Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Húp Cháo Yêu Em

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyWed Oct 12, 2011 11:30 am

Anton_hoa7x đã viết:
Húp Cháo Yêu Em 8aceba0d6f9cfb3341472d51a2cf0080_36425685.chipheothino
Húp Cháo Yêu Em

Thị Nở em ơi, hãy vội ra
Cảm ơn chúng nó tặng hai ta:
Một pô húp cháo hoài không hết
Một thủa yêu em mãi chẳng già.


Cười To
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyThu Oct 13, 2011 4:44 am

TK đã viết:


Húp Cháo Yêu Em

Ơ, anh Chí nhà ta hôm nay lại nói năng tử tế thế này sao?
Cho Tuti nối điêu 4 câu nha Lão Khỉ:



Thị Nở em ơi, hãy vội ra
Cảm ơn chúng nó tặng hai ta:
Một pô húp cháo hoài không hết
Một thủa yêu em mãi chẳng già.
Xong chửi tiên sư thằng bấm máy
Và la đĩ mẹ đứa rình nhà
Rồi vào anh "húp" luôn em nữa
Cháo nóng, hành thơm, em... í a...

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyThu Oct 13, 2011 4:40 pm

Ảnh thơ hai lão đã đưa ra
Thêm chữ chắp vần hay quá ta
Cùng cực thương nhau tình mãi trẻ
Khó khăn chung thủy nghĩa không già
Chim khôn kết cặp cùng xây tổ
Người trí chăm nhau hợp dựng nhà
Bức ảnh ngắm nhìn ray rứt dạ
Họa thơ tài kém Nhã i
... a.

(i..a...vần a cuối cùng sao mà khó quá.)
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyFri Oct 14, 2011 7:21 pm

Quãng Nhã đã viết:
Ảnh thơ hai lão đã đưa ra
Thêm chữ chắp vần hay quá ta
Cùng cực thương nhau tình mãi trẻ
Khó khăn chung thủy nghĩa không già
Chim khôn kết cặp cùng xây tổ
Người trí chăm nhau hợp dựng nhà
Bức ảnh ngắm nhìn ray rứt dạ
Họa thơ tài kém Nhã i
... a.

(i..a...vần a cuối cùng sao mà khó quá.)

Húp Cháo Yêu Em 505647
Hay lắm Quãng Nhã, Tuti thấy bài họa của bạn còn hay hơn 4 câu nối điêu của Tuti ấy chứ. Riêng câu cuối, nếu QN sửa lại là "Họa thơ tài kém Nhã... ê a." thì cũng được lắm chứ?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyMon Oct 24, 2011 9:08 pm



Húp Cháo Yêu Em 505647
Hay lắm Quãng Nhã, Tuti thấy bài họa của bạn còn hay hơn 4 câu nối điêu của Tuti ấy chứ. Riêng câu cuối, nếu QN sửa lại là "Họa thơ tài kém Nhã... ê a." thì cũng được lắm chứ?[/quote]

Đọc lời động viên của Tuti Quãng Nhã mừng lắm
Đó cũng nhờ theo học lớp làm thơ đường luật trên Nhất Chi Mai
Tuti khen bài họa Nhã hay,thế thì chắc chắn rằng Thầy của Nhã
là người rất giỏi, phải không mọi người.

Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyMon Oct 24, 2011 9:37 pm

Cứ cho là như vậy đi, không giỏi thì sao nhận biết được người giỏi, người hay? Lêu Lêu
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyMon Oct 24, 2011 9:53 pm

Quãng Nhã đã viết:


Húp Cháo Yêu Em 505647
Hay lắm Quãng Nhã, Tuti thấy bài họa của bạn còn hay hơn 4 câu nối điêu của Tuti ấy chứ. Riêng câu cuối, nếu QN sửa lại là "Họa thơ tài kém Nhã... ê a." thì cũng được lắm chứ?

Đọc lời động viên của Tuti Quãng Nhã mừng lắm
Đó cũng nhờ theo học lớp làm thơ đường luật trên Nhất Chi Mai
Tuti khen bài họa Nhã hay,thế thì chắc chắn rằng Thầy của Nhã
là người rất giỏi, phải không mọi người.
[/quote]

Tuti khen thật lòng QN ơi. Bạn không thấy là ở phần nối điêu, Tuti cố gắng thể hiện Chí Phèo nên lời lẽ hơi bị thô sao?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em EmptyMon Oct 24, 2011 10:10 pm



Tuti khen thật lòng QN ơi. Bạn không thấy là ở phần nối điêu, Tuti cố gắng thể hiện Chí Phèo nên lời lẽ hơi bị thô sao?[/quote]


Nhã cũng vậy rất thật lòng vui quá,rán sống thêm (60+1)năm nữa để làm thơ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Húp Cháo Yêu Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Húp Cháo Yêu Em   Húp Cháo Yêu Em Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Húp Cháo Yêu Em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chào các bạn - Chào Mừng Bạn MjMj!
» Chào cả nhà
» Xin Chào Mèo Con
» Xin Chào Chừ Dôi
» Chào Bạn Thân!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TK... Đứng Đường-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất