Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Vịnh Khen

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Vịnh Khen Empty
Bài gửiTiêu đề: Vịnh Khen   Vịnh Khen EmptyThu Jan 05, 2012 9:23 pm

Vịnh Khen Khen

Vịnh Khen

Cong môi, dẩu mỏ rối tinh khen
Kéo cánh, giương vây tự thấp hèn.
Giấy lộn tàu bay vung tí mẹt,
Tôn gò hộp rỗng đập leng keng.
Con ca, mẹ hát cùng hay hớm,
Dưới đấm, trên xoa quá bõ bèn.
Vô nghĩa, vô công, vô giá trị
Phồng mang, trợn mắt rặn ho hen.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Vịnh Khen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Khen   Vịnh Khen EmptyThu Jan 05, 2012 11:29 pm

TK đã viết:
Vịnh Khen Khen

Vịnh Khen

Cong môi, dẩu mỏ rối tinh khen
Kéo cánh, giương vây tự thấp hèn.
Giấy lộn tàu bay vung tí mẹt,
Tôn gò hộp rỗng đập leng keng.
Con ca, mẹ hát cùng hay hớm,
Dưới đấm, trên xoa quá bõ bèn.
Vô nghĩa, vô công, vô giá trị
Phồng mang, trợn mắt rặn ho hen.

Ấy cái vụ "khen" này từ cái thời bao cấp, Tuti tôi đã từng... tự ái mà thốt lên rằng:

TẤM BẰNG KHEN

Nào có ra gì mảnh giấy hoen
Mấy hàng nguệch ngoạc, dấu lem nhem
Công lao khó nhọc, vài lời tặng
Thành tích huy hoàng, một tiếng khen.
Hết gạo bằng đâu no bụng mẹ
Không tiền giấy chẳng ấm lòng em.
Ước gì nhà nước cho mình đổi
Mỗi tấm bằng khen một tấm... tiền.
(1982)


Thời đó khốn khó, gạo sổ, lương cầm hơi, ăn uống... qua loa, đi xe "cố vấn". Công chức chẳng có gì để mà... hãnh diện (ấy vậy mà không hiểu sao mọi người cứ cố "hết mình" để được vào "chân biên chế", lạ thật!).
Rồi sơ kết, tổng kết, người ta họp, người ta bình người ta bầu ra một ít nhân vật tiêu biểu để... khen thưởng. Nếu may mắn được lọt vào "loại A", bạn sẽ được cấp trên... tặng cho một cái giấy (bằng) khen. Hãnh diện.
Cơ khổ là cái thời đó giấy khen chỉ là... giấy thôi, không có phong bì gì cả đâu, nghĩa là chỉ có "khen" chứ không có "thưởng". May phúc có đơn vị nào kha khá thì cũng có chút phần thưởng tí tí chủ yếu là "lấy mầu" thôi: mấy quyển sổ, vài chiếc bút, bánh xà-phòng...
Giấy thời bao cấp thì đen đen xỉn xỉn, nhìn rõ cả cọng rơm vỏ trấu. Riêng giấy để in giấy khen có khá hơn một tí: trắng hơn, dày hơn nhưng nếu để ý vẫn thấy... vết tích của nguyên liệu chế tạo (rơm rạ...), và rất thô ráp.
Con dấu của sếp thời đó làm bằng gỗ (chứ đâu đã đúc bằng đồng, hoặc làm bằng nhựa tổng hợp như ngày nay), dùng lâu ngày nó sứt sẹo móp méo trông rất tội nghiệp. Dấu ấy mà đóng lên giấy thô ráp thì nó lem nhem thế nào ấy. Đã thế gặp "thằng cha" trợ lý sếp tuyển bằng... cửa sau, chả biết học hành thế nào mà toàn viết kiểu "chữ bác sĩ" thôi. Việc viết giấy khen được giao cho hắn.
Giấy khen ngày ấy là thế đấy. Nhận rồi mà không tự ái mới là lạ.
Đó là chuyện "khen" ngày xửa ngày xưa.
Còn chuyện khen ngày nảy ngày nay thì... TK vừa vịnh rồi. Tiếc là "Lão Khỉ" hạ cái vần "eng" khó họa quá. Tuti xin khất vậy.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Vịnh Khen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Khen   Vịnh Khen EmptySun Jan 08, 2012 10:03 am

Tuti đã viết:
Ấy cái vụ "khen" này từ cái thời bao cấp, Tuti tôi đã từng... tự ái mà thốt lên rằng:

TẤM BẰNG KHEN

Nào có ra gì mảnh giấy hoen
Mấy hàng nguệch ngoạc, dấu lem nhem
Công lao khó nhọc, vài lời tặng
Thành tích huy hoàng, một tiếng khen.
Hết gạo bằng đâu no bụng mẹ
Không tiền giấy chẳng ấm lòng em.
Ước gì nhà nước cho mình đổi
Mỗi tấm bằng khen một tấm... tiền.
(1982)
Bất cứ thời nào cũng đều có cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở... kể cả trong luật pháp. Chỉ có đạo đức, lương tâm và trách nhiệm làm người là mãi mãi bất biến. Xin nhìn nhận cùng Tuti dưới ánh sáng của thời hiện tại:

Danh Thị Trường

Đá tan, vàng chảy, sắt, đồng hoen,
Sáng tỏ, chiều mờ, tối nhá nhem.
Hiện đã so đo công cống hiến,
Sau rồi xé lẻ tấm bằng khen.
Bình bầu chạy chọt chân phe cánh,
Xét soát xì xầm miệng chị em.
Chốn thị trường là nơi đấu đá
Hư danh cũng hạch toán ra tiền.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Vịnh Khen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Khen   Vịnh Khen EmptySun Jan 08, 2012 6:58 pm

TK đã viết:
Tuti đã viết:
Ấy cái vụ "khen" này từ cái thời bao cấp, Tuti tôi đã từng... tự ái mà thốt lên rằng:

TẤM BẰNG KHEN

Nào có ra gì mảnh giấy hoen
Mấy hàng nguệch ngoạc, dấu lem nhem
Công lao khó nhọc, vài lời tặng
Thành tích huy hoàng, một tiếng khen.
Hết gạo bằng đâu no bụng mẹ
Không tiền giấy chẳng ấm lòng em.
Ước gì nhà nước cho mình đổi
Mỗi tấm bằng khen một tấm... tiền.
(1982)
Bất cứ thời nào cũng đều có cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở... kể cả trong luật pháp. Chỉ có đạo đức, lương tâm và trách nhiệm làm người là mãi mãi bất biến. Xin nhìn nhận cùng Tuti dưới ánh sáng của thời hiện tại:

Danh Thị Trường

Đá tan, vàng chảy, sắt, đồng hoen,
Sáng tỏ, chiều mờ, tối nhá nhem.
Hiện đã so đo công cống hiến,
Sau rồi xé lẻ tấm bằng khen.
Bình bầu chạy chọt chân phe cánh,
Xét soát xì xầm miệng chị em.
Chốn thị trường là nơi đấu đá
Hư danh cũng hạch toán ra tiền.

Đáng nể, đáng nể! Cái âm "hoen" khó thế mà Lão Khỉ họa được.
Xin bái phục.


Vịnh Khen 760503 Vịnh Khen 837666 Vịnh Khen 505647
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Sponsored content





Vịnh Khen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Khen   Vịnh Khen Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Vịnh Khen
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Vịnh Quả Vú Sữa
» Vịnh Cái Tài
» Bệnh Khen
» Vịnh Hồ Tây
» Khen lão Đăng Phương

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TK... Đứng Đường-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất