Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Lời xin lỗi muộn màng

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Lời xin lỗi muộn màng Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời xin lỗi muộn màng   Lời xin lỗi muộn màng EmptySun Feb 26, 2012 7:50 pm

Lời xin lỗi muộn màng

Bài đăng trên Báo Đất Việt 7:55 AM, 26/02/2012

(Đất Việt) TP.Hải Phòng đã công bố quyết định kỷ luật đối tập thể và các cá nhân của Huyện ủy và UBND huyện Tiên Lãng. Tại buổi công bố các quyết định trên, cựu chủ tịch huyện Lê Văn Hiền đã tự kiểm điểm, nghiêm túc nhận trách nhiệm trước sự việc vừa qua, và coi đây là bài học sâu sắc trong việc điều hành công việc đối với người đứng đầu của một cơ quan hành chính.

Ông Hiền cũng gửi lời xin lỗi đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.Hải Phòng, các cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tiên Lãng. Điều khiến người ta chú ý là lời xin lỗi được ông Hiền đưa ra vào thời điểm mà ông đã bị cách hết tất cả các chức vụ.

Lời xin lỗi muộn màng của ông cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Nếu như ông ta biết đặt mình vào địa vị những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thì liệu có xảy ra vụ cưỡng chế trái pháp luật, trái đạo lý, gây nên làn sóng phẫn nộ cao độ trong dư luận? Chưa cần ông gần dân, hiểu dân, học hỏi dân, chỉ cần ông làm tốt chức trách, phận sự của một công bộc, một đầy tớ đúng nghĩa của dân, có lẽ mọi chuyện đã chẳng như những gì đang diễn ra. Lời xin lỗi muộn màng, mà lẽ ra nó phải được cất lên ngay từ khi các chức vụ, quyền hành của ông Hiền vẫn còn, có lẽ chẳng ích gì, nhưng dù sao vẫn cần. Bởi cuối cùng thì những người làm sai đã chịu cúi đầu thừa nhận, chứ không còn lấp liếm, bao biện, đổ vấy.

Lời xin lỗi muộn màng Levanhien
Ông Lê Văn Hiền.

Cũng hôm qua, nhiều tờ báo đăng tải nội dung công văn Câu lạc bộ Bạch Đằng gửi một số cơ quan lãnh đạo, khẳng định Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành không nói trái với kết luận của Thủ tướng. Cùng thời điểm, trên các trang báo mạng tràn ngập đoạn clip ông Thành phát biểu. Xem xong, người ta mới hiểu được rằng, không phải vô cớ mà các bậc lão thành cách mạng lại phản ứng dữ dội đến thế (trước đó, một số hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng đã gửi thư kiến nghị lên Trung ương, phản ánh ông Thành khi “nói chuyện thời sự” trước hàng trăm vị lão thành ngày 17.2, vẫn có những phát biểu đi ngược với kết luận của Thủ tướng).

Người ta thấy khó hiểu, bất ngờ về nội dung công văn của Câu lạc bộ Bạch Đằng, do ông chủ tịch Trần Văn Thức ký. Lại càng khó hiểu, càng bất ngờ hơn về những phát ngôn của ông Thành trước hàng trăm vị lão thành, đã từng là cán bộ trung, cao cấp của Đảng, tướng lĩnh quân đội... Trong đoạn clip, ông Thành cho rằng báo chí đưa tin một chiều vụ Tiên Lãng, bôi nhọ hình ảnh hệ thống chính trị các cấp của Hải Phòng. Theo thống kê của ông thì đã có 1.300- 1.400 bài báo viết về sự việc này. Với giọng nói gay gắt, ông còn cho rằng “cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…”.

Đáng nói là, trong kết luận vụ việc Tiên Lãng, Thủ tướng đã hoan nghênh báo chí đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này. Nói báo chí đưa tin một chiều, bôi nhọ hình ảnh Hải Phòng thì là trái hay không trái với kết luận của Thủ tướng? Và có lẽ ông Thành còn đi quá giới hạn khi cho rằng “cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội”. Dường như ông chưa hiểu vì sao nhân dân cả nước lại quan tâm đến vụ việc xảy ra ở địa phương của ông như vậy, cũng như có tới 1.300- 1.400 bài báo viết về vụ Tiên Lãng.

Điều mà dư luận đang trông chờ lúc này là một lời xin lỗi của ông Bí thư Hải Phòng đối với Thủ tướng, với nhân dân cả nước, với những bậc lão thành đã trực tiếp ngồi nghe ông phát biểu hôm 17.2, cũng như với các cơ quan báo chí. Lời xin lỗi, dù có muộn màng, nhưng rất cần thiết.

Trần Tuấn Dũng
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Lời xin lỗi muộn màng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời xin lỗi muộn màng   Lời xin lỗi muộn màng EmptySun Feb 26, 2012 9:40 pm

Ngay sau ngày báo chí phanh phui vụ cưỡng chế quái đản ở Tiên Lãng, cái con người mang tên Lê Văn Hiền này, lúc đó là chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng




Lời xin lỗi muộn màng 0


đã không hề xấu hổ khi khẳng định "huyện tôi làm đúng".
Rồi cũng chỉ 1 ngày sau cái "đúng" ấy, ông phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại




Lời xin lỗi muộn màng Images
khẳng định "dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn".
Lại 1 ngày sau, ông Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Tp. Hải Phòng




Lời xin lỗi muộn màng I
cũng mạnh miệng bảo rằng "vụ cưỡng chế là rất hay, có thể viết thành sách".

Xin hỏi 3 "quan" (tai to mặt lớn) Hiền - Thoại - Ca rằng:

- Quan Hiền, quan làm đúng tại sao bây giờ bị cách chức hết sạch thế?

- Quan Thoại, rõ ràng quan nói bậy, đâu phải dân bức xúc phá nhà người khác. Vậy bây giờ quan đã biết ai phá nhà "thằng" Vươn chưa? Nếu nói "chưa" thì rõ ràng quan là một thằng mù! Còn nếu biết rồi sao quan lại câm như hến thế, không cải chính cái câu nói bậy kia đi?

- Quan Ca, quan khen cái gì hay ở vụ cưỡng chế này? Nó hay sao các quan be bé ở Tiên Lãng bị kỷ luật hết vậy?

Mọi người đang chờ "sách giáo khoa" của quan đấy, để xem quan viết gì. Nếu quan không viết được gì để khẳng định lời quan đã khen hay, thì quan chỉ là thằng ăn tục nói phét thôi. Nhìn cái mặt mỡ và cái bụng "phở" của quan là mọi người nhận ra ngay điều đó.

Những tưởng các quan ở Hải Phòng biết lắng nghe dân nói và... phục thiện, không ngờ cho đến hôm nay mới chỉ có "thằng Hiền" (bị cách chức quan rồi) nói lời xin lỗi nhạt như... nước đầm Tiên Lãng sau cưỡng chế thôi. Còn các quan khác thì chơi trò... im lặng là vàng à? Hay là phải chờ bị cách chức rồi mới nói lời xin lỗi? Nếu đúng thế thì các quan đang góp phần khẳng định rằng, chỉ có dân đen mới biết nói lời xin lỗi, còn quan thì không.

Xin lỗi khi đã làm bậy là thể hiện nét văn hóa đẹp, các quan ạ. Không biết nói lời xin lỗi thì các quan vô văn hóa quá. Như thế là văn hóa của các quan không bằng dân đen.

Ấy nhưng chưa hết, bỗng... đùng một cái, lại thêm 1 quan nữa của Hải Phòng (lần này là quan to nhất: bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành)... nhảy ra mị dân: báo chí và công luận đang... bôi nhọ các cấp chính trị của Hải Phòng. Ô là la quan Thành ơi, quan không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng chính các quan đang tự bôi nhọ mình đấy chứ. Sau bài phát biểu của quan ở CLB Bạch Đằng, đêm về vắt tay lên trán nghĩ lại, quan không thấy mặt mình đen như nhọ nồi à? Theo quan thì ai (dân hay báo chí) làm cho mặt quan "đen" thế?

Là dân đen, tôi không hiểu quan nói ai bị "xoáy vào một âm mưu ở đâu đó"? Âm mưu nào hả quan? Phá hoại Hải Phòng à? Nếu đúng thế thì chính các quan đang tự phá rồi đấy, chứ đâu còn là âm mưu nữa? Quan ơi quan, các quan đang lập mưu phá hoại Hải Phòng, và từ đó phá hoại đất nước này, xin đừng đổ tội cho dân. Người dân bao giờ cũng yêu đất nước mình quan ạ, chẳng ai ngu gì phá hoại đất nước đâu. Nhưng người dân vô cùng căm ghét những kẻ ăn trên ngồi trước chẳng hề nghĩ đến dân, chỉ lo thu vén cho bản thân và gia đình mình, bất chấp đúng sai và hậu quả của nó. Rồi đến khi đổ bể nát tan, lại đổ hết tội lên đầu dân hòng lấp liếm những xấu xa bỉ ổi nhà quan. Những kẻ ấy người ta gọi là đám "sâu dân mọt nước", quan ạ.
Hy vọng rằng quan (Thành) không thuộc vào cái "đám" ấy. Hy vọng.
Nhưng xin quan đừng để đến khi bị cách chức rồi mới nói lời xin lỗi nhá. Cái ấy người ta nói văn hoa là "lời xin lỗi muộn màng" đấy!
Mong rằng quan là người có văn hóa.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
 
Lời xin lỗi muộn màng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài Học Muộn Màng
» Muộn Màng
» Lời chúc muộn màng
» Dẫu muộn màng còn hơn không...
» Mạng Dở Quẻ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất