TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Chẳng Có Gì! Wed Mar 14, 2012 3:51 pm | |
| - vịt anh đã viết:
- Không đề cho lời tạ ơn
Tạ ơn chúa Mỗi sáng mai ra Con có cái để ăn Có việc để làm Có phương tiện để đi đâu đó thì đi
Nhưng chúa nhân từ ơi sao mụ vợ của con lại bảo con chẳng có gì??? Chẳng Có Gì!
Có cái để ăn, ăn vào là hết. Có việc để làm, làm để cho ai? Có phương tiện để đi đến cái đích tắc hoài. Ngươi chẳng có gì, đó chính là điều đúng nhất! | |
|