Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đỗ Hữu Ca: Phá hay không phá không thành vấn đề! Mon Feb 06, 2012 10:36 pm
Lớn bé mồ hôi nước mắt dân Sao ông bảo phá chẳng phân vân? Cụ Hồ đã dạy dân là gốc Ông phá là ông quá bất cần!
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
Tiêu đề: Re: Đỗ Hữu Ca: Phá hay không phá không thành vấn đề! Mon Feb 06, 2012 10:42 pm
TK đã viết:
Đỗ Hữu Ca trả lời trên truyền hình Hải Phòng
Không thể tưởng tượng nổi, trước cảnh đổ nát không còn chỗ trú chân của cả một hộ dân trong ngày giáp Tết Nhâm Thìn (2012) mà quan Đỗ Hữu Ca lại bình thản nói cười vui vẻ và vô cảm đến thế? Ông ăn gì mà béo thế hả ông Ca? Tôi có 2 câu hỏi mong ông trả lời cũng vui vẻ nhé:
1) Theo lời ông nói, đó chỉ là cái chòi trông cá thôi. Vâng, cứ cho là như thế, nhưng ông nên nhớ rằng, cái "chòi" ấy là nơi trú ngụ của cả một gia đình từ bao nhiêu ngày qua rồi đấy. Ông cho lính phá sập rồi thì giờ họ (những "con dân" của quan đấy) ở vào đâu?
2) Chỉ là một cái chòi mà ông phải điều động cả quân đội, công an, súng ống đầy đủ, bao vây áp sát để thị uy, ông muốn chứng tỏ điều gì?
Ông ơi, ông không biết hay giả vờ không biết, rằng cái chòi ấy nằm ngoài khu vực cưỡng chế? Đã rất nhiều người dùng chữ "vô liêm sỉ" để dành cho ông, hôm nay tôi thấy mấy chữ ấy là rất phù hợp. Quả thật, ông rất vô liêm sỉ!
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Đỗ Hữu Ca: Phá hay không phá không thành vấn đề!