhiều.

Hong bit dau...mac den TK do THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 (vitinh mat dau rui...hiv..hiv)
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 9:29 pm

Tui đây đã viết:

Hong bit dau...mac den TK do THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 (vitinh mat dau rui...hiv..hiv)
Mắc mớ gì tôi mà đền!
Thoát NCM, khởi động lại máy, vào lại NCM, có dấu rồi hãy gửi bài nhé! Cảnh cáo lần thứ nhất tội "mat dau".
THƯƠNG EM 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:04 pm

TK đã viết:
Tui đây đã viết:

Hong bit dau...mac den TK do THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 THƯƠNG EM 70768 (vitinh mat dau rui...hiv..hiv)
Mắc mớ gì tôi mà đền!
Thoát NCM, khởi động lại máy, vào lại NCM, có dấu rồi hãy gửi bài nhé! Cảnh cáo lần thứ nhất tội "mat dau".
THƯƠNG EM 450640

Tui đâu có đền vụ"mat dau" mà đền cái vụ..TH chờ Lão kìa...huhuhu THƯƠNG EM 70768
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:08 pm

Tui đây đã viết:
Tui đâu có đền vụ"mat dau" mà đền cái vụ..TH chờ Lão kìa...huhuhu THƯƠNG EM 70768
Hơ, thì lão nói chính vụ đó! Lão đâu can dự? Đi kêu TH mà bắt đền chớ!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:11 pm

Thương em được một hai phần
Thương anh có đến mười phần thương hơn

Tuổi xuân anh cũng vùi chôn
Bây giờ tóc bạc, tuổi buồn, phôi phai
*********
Buồn buồn đứng tựa gốc mai
Em vặt trụi lá, thở dài .... thương anh:
Một thương cái tật đành hanh
Hai thương ưa nói tỏi hành người ta
Vạch lá tìm sâu là ba
Bốn thương cái tính la cà Chi Mai
Năm thương ...quai nón thật dài
Sáu thương anh quả đại tài uyên thâm
Bảy thương mỗi độ trăng rằm
Anh đàn, thơ, hát, em nằm cạnh nghe
Tám thương cứ đến mùa hè
Anh làm kem chuối, nấu chè đậu đen
Chín thương anh rất biết khen
Khi em diện váy, anh bèn vỗ tay
Mười thương(nhất) dáng anh gầy
Bởi anh chăm chỉ lay hoay cả ngày.
THƯƠNG EM 6anh một cái thưởng đây
THƯƠNG EM 952118 anh một cái đắm say men tình.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:32 pm

Tuyết Lê đã viết:
Buồn buồn đứng tựa gốc mai
Em vặt trụi lá, thở dài .... thương anh:
Một thương cái tật đành hanh
Hai thương ưa nói tỏi hành người ta
Vạch lá tìm sâu là ba
Bốn thương cái tính la cà Chi Mai
Năm thương ...quai nón thật dài
Sáu thương anh quả đại tài uyên thâm
Bảy thương mỗi độ trăng rằm
Anh đàn, thơ, hát, em nằm cạnh nghe
Tám thương cứ đến mùa hè
Anh làm kem chuối, nấu chè đậu đen
Chín thương anh rất biết khen
Khi em diện váy, anh bèn vỗ tay
Mười thương(nhất) dáng anh gầy
Bởi anh chăm chỉ lay hoay cả ngày.
THƯƠNG EM 6anh một cái thưởng đây
THƯƠNG EM 952118 anh một cái đắm say men tình.
Em thương anh thật là nhiều
Anh thương em chỉ một điều mà thôi
Thế gian gần bảy tỷ người
Chỉ riêng em dám liều đời... vì anh
THƯƠNG EM 23735 em một cái... ngon lành
THƯƠNG EM 952118 em... còn lại để giành mai sau!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:41 pm

Chết cha!
Lão già sàm sỡ TLê
Giữa quán THƯƠNG EM 952118 bậy nè trời đất ơi!
T.Hoa giận quá đi thô i
Bắt được lão rồi đừng chối nghe chưa?
THƯƠNG EM 178282 THƯƠNG EM 178282 THƯƠNG EM 178282
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:42 pm

Cớ sao lại đợi mai sau?
Hoá ra thương để ... gối đầu thôi a
Mai sau ai cũng sẽ già
THƯƠNG EM 952118 chẳng thích nữa, thôi mà chớ lâu!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:44 pm

Tâm Hoa đã viết:
Chết cha!
Lão già sàm sỡ TLê
Giữa quán THƯƠNG EM 952118 bậy nè trời đất ơi!
T.Hoa giận quá đi thô i
Bắt được lão rồi đừng chối nghe chưa?
THƯƠNG EM 178282 THƯƠNG EM 178282 THƯƠNG EM 178282
THƯƠNG EM 69179
Tại Tuyết Lê hôn trước
Anh... trượt bước theo sau
Biểu tượng, có gì đâu
Chưa phải là hôn thật!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 10:47 pm

Tuyết Lê đã viết:
Cớ sao lại đợi mai sau?
Hoá ra thương để ... gối đầu thôi a
Mai sau ai cũng sẽ già
THƯƠNG EM 952118 chẳng thích nữa, thôi mà chớ lâu!
Mai sau là lúc gặp nhau
Bây giờ thì có gì đâu mà làm
Thơ anh viết rất rõ ràng
THƯƠNG EM 952118 em.
Còn lại để giành mai sau!
THƯƠNG EM 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 11:00 pm

TK đã viết:
Tuyết Lê đã viết:
Cớ sao lại đợi mai sau?
Hoá ra thương để ... gối đầu thôi a
Mai sau ai cũng sẽ già
THƯƠNG EM 952118 chẳng thích nữa, thôi mà chớ lâu!
Mai sau là lúc gặp nhau
Bây giờ thì có gì đâu mà làm
Thơ anh viết rất rõ ràng
THƯƠNG EM 952118 em.
Còn lại để giành mai sau!
THƯƠNG EM 450640

Thương thay cái phận Tui đây...híc
Tướng coi củng đươc chân dài vai to
Vậy mà....chẵng có ai cho..híc
THƯƠNG EM 952118 dùm một cái dù là ảo thui..híc
Ghét thay cái Lão...đen thùi..hum
Thân thì ốm nhách cẵng đùi như...tre...hứ
Vậy mà lắm "ẻn" hăm he...
THƯƠNG EM 23735 THƯƠNG EM 952118 rối rít còn cho...ăn chè...hic THƯƠNG EM 801343
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 11:05 pm

hu hu ....hic hic ...hụ hu...
Trời ơi, con quả bị mù
Tại sao con lại ngốc ngu thế này?
Lâu nay mơ mộng đắm say
Mong được cỡi gió đi mây với chàng.
Thấy chàng hay hỏi hay han
Ngọt ngào, quyến luyến, nhẹ nhàng câu thơ
Tưởng rằng bà nguyệt ông tơ
Đã cột chỉ đỏ ... Có ngờ thế kia
Chừ con như cá lia thia
Đã nằm trong chậu khi dzìa Chi Mai.
Trời ơi! con chỉ thở dài
Đàn ông hai mặt với hai bộ lòng.
Hôn rồi lấy lại được không?
Ôm rồi thì nhớ thì mong suốt đời.
Hoa ơi! kẻ khóc người cười
Bất công chi lắm, ôi trời trên cao!

THƯƠNG EM 70768
Than xong con quyết nhảy rào
Than xong con quyết nhảy ao phen này.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 11:16 pm

Tuyết Lê đã viết:

THƯƠNG EM 70768
Than xong con quyết nhảy rào
Than xong con quyết nhảy ao phen này.
Tối rồi, thôi để đến mai
Nhảy rào đêm tối sợ gai nó cào
Tối rồi mà nhảy xuống ao
Lần mò chẳng thấy lối nào mà lên
Ngủ đi một giấc ngủ êm
Sáng mai nhảy xuống, nhảy lên tha hồ!
THƯƠNG EM 389912
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyThu Jan 21, 2010 11:55 pm

Bây chừ biết tỏng bụng anh
Thiệt là ác độc ....răng nanh không à
Tui nhảy thiệt đó à nha
Một...hai...ba ..ủm... Ơi Lida kứu dùm.
Về Đầu Trang Go down
Tui đây

Tui đây


Tổng số bài gửi : 68
Hoạt Động : 70
Join date : 19/01/2010

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyFri Jan 22, 2010 12:02 am

Tuyết Lê đã viết:
Bây chừ biết tỏng bụng anh
Thiệt là ác độc ....răng nanh không à
Tui nhảy thiệt đó à nha
Một...hai...ba ..ủm... Ơi Lida kứu dùm.

Tui đây củng sẻ liều mình
Nhẩy ùm xuống vì tình yêu ...Lê
Vậy mà em cứ hay chê
Theo Lão khỉ gió...ê chề...thấy chưa?
Lê ơi....Tui sẻ theo Lê...ùm
ai cú tui với...Tui..ặc..ặc hổng biết..ặc..ặc bơi
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM EmptyFri Jan 22, 2010 12:22 am

Thức đêm mới biết đêm dài
Chừ bây mới thấu là ai thiệt lòng
Nhất là khi cảnh gió giông
Người ta mới lộ chứ không chẳng tường.
Anh Tui thiệt quá dễ thương
Chứ không đáng ghét như nắm xương khỉ còm.
***
Em nè Tui hãy cứ ôm
Em bơi giỏi lắm ...lòm còm bò lên
Từ rày hai đứa khắc tên
Chữ đỏ thật nổi treo lên cổng làng NCM.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƯƠNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯƠNG EM   THƯƠNG EM Empty

Về Đầu Trang Go down
 
THƯƠNG EM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bình thường và không bình thường
» Thương Tâm
» BẾN BỜ YÊU THƯƠNG
» GÌN GIỮ YÊU THƯƠNG
» Tầm Thường

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất