Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 May mà dưa héo.

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

May mà dưa héo. Empty
Bài gửiTiêu đề: May mà dưa héo.   May mà dưa héo. EmptyFri Jan 08, 2010 5:29 pm

Một sinh viên hay bị mộng du. Đêm hôm đó, cả ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ, cậu chàng liền bật dậy vớ lấy con dao. Cậu sinh viên đi khắp phòng, sờ nắn từng người rồi quay trở lại chỗ cũ cất dao, đi ngủ tiếp. Cả phòng thấy lạ nhưng quen với thói mộng du rồi nên kệ. Sáng hôm sau, mọi người vây lấy cậu ta, hỏi:
- Tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy.
Cậu chàng trả lời:
-Tao mơ lạc vào vườn dưa chuột, định cắt mấy quả nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí.
Về Đầu Trang Go down
MinhPhương

MinhPhương


Tổng số bài gửi : 69
Hoạt Động : 91
Join date : 03/01/2010

May mà dưa héo. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: May mà dưa héo.   May mà dưa héo. EmptyFri Jan 08, 2010 5:40 pm

Quả dưa của Chừ Dôi chứ gì? hihi May mà dưa héo. 450640
Thơ rằng:

Chừ Dôi có một...quả dưa
đôi khi bị héo bé vừa...quả ớt! May mà dưa héo. 450640
Về Đầu Trang Go down
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

May mà dưa héo. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: May mà dưa héo.   May mà dưa héo. EmptyFri Jan 08, 2010 11:06 pm

Cười Chảy Nước Mắt
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

May mà dưa héo. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: May mà dưa héo.   May mà dưa héo. EmptySat Jan 09, 2010 5:14 pm

tsuyoihmc đã viết:
Một sinh viên hay bị mộng du. Đêm hôm đó, cả ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ, cậu chàng liền bật dậy vớ lấy con dao. Cậu sinh viên đi khắp phòng, sờ nắn từng người rồi quay trở lại chỗ cũ cất dao, đi ngủ tiếp. Cả phòng thấy lạ nhưng quen với thói mộng du rồi nên kệ. Sáng hôm sau, mọi người vây lấy cậu ta, hỏi:
- Tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy.
Cậu chàng trả lời:
-Tao mơ lạc vào vườn dưa chuột, định cắt mấy quả nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí.
Cả phòng chết lặng. Lát sau, Minh Phương thì thào với Chừ Dôi:
- Cũng may là nó mơ lạc vào vườn dưa chuột, chứ nếu nó mơ lạc vào vườn dưa hấu thì chẳng có quả nào héo, mà quả của tao là... láng nhất mới chết chứ.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





May mà dưa héo. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: May mà dưa héo.   May mà dưa héo. Empty

Về Đầu Trang Go down
 
May mà dưa héo.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Truyện Cười Chừ Dôi (ST)-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | Nghệ thuật | Văn học, Thơ ca | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất