Tổng số bài gửi : 438 Hoạt Động : 720 Join date : 21/11/2009 Age : 104 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 9:23 am
hihihi vậy thì cho theo luôn nè
MAI EM CHẾT (3)
Mai em chết anh không còn thấy nưã Nụ cười buồn nở mãi trên vành môi Chiều lang thang anh một bóng đơn côi Có gợi nhớ tình sầu trong tim nhỏ
Mai em chết từng đêm anh trăn trỡ Có mơ về trong giấc ngủ nhớ thương Bóng hình em người con gái vấn vương Từng lẻ bóng tìm vần thơ xa vắng
Đừng trách chi tình đời sao bạc trắng Đừng cho em trốn tránh một tình yêu Bởi em đây mang cay đắng đã nhiều Thì trần thế không làm em lưu luyến
Em chết đi mang theo lòng yêu mến Và tình anh vào đáy mộ hoang sâu Làm hạt nhân để xây đắp nhịp cầu Mình tìm đến trong liêu trai mộng mị
Và từng đêm anh còn nghe thủ thĩ Tiếng em đây vọng từ cõi xa xăm Vòng tay anh chẳng còn phải lạnh căm Vì đã có linh hồn em trong đó Lida
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 9:25 am
không sợ gìa, không sợ chết . yêu đời chơi noel , Tết Tây , Tết ta kha..kha..ui đời sao mà đẹp thế..hi..hi MTT
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 9:28 am
muoi_tieuthu đã viết:
không sợ gìa, không sợ chết . yêu đời chơi noel , Tết Tây , Tết ta kha..kha..ui đời sao mà đẹp thế..hi..hi MTT
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 9:35 am
Lida đã viết:
hihihi vậy thì cho theo luôn nè Lida
Em bảo mai em chết Mà em viết mấy bài Đọc xong anh chết trước Em còn viết cho ai?
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 9:54 am
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: MAI EM CHẾT (3) Wed Dec 23, 2009 10:23 am
muoi_tieuthu đã viết:
Sai Gon đang chuẩn bị tưng bừng đêm Giáng Sinh , các siêu thị hạ giá ào ào, đèn hoa giăng kết , mọi người mua sắm tấp nập nhất là khu vực Nguyễn Huệ & Lê Lợi . - Đâu có gì phải bùn hả TK chị Lida và các bạn ? dù chúng ta không có tiền, chỉ sợ mình cô đơn mà thui -Nhưng nếu cô đơn thì vô Nhất Chi Mai nghe nhạc thánh ca của lão TK và xem hình của MTT ( sẽ post sau) . đời đâu có gì phải gọi là già..chỉ sợ ta già mà thui . MTT
Hic,
Sao em cứ gọi... lão Lại bảo không được già? Thử gọi anh một tiếng Xem... lão có trẻ ra?