Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Thơ Hay Tóm Lược

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 12:37 am

Bài thơ hay phải quá là hay
Người đọc, người làm đều thấy say

Muốn trả mà không sao trả nổi
Mong đòi lại chẳng thể đòi ngay
Giản đơn cũng thể cơm canh ấy
Kỳ lạ còn hơn vũ trụ này
Thật sự, thật tình và thật lý
Đọc xong ai cũng bảo xuôi tai
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 8:19 pm

Thơ ai hay quá là hay
Khiến lão ... đắm đuối, mê say thế này?
Hình dung lão đang chấp tay
Hít hà thiệt mạnh, ngất ngây trong lòng. Phải không?
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 9:26 pm

Tuyết Lê đã viết:
Thơ ai hay quá là hay
Khiến lão ... đắm đuối, mê say thế này?
Hình dung lão đang chấp tay
Hít hà thiệt mạnh, ngất ngây trong lòng. Phải không?
Không phải! Lão định nghĩa tóm lược thế nào là thơ hay thôi mà!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 9:31 pm

Thơ Hay Tóm Lược 69179
Nhưng phải duyên cớ từ bài thơ nào đó của ai đó mới khiến lão 'tóm lược" chứ. TL vừa mới đọc xong bài "Đắng" của bạn Như Bình. Nghi lắm đoá nha.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 9:42 pm

Tuyết Lê đã viết:
Thơ Hay Tóm Lược 69179
Nhưng phải duyên cớ từ bài thơ nào đó của ai đó mới khiến lão 'tóm lược" chứ. TL vừa mới đọc xong bài "Đắng" của bạn Như Bình. Nghi lắm đoá nha.

Hmm, sao lại cứ nghi ngờ thế nhỉ? Tại có người hỏi "thế nào là một bài thơ hay?" lão mới làm hai bài:
- Thơ Hay Tóm Lược
- Thơ Hay - Gái Đẹp
Để trả lời đó thôi mà.
Còn thơ Như Bình thì... cũng đúng là hay thật!
Thơ Hay Tóm Lược 69179
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 10:24 pm

Thơ Hay Tóm Lược 69179
A, ra vậy. Bài "Thơ hay - gái đẹp" nghe tựa hấp dẫn hè. Để vô thưởng thức cái coi.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptyFri Jan 15, 2010 10:27 pm

Tuyết Lê đã viết:
Thơ Hay Tóm Lược 69179
A, ra vậy. Bài "Thơ hay - gái đẹp" nghe tựa hấp dẫn hè. Để vô thưởng thức cái coi.
Trời ạ!
Khổ thân khó nhọc một đêm
Làm ra rồi chẳng có em nào dòm
Thà rằng đi ngủ cho xong
Làm thơ lại phải tốn công mời... dòm
Khổ thân cái lão Tuấn còm
Làm thơ như thế mà còn... cứ thơ!
Thơ Hay Tóm Lược 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptySat Jan 16, 2010 1:19 am

TK đã viết:
Bài thơ hay phải quá là hay
Người đọc, người làm đều thấy say

Muốn trả mà không sao trả nổi
Mong đòi lại chẳng thể đòi ngay
Giản đơn cũng thể cơm canh ấy
Kỳ lạ còn hơn vũ trụ này
Thật sự, thật tình và thật lý
Đọc xong ai cũng bảo xuôi tai
Bài thơ hay phải quá là hay
Đọc xong em bảo: đến mai...nhóm lò
Cho anh sáng tác một kho
Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptySat Jan 16, 2010 1:23 am

tsuyoihmc đã viết:
Bài thơ hay phải quá là hay
Đọc xong em bảo: đến mai...nhóm lò
Cho anh sáng tác một kho
Thơ Hay Tóm Lược 69179
Bài thơ hay phải quá là hay
Đọc xong em bảo: đem ngay... nhóm lò
Cho anh sáng tác một kho

Thơ anh cháy bỏng cả... lò than em!
Thơ Hay Tóm Lược 540687
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
doiuyenuong

doiuyenuong


Tổng số bài gửi : 184
Hoạt Động : 186
Join date : 14/01/2010
Đến từ : VN

Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược EmptySat Jan 16, 2010 10:31 am

Cho chừa Gái đẹp - thơ hay
Làm xong em giận ...cong môi năn nỉ ...

ha ha...khóc than ... giải bày... Bập Bênh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Hay Tóm Lược Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hay Tóm Lược   Thơ Hay Tóm Lược Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Hay Tóm Lược
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chiến Lược
» Chiến Lược Ảo
» Chiến Lược
» Sách Lược Diễn Đàn
» Chiến Lược Thông Tin

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TK... Đứng Đường-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất