Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Hoa thơ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyWed Nov 02, 2011 11:44 am

Ả nói tôi rằng:''nhớ Nhất Mai''
Mình về để thấy bóng tên ai
Lời thơ uyển chuyển tràn trề ý
Giọng điệu thông dong sức sống bài
Dĩ vãng tìm đâu ngay hiện tại
Giờ nầy kiếm hỏi thẳng tương lai
Người ơi trở lại chung vui nhé
Đỡ nhánh hoa
thơ gắng miệt mài
Về Đầu Trang Go down
doiuyenuong

doiuyenuong


Tổng số bài gửi : 184
Hoạt Động : 186
Join date : 14/01/2010
Đến từ : VN

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptySat Nov 05, 2011 3:37 am

Hoa Mai

Nhớ làm sao nhớ Nhất Chi Mai
Bạn hữu đâu rồi...chẳng có ai
Lạc bước mình tôi thơ thẩn ý
Bơ vơ đằng ấy ngỡ ngàng bài
Còn đâu giây phút xưa tồn tại
Đã hết những ngày cũ thới lai
Người hỡi! Ta về chung sức nhé!
Cùng nhau vun xới đẹp vườn Mai.

doiuyenuong

Vui nha QN...
Hôn

Cám ơn Tuti nhiều , mời uống cafe nha Coffee


Được sửa bởi doiuyenuong ngày Sat Nov 05, 2011 1:18 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptySat Nov 05, 2011 5:51 am

doiuyenuong đã viết:
Hoa Mai

Nhớ làm sao nhớ Nhất Chi Mai
Bạn hữu đâu rồi...chẳng có ai
Lạc bước mình tôi thơ thẩn ý
Bơ vơ đằng ấy ngỡ ngàng bài
Còn đâu giây phút xưa tồn tại
Đã hết những ngày cũ thới lai
(*)

Người hỡi! Tôi về chung sức nhé!
Cùng nhau vun xới nở hoa Mai.


doiuyenuong

Doiuyenuong khá lắm!
Tuti khen thật lòng đấy.
Sẵn dịp cho Tuti chú thích giúp bạn:
(*) thới lai (cách phát âm của người Nam bộ) = thái lai.
Tuti nghĩ, câu 7 bạn nên dùng chữ "Bạn" thay cho "Người", chữ "ta" thay cho "tôi" nghe thích hơn: Bạn hỡi! Ta về chung sức nhé.
Câu 8 nên thay "nở hoa Mai" = "đẹp vườn Mai" thì câu thơ sẽ thoáng hơn.
Bạn đồng ý không?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
doiuyenuong

doiuyenuong


Tổng số bài gửi : 184
Hoạt Động : 186
Join date : 14/01/2010
Đến từ : VN

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptySat Nov 05, 2011 1:14 pm

Đúng là hay hơn nhiều... nhưng mình còn ngại có hai từ " bạn " không được hay cho lắm. Coffee
Về Đầu Trang Go down
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyTue Nov 08, 2011 7:39 pm

[quote="doiuyenuong"][b][color=indigo][i]Hoa Mai

Nhớ làm sao nhớ Nhất Chi Mai
Bạn hữu đâu rồi...chẳng có ai
Lạc bước mình tôi thơ thẩn ý
Bơ vơ đằng ấy ngỡ ngàng bài
Còn đâu giây phút xưa tồn tại
Đã hết những ngày cũ thới lai
Người hỡi! Ta về chung sức nhé!
Cùng nhau vun xới đẹp vườn Mai.

doiuyenuong


Hôm nay ghé viếng Nhất Chi Mai
Phấn khởi Hoa thơ đã có ai
Quá quý doiuyenuong vừa đối họa
Mang ơn QN gắng làm bài
Mong nhiều bạn nhé chờ quay lại
Muốn lắm ta cùng hẹn tái lai
Phạm luật sai vần nên chỉ sửa
Lần đầu tập sự phải
trau mài.

Lần đầu tiên được doiuyenuong họa thơ
QN mừng lắm,theo ý riêng QN vì bài của bạn là bài họa
nên bị phạm luật, chữ cuối của câu đầu trùng với chữ cuối câu cuối
QN nói thế không biết có đúng không? Nhờ Tuti hay người khác biết chỉ giúp.Hiện tại QN phạt một trái phạt đền doiuyenuong họa lại một bài khác QN mới chịu.
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyTue Nov 08, 2011 8:49 pm

[quote="Quãng Nhã"]
doiuyenuong đã viết:
[color=indigo]Hoa Mai

Nhớ làm sao nhớ Nhất Chi Mai
Bạn hữu đâu rồi...chẳng có ai
Lạc bước mình tôi thơ thẩn ý
Bơ vơ đằng ấy ngỡ ngàng bài
Còn đâu giây phút xưa tồn tại
Đã hết những ngày cũ thới lai
Người hỡi! Ta về chung sức nhé!
Cùng nhau vun xới đẹp vườn Mai.

doiuyenuong


Hôm nay ghé viếng Nhất Chi Mai
Phấn khởi Hoa thơ đã có ai
Quá quý doiuyenuong vừa đối họa
Mang ơn QN gắng làm bài
Mong nhiều bạn nhé chờ quay lại
Muốn lắm ta cùng hẹn tái lai
Phạm luật sai vần nên chỉ sửa
Lần đầu tập sự phải
trau mài.

Lần đầu tiên được doiuyenuong họa thơ
QN mừng lắm,theo ý riêng QN vì bài của bạn là bài họa
nên bị phạm luật
, chữ cuối của câu đầu trùng với chữ cuối câu cuối
QN nói thế không biết có đúng không? Nhờ Tuti hay người khác biết chỉ giúp.Hiện tại QN phạt một trái phạt đền doiuyenuong họa lại một bài khác QN mới chịu.

Tuti xin mời 2 bạn đọc lại đoạn này:

Một trong những thú chơi thơ Đường luật ("thất ngôn tứ tuyệt" hay "thất ngôn bát cú") là Xướng - họa.
Ai đó đăng lên một bài Đường luật, bài đó đương nhiên được coi là bài xướng. Nếu ai có hứng thú thì cũng làm một bài Đường luật theo chủ đề của bài xướng. Bài ấy gọi là bài họa.
- Nếu bài họa theo đúng nguyên vận (những chữ mang vần theo đúng thứ tự của bài xướng) sẽ được đánh giá cao nhất. Những người "rành" thơ Đường luật thường tự buộc mình theo mức này.
- Nhưng nhiều khi bài xướng có "tử vận" (vần chết), bài họa không thể giữ nguyên vận, đành phải:
* hoặc là đảo lộn thứ tự vần, chịu đánh giá thấp đi một bậc.
* hoặc là đổi vần chết bằng một chữ khác (cùng vần), thấp hơn một bậc nữa.
* hoặc là không họa vần, chỉ họa ý, tức là làm một bài khác (cùng chủ đề, khác vần). Cách này an toàn hơn cả, không bị "đánh giá thấp", nhưng bản thân người họa lại... không thỏa mãn.

Đó là một phần trong bài "Thú chơi thơ Đường luật" Tuti đăng ngày 2 - 10 - 2010 (https://nhatchimai.forum-viet.com/t2484-topic).
Thưa bạn Quãng Nhã, thực ra trong xướng - họa thơ Đường luật không có "thuật ngữ" PHẠM LUẬT bạn ạ. Có ai đặt ra "luật xướng - họa" đâu? Tất cả các bạn họa thơ, tất cả các bài thơ họa đều được chấp nhận một cách vui vẻ, thân thiện và... học hỏi lẫn nhau. Trong đó, bài họa đạt được tất cả mọi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật đồng thời đạt trình độ nghệ thuật (ở mức tương đối nào đó) sẽ được
(các bạn cùng xướng - họa) đánh giá cao nhất. Các bài khác sẽ được đánh giá thấp dần tùy theo những "chỗ" kém hơn so với bài cao nhất.
(Hiểu nôm na cũng như... chấm điểm bài thơ họa vậy. Nếu bài hay nhất được điểm 10 thì những bài khác lần lượt là 9, 8, 7...).
Bài họa cua doiuyenuong có chữ (vần) cuối cùng (MAI) không trùng với chữ cuối cùng của bài xướng (mài) cũng vẫn được chấp nhận bạn ạ. Chỉ có điều chính người họa (doiuyenuong) cũng không thỏa mãn với bài họa của mình mà thôi (vì nhiều khi bí từ đành phải chấp nhận chứ biết làm sao?).
QN vừa ý chưa?

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
doiuyenuong

doiuyenuong


Tổng số bài gửi : 184
Hoạt Động : 186
Join date : 14/01/2010
Đến từ : VN

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyWed Nov 09, 2011 10:35 am

[quote="Quãng Nhã"]
doiuyenuong đã viết:
[color=indigo][b]Hoa Mai

Nhớ làm sao nhớ Nhất Chi Mai
Bạn hữu đâu rồi...chẳng có ai
Lạc bước mình tôi thơ thẩn ý
Bơ vơ đằng ấy ngỡ ngàng bài
Còn đâu giây phút xưa tồn tại
Đã hết những ngày cũ thới lai
Người hỡi! Ta về chung sức nhé!
Cùng nhau vun xới đẹp vườn Mai.

doiuyenuong



Hôm nay ghé viếng Nhất Chi Mai
Phấn khởi Hoa thơ đã có ai
Quá quý doiuyenuong vừa đối họa
Mang ơn QN gắng làm bài
Mong nhiều bạn nhé chờ quay lại
Muốn lắm ta cùng hẹn tái lai
Phạm luật sai vần nên chỉ sửa
Lần đầu tập sự phải
trau mài.

[i]Gắn Công

Vui thơ cho trọn nghĩa Chi Mai
Bạn hữu đừng hờn trách giống ai
Một bữa chừng vài câu đối họa
Hai ngày cũng được ý suôn bài
Lẽ nào, hờ hững không trở lại
Như thế, phụ phàng chẳng thái lai
Niêm, luật, trắc, bằng ta phải sửa
Nhưng mà "thủ vĩ "...gắn công mài.

doiuyenuong


@ ......QN ơi ...bài trên mình dùng chữ " Mai " nó hợp hơn chữ mài, nên đành trái ý bài xướng của bạn vậy.
@ Thầy Tuti cho tôi hỏi ...có phải thuật của tôi dùng là " thủ vĩ ngâm " không ạh ?

Cám ơn

Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyWed Nov 09, 2011 9:36 pm

doiuyenuong đã viết:
doiuyenuong

@ Thầy Tuti cho tôi hỏi ...có phải thuật của tôi dùng là " thủ vĩ ngâm " không ạh ?
Cám ơn
.

Không phải "thủ vĩ ngâm" đâu bạn doiuyenuong ơi.
Tuti không biết ngày xưa các cụ ta định nghĩa thủ vĩ ngâm như thế nào, nhưng Tuti tôi hiểu nôm na "thủ vĩ" là... đầu - cuối! Rằng bài thơ theo kiểu "thủ vĩ ngâm" có câu đầu tiên và câu cuối cùng giống nhau. Xin gới thiệu với bạn 1 bài tiêu biểu dạng này:


GÓC THÀNH NAM (Nguyễn Trãi)

Góc thành Nam, lều một gian
No nước uống, thiếu cơm ăn
Con đòi trốn, dường ai quyến
Bầy ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá
Nhà quen xú xứa ngại nuôi vằn.
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải
Góc thành Nam, lều một gian.

Hy vọng bạn đã biết cách làm thơ thủ vĩ ngâm.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptyFri Nov 11, 2011 8:02 pm

Cám ơn anh Tuti và bạn doiuyenuong, hai người đã cho Quãng Nhã
những kỹ niệm khó quên,vui thêm một chút.

Lòng thành

Thơ dỡ có lòng cũng nở Mai
Nương thầy học bạn gắng bằng ai
Lần đầu thấy khó say sưa tập
Cuối đích công thành rạng rỡ bài
Ý đẹp trao nhau tình gắn kết
Lời hay gởi gắm nghĩa trùng lai
Xưa nay một Nhất vui như hội
Sắt lớn nên kim cố dũa mài.
Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptySat Nov 12, 2011 11:54 pm

TT không mần thơ nhưng TT vẫn đọc đó nha.
Vỗ Tay
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ EmptySun Nov 13, 2011 11:51 pm

ThachThao đã viết:
TT không mần thơ nhưng TT vẫn đọc đó nha.

Biết rồi mà, TT yêu thơ!
Vấn đề là người đẹp có... yêu tác giả thơ nào của Nhất Chi Mai không?
Riêng Tuti xin đáp lời ThachThao rằng: Tuti không chụp ảnh, nhưng Tuti vẫn... thấy TT đó nha!
Hoa thơ 69179
Mời người đẹp đọc lại một bài xướng họa cũ của Tuti (với "nguoithichdua") nè:

TRONG NHÀ THƠ

Có gái rất nhiều, có cả thơ
Có anh hiền hậu, có anh khờ
Có vài bác cụ lơ thơ hói
Có mấy cô nàng lóng lánh tơ.
Có cả anh chồng đang cố sở
Có luôn chị vợ chẳng quay lơ
Có người lặng lẽ xoay ngòi bút
Có kẻ cong mình để viết thơ
(ntd 16.4.09).

CHÂN DUNG NHÀ THƠ NGHIỆP DƯ

Có cả thằng cu tuổi bé thơ
Có khi tưng tửng dáng khù khờ
Có lần quấn quýt dai thừng chão
Có lúc mong manh mảnh sợi tơ.
Có buổi ngồi nghiêm như... bố sếp
Có hôm xăng xái tựa thằng lơ
Có bao nhiêu thứ buồn, vui, tửng...
Có thế thì rồi mới có thơ
(Tuti 16.4.09).
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Sponsored content





Hoa thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa thơ   Hoa thơ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hoa thơ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Quãng Nhã-
Chuyển đến 
Free forum | Nghệ thuật | Văn học, Thơ ca | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất