Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ

Go down 
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ Empty
Bài gửiTiêu đề: TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ   TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ EmptyMon Mar 04, 2013 7:57 pm

“Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, việc tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, bảo đảm tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”(Chủ tịch QH – Nguyễn Sinh Hùng).

BVB - Mới đây, qua các kênh truyền thông đại chúng, qua thư điện tử, CHAT, nhắn tin, giao tiếp xã hội, chúng tôi được biết một hiện tượng tréo ngoe, cũ rích, lạc điệu, nhưng mất dân chủ một cách trắng trợn là:

1 - Một số cơ quan, đơn vị đi soi xét, xem ai đã ký tên vào các Bản kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp (như Kiến nghị 72), Lời kêu gọi Thực thi dân chủ, Tuyên bố của các công dân tự do, Phản đối Trung Quốc in đường lưỡi bò trên hộ chiếu, trên hàng hóa, trên đèn lồng… đều bị chính quyền và thủ trưởng cơ quan nhắc nhở, bắt làm bản kiểm điểm, bắt tường trình, có vị còn nói: "Đừng ăn phải bả phản động, nghỉ cho cái đầu nó khỏe, quan tâm những chuyện đó làm gì, phiền toái".

2 – Nghiêm cấm và theo dõi việc truy cập mạng thông tin của cán bộ, nhân viên. Nhắc nhở là đừng chạy theo “tâm lý đám đông” (không hiểu tại sao họ lại cho rằng tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đa số công dân là "đám đông" không đáng tin?!).

3 – Ngắt các mạng kết nối internet, không cho cán bộ, nhân viên truy cập thông tin mạng, cho đó chỉ là những "thông tin ngoài luồng"…

4 – Còn nhiều cách đối phó, ngăn chặn, quy chụp, áp đặt đầy chủ quan và ấu trĩ một cách công khai, vi phạm dân chủ …
Những cấm đoán, truy xét, ngăn chặn kiểu đó khác nào “bịt lỗ thở” của con người đang có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được thông tin, quyền tự do ngôn luận(*)… trong chế độ "dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản!"(Nguyễn Thị Doan)?
Vì nỗi bức xúc đó, nhà thơ Bùi Minh Quốc (Đà Lạt) đã gửi bài thơ dưới đây đến trang BVB, nhờ thông tin chia sẻ với cộng đồng và nói rõ quan điểm của mình, như sau:

TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ Untitled%25201
Nhà thơ Bùi Minh Quốc

“Vâng, đúng thế!
“Tôi cầm bút ký, một việc hết sức bình thường, như là tôi thở, để bày tỏ chính kiến của mình về thế sự, quốc sự.
“Tôi đã ký vào “LỜI KÊU GỌI THỰC THI NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM”, vào “KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992” (kèm “DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013”), vào “TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO”…
“Tôi là một trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người đã ký, đã quyết thực hiện cái quyền sinh tử hiển nhiên của mỗi con người như là hít thở bình thường.
“Xin gửi đến các công dân đã và sẽ ký tên bày tỏ chính kiến của mình bài thơ dưới đây tôi viết tháng 5 năm 2009 (sau khi tham gia ký tên yêu cầu ngừng thực hiện dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên), có cắt sửa mấy chỗ cho phù hợp với tình hình đất nước hôm nay”.



TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ
* BÙI MINH QUỐC

Tôi đã ký
Vâng chính tôi đã ký.
Đây chính là chữ ký của tôi
Và ghi rõ họ tên địa chỉ
Bùi Minh Quốc
Số 03
Nguyễn Thượng Hiền
Đà Lạt.

Tôi đã ký
Như là tôi thở.

Tôi đã ký
Để mắt nhìn thẳng mắt mọi người.

Để tôi nguyên vẹn tôi
Con dân Việt Nam
Công dân Việt Nam
Vinh hạnh cùng các anh các chị
Ngẩng đầu đi giữa Việt Nam
Giữ Việt Nam
Xây Việt nam
Nâng niu Việt Nam
Từng tấc máu giang san
Từng nhịp thở bình thường.

Đường xa không mỏi
Bền bỉ và hiên ngang
Người bên người dấn bước
Cùng cất lời non nước
LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN, VIỆT NAM!

Đà Lạt 03.03.2013
BMQ

---------------------

(*) Hỡi đồng bào cả nước,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tuyên ngôn Độc lập – 2/9/1945).
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
 
TÔI ĐÃ KÝ NHƯ LÀ TÔI THỞ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất